Một chiến thắng khác của U19 Việt Nam

12/09/2014 11:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể U19 Việt Nam sẽ không thắng được U19 Nhật Bản trong trận chung kết hôm 13/9 tới đây, nhưng với người hâm mộ Việt Nam, những gì họ làm được đã có thể coi là một chiến thắng.

Chiến thắng trong lòng khán giả

Trong số những khán giả chen chân ở cửa số 5 tầng 5 khán đài A có hai vị khách nước ngoài. Họ đến từ Anh. Một người trong đó là CĐV của Fulham, người còn lại là fan của Arsenal. Do đến muộn, không thể tìm được chỗ ngồi đúng với số ghi trên vé, hai CĐV này đã xin "ngồi ké" ở khu dành cho báo chí.



Hai CĐV người Anh đến sân xem U19 Việt Nam thi đấu



Họ cổ vũ rất nhiệt cho U19 Việt Nam



Anh chàng áo đen còn liên tục dùng tay huýt sáo để cổ vũ

Trên đầu đeo băng rôn "Việt Nam chiến thắng", họ cổ vũ rất nhiệt tình cho U19 Việt Nam. Mỗi cơ hội trôi qua, mỗi bàn thắng được ghi, anh chàng áo đen đều đứng bật dậy hô vang "Việt Nam" và dùng tay huýt sáo rất "nhiệt".

Người nước ngoài mà còn như thế, huống chi người Việt mình. Theo thống kê của Thethaovanhoa.vn, ở trận U19 Việt Nam thắng 4-1 trước U19 Myanmar, sân Mỹ Đình đã không còn một chỗ trống. Hơn 40.000 khán giả đã tới sân, rất nhiều người chấp nhận ngồi ngoài vì không có vé. Những người may mắn vào sân thậm chí còn không có chỗ ngồi và chấp nhận phương án đứng, chen chân ở ngay lối đi ở các cửa ra vào.

Màu áo đỏ tràn ngập 4 khán đài. Những tiếng hô vang "Việt Nam" cùng làn sóng người lan tỏa ở khắp các khán đài. Phải rất lâu rồi, Mỹ Đình mới lại rộn ràng đến như thế...

"Dù chưa vô địch, nhưng tôi phải chúc mừng các học trò của mình. Ở Pháp, ngay cả khi ĐTQG thi đấu, khán giả tới sân xem chưa chắc đã đông thế này. Các học trò của tôi chỉ là U19, chơi trong một giải trẻ chỉ mang tầm cỡ khu vực nhưng hãy xem tình yêu của khán giả dành cho họ. 40.000 khán giả lấp đầy sân Mỹ Đình, đó là một con số mơ ước với bất cứ đội bóng nào", HLV Guillaume Graechen của U19 Việt Nam chia sẻ.

"Xem bóng đá nhất thiết có phải đông thế này không?"

Năm 2009, ông Nguyễn Trọng Hỷ, lúc đó là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam từng có câu nói khá "ấn tượng": "Xem bóng đá có nhất thiết phải đông thế này không?".

Đó là trận đấu giữa V.Hải Phòng và SLNA, hai CLB có lượng khán giả được đánh giá vào hàng đông nhất V-League. Ông Hỷ đã bị chỉ trích rất nhiều sau lời phát biểu này. Điều đáng nói là cũng sau tuyên bố của ông, lượng khán giả đến sân xem đá bóng thưa dần đi. Cho tới nay, chỉ có những CLB như Thanh Hóa, SLNA là còn giữ được lượng khán giả lớn, có rất nhiều trận đấu ở V-League, các khán đài đều thưa thớt CĐV.

Từ CLB tới đội tuyển quốc gia, khán giả cũng dần quay lưng với các tuyển thủ. Mới đây nhất, ở trận giao hữu giữa Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) tại Hải Phòng, các khán đài của Lạch Tray vắng tanh. Người Hải Phòng vốn rất "máu và nhiệt" với bóng đá. Ấy vậy mà khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại sân bóng quê mình, họ vẫn thể hiện cái nhìn thờ ơ. Trong mắt họ nói riêng và người Việt Nam nói chung, bóng đá Việt Nam đang dần mất đi sức hấp dẫn.



Lâu lắm rồi, sân Mỹ Đình mới lại rộn ràng đến thế

Thế nhưng ở tại Hà Nội những ngày qua, không khí bóng đá lại sôi sục trở lại. Đó là nhờ vào chiến tích của đội U19 Việt Nam. Từ trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CLB Arsenal mùa Hè năm 2013, không khí ở Mỹ Đình mới lại nóng đến thế. Từ trận thắng 1-0 trước U19 Australia, từ trận thua 2-3 trước U19 Nhật Bản và mới nhất là chiến thắng 4-1 trước U19 Myanmar, mỗi ngày, sức nóng ở Mỹ Đình lại được tăng lên.

U19 Việt Nam đã 2 lần lọt vào chung kết các giải trẻ (Giải U19 Đông Nam Á 2013 và Hassanal Bolkiah cúp 2014) nhưng đều thất bại. Không ai ngoảnh mặt với U19 Việt Nam. Thậm chí, họ càng muốn xem các cầu thủ trẻ này sau những cú ngã ấy. Những ai đã và đang xem U19 Việt Nam chơi bóng đều hiểu vì sao...

Hai triệu đồng cho một cặp vé chung kết

Để sở hữu một cặp vé từ "chợ đen", người hâm mộ chấp nhận bỏ ra từ 600.000 -1.000.000 đồng. Nhưng không ai cảm thấy nuối tiếc. "Xem U19 Việt Nam đá hay như thế, bỏ ra bấy nhiêu tiền cũng không tiếc", anh Văn Phong đến từ Thường Tín chia sẻ. Ở trận chung kết sắp tới, giá của mỗi cặp vé được bán ở chợ đen đang là 2 triệu đồng. Theo dự tính, đến ngày mai, giá thậm chí còn cao hơn nữa khi nhu cầu tới sân của CĐV ngày một tăng cao.


T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm