Tang lễ cố Tổng thống Hugo Chavez: Hé lộ những phút cuối đời

08/03/2013 07:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 7/3, đất nước Venezuela đã bắt đầu tiến hành các nghi thức tang lễ cho cố Tổng thống Hugo Chavez, trong bối cảnh nhiều thông tin mới liên quan tới những giờ phút cuối đời của ông, cũng như căn bệnh quái ác đã khiến ông qua đời, dần được báo chí đưa tin.

Tướng Jose Ornella, người đã có 2 năm cuối ở gần Tổng thống Hugo Chavez, cho biết căn bệnh ung thư của Tổng thống đã phát triển rất mạnh, tuy nhiên ông không công bố thêm thông tin chi tiết về tình trạng bệnh.

Những lời trăn trối

Trong cuộc trò chuyện với hãng tin AP, ông đã tiết lộ về những thời khắc cuối cùng của Tổng thống. "Ông không thể nói, nhưng ông đã giao tiếp thông qua việc mấp máy đôi môi... “Tôi không muốn chết. Hãy đừng để tôi chết”. Ông nói thế bởi ông yêu đất nước mình và đã hy sinh bản thân vì đất nước" - Tướng Jose Ornella kể. Sau những lời trăn trối này, Chavez đã bị một cơn đau tim tấn công và qua đời.

Người dân Venezuela đổ ra đường tiễn đưa di hài Tổng thống Hugo Chavez

Chính phủ Venezuela thông báo ngay trước khi ông Chavez qua đời rằng ông lại bị nhiễm trùng đường hô hấp và tình trạng bệnh khá nghiêm trọng. Đây là lần thứ hai các quan chức thông báo việc Chavez bị nhiễm trùng kể từ khi ông trải qua cuộc phẫu thuật thứ 4 ở Cuba trong ngày 11/12.

Cho tới nay nhà chức trách Venezuela không nói rõ ông Chavez đã bị bệnh gì, hoặc loại khối u nào đã được cắt bỏ. Trong lần ông bị nhiễm trùng đầu tiên vào gần cuối tháng 12, các bác sĩ phải luồn một ống thông khí quản để giúp ông thở dễ hơn. Tuy nhiên tình trạng thở khó khăn vẫn tồn tại và ngày càng tồi tệ hơn.

Tướng Ornella nói rằng Chavez đã được các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới chữa bệnh. Nhưng họ không bao giờ bàn thảo công khai về tình trạng bệnh của Tổng thống trước mặt ông. Vị tướng cũng nói rằng ông không biết rõ dạng ung thư nào đã ảnh hưởng tới Chavez, nhưng cho biết Tổng thống đã vô cùng đau đớn.

Ông cũng nói rằng khi Chavez phát biểu trước người dân Venezuela trong ngày 8/12 năm ngoái, khoảng 3 ngày trước khi ông tới Cuba thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng, ông biết rõ rằng mình sẽ "có rất ít hy vọng hồi phục sau ca phẫu thuật". Đó là lần thứ tư Chavez được phẫu thuật trị ung thư. 


Cái chết của ông Chavez được nhiều người xem là mất mát lớn lao của đất nước

Về nghi ngờ bị kẻ thù ám hại

Trong buổi trả lời phỏng vấn với AP, ông Ornella đã tiếp tục nhắc lại mối quan ngại của Phó Tổng thống Nicolas Maduro rằng có thể việc ông Chavez bị ưng thư không phải do nguyên nhân bình thường mà bị ám hại. "Tôi nghĩ rằng sẽ phải mất tới 50 năm nữa người ta mới giải mật một tài liệu trong đó cho thấy bàn tay của kẻ thù có liên quan tới chuyện này" - ông nói.

Ornella không nói về việc ai đã ra tay ám hại Chavez, nhưng Maduro từng cho rằng có khả năng Mỹ đã liên quan. Theo tờ Washington Post, ông Maduro thậm chí còn gọi cái chết của Chavez là một vụ ám sát. Phát biểu trên truyền hình, ông Maduro cam kết rằng một ủy ban khoa học sẽ xem xét cái chết của Chavez và khả năng "các kẻ thù lịch sử" đã tham gia vào âm mưu khiến ông nhiễm bệnh.

"Đã có những vụ như thế trong lịch sử, quá nhiều vụ ám sát bí mật như thế" - Maduro nói và còn liên hệ tới các giả thuyết ám sát nằm sau cái chết của Tổng thống Palestine Yasser Arafat.

Thực tế các câu chuyện về việc Chavez bị Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đầu độc đã xuất hiện kể từ khi người ta tìm thấy khối u đầu tiên của ông hồi năm 2011. Ngay cả Chavez cũng bày tỏ nghi ngờ khả năng này. Tuy nhiên Mỹ đã phản ứng dữ dội với các cáo buộc. Các chuyên gia cũng cho rằng khó có khả năng ám hại ai đó bằng bệnh ung thư. Kel McClanahan, một luật sư về an ninh quốc gia ở Washington đã nghiên cứu hoạt động của CIA trong nhiều năm cho trang Foreign Policy biết: "Trong khi một số căn bệnh ung thư có thể xảy ra nếu người ta cố ý tác động, thường sẽ phải mất nhiều năm hoạt động đầu độc kiểu này mới có thể đoạt mạng ai đó".

Người dân Venezuela đưa tiễn di hài Tổng thống

Ngày 6/3, lễ đưa di hài của cố Tổng thống Hugo Chavez từ bệnh viện quân sự Dr. Carlos Arvelo tới Học viện Quân sự Boliva, nơi sẽ diễn ra lễ tang chính thức, đã được tiến hành tại thủ đô Caracas. Hàng vạn người dân Venezuela trong trang phục màu đỏ cách mạng đã đổ ra các đại lộ chính ở thủ đô để tiễn biệt và bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo khởi xướng cuộc cách mạng Bolivar ở Venezuela.

Một nghi lễ trang trọng đã được tổ chức ngay trước cổng bệnh viện, nơi ông Chavez đã trải qua những giờ phút cuối đời, với sự có mặt của gia đình Tổng thống, các quan chức chính phủ. Quan tài của Tổng thống Chavez với một lá cờ Venezuela phủ kín bên trên đã được đội danh dự rước ra xe hoa và được hàng nghìn người đi bộ tháp tùng trên đoạn đường dài gần 8 km tới Học viện Quân sự, nơi nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế sẽ chia tay lần cuối một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất trong lịch sử Venezuela và Mỹ Latin trong giai đoạn cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21.

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm