Tiền đạo Công Phượng: Từ cậu bé thần đồng đến danh xưng ‘Messi Việt Nam’

12/09/2014 13:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Có một tuổi thơ đầy cơ cực, hoàn cảnh gia đình khó khăn, xác định lấy bóng đá làm sự nghiệp đổi đời nhưng để có được thành công và những khoảnh khắc thăng hoa như bàn thắng vào lưới U19 Australia trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình vừa qua, Công Phượng đã và đang phải nỗ lực rất nhiều để đối diện với sức ép từ nhiều phía.

Những ngày này, trên các diễn đàn mạng, khắp các ngõ ngách của Thủ đô Hà Nội hay về những miền quê xa lắc như Cao Bằng, Hà Giang hoặc Nghệ An, Hà Tĩnh, đâu đâu người ta cũng nhắc đến đội tuyển U19 Việt Nam, đoàn quân trẻ của HLV Guillaume Graechen đang làm sống dậy không khí bóng đá nước nhà. Trong một tập thể trẻ trung, giàu khát khao và đầy nhiệt huyết ấy, cái tên Công Phượng với chiếc băng đội trưởng trên tay và các bàn thắng quan trọng dĩ nhiên được nhắc đến nhiều nhất.

Đi lên từ tuổi thơ gian khó

Bà Nguyễn Thị Hoa dù đã nhiều lần được cánh báo chí hỏi về hoàn cảnh của Công Phượng nhưng lần nào cũng vậy, người phụ nữ tần tảo ấy không tránh khỏi xúc động và đôi mắt rớm lệ. Bà Hoa kể: từ khi mới 4 tuổi, Công Phượng đã biết đi theo anh Khoa ra đồng chăn trâu  và chính Khoa là thầy dạy đá bóng đầu tiên của Phượng”.



Mẹ Công Phượng có quyền tự hào về cậu con trai Công Phượng của mình. Ảnh: H.A

Tuy nhiên, trong một lần đi chăn trâu, Khoa đã bị đuối nước và mất. Đó là mất mát quá lớn đối với gia đình bà Hoa và cá nhân người em trai Công Phượng nói riêng. Kể từ đó, Công Phượng không có ai là bạn, không có người dạy đá bóng. Thế nên, đội trưởng của U19 Việt Nam khi ấy chỉ biết chơi bóng quanh sân nhà và nhiều lúc còn năn nỉ cả bố mẹ ra sân chơi bóng với mình.

Đam mê trái bóng từ khi còn 4-5 tuổi cùng những kỷ niệm chơi bóng với người anh trai thôi thúc Công Phượng theo sự nghiệp bóng đá cho bằng được. Thế nhưng, sau khi không được tuyển chọn vào lò đào tạo SLNA, Công Phượng vẫn không chịu từ bỏ giấc mơ cầu thủ và cơ duyên đã đến khi Học viện HA.GL Arsenal JMG được mở ra và tổ chức tuyển sinh. Suốt 7 năm khổ luyện tại Trung tâm TDTT Hàm Rồng của Học viện HA.GL Arsenal JMG, Công Phượng đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại của nghịch cảnh, cả về tâm lý của cậu bé cũng như hoàn cảnh gia đình để trở thành gương mặt trẻ đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện nay.

Và giây phút thăng hoa

Phút 88 trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Australia trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình tối 5/9/2014, khi hầu hết các CĐV Việt Nam đã nghĩ đến một kết quả hòa 0-0, thậm chí mường tượng đến tình huống xấu xảy ra là đội nhà bị thủng lưới thì Công Phượng đã có pha đi bóng kỹ thuật trong vòng vây 6 hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Bouzanis.

Bàn thắng đẹp mắt đến ở giây phút căng thẳng và hồi hộp nhất của gần 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình đưa Công  Phượng đến vị trí của một ngôi sao, thậm chí có thể nói là người hùng của bóng đá Việt Nam. Từ giải vô địch Đông Nam Á 2013, vòng loại giải vô địch châu Á 2014, Cúp tứ hùng NutiFood 2014 và cả chuyến tập huấn tại Anh, Bỉ rồi Nhật Bản, đã không ít lần Công  Phượng ghi bàn cho đội tuyển U19 Việt Nam và cũng không hiếm gì các bàn thắng đẹp. Vậy nhưng, các pha lập công, những tình huống ghi bàn của Công Phượng cho U19 Việt Nam lại có những giá trị khác nhau.

Pha ghi bàn vào lưới U19 Australia trong lần tái đấu này của Công Phượng không chỉ khiến U19 Việt Nam khẳng định được sự tiến bộ về mặt chuyên môn mà còn cho thấy đầy đủ ý nghĩa của một bàn thắng hoàn hảo. Từ sự quan sát, tìm khoảng trống để chọn vị trí rồi quyết định đi bóng táo bạo và dứt điểm, Công Phượng đã có đủ ở pha ghi bàn đó. Thế nên, dù thủ môn đội U19 Australia có bị che khuất tầm nhìn và phản ứng chậm thì cũng không thể trách anh này, có trách thì là “sao Công Phượng lại xử lý toàn diện đến thế”.

CĐV vỡ òa sung sướng, BHL cùng các đồng đội không kìm nén được cảm xúc, ăn mừng như thể đội nhà vô địch ở một giải đấu quốc tế nào đó nhưng với Công Phượng, ngoài những suy nghĩ đó, trong khóe mắt của tiền đạo này, người ta cảm nhận được vị cay, tiếng gào thét để ăn mừng của Phượng như là một sự giải thoát khỏi tâm lý bị kìm nén suốt một thời gian dài.

Sau này, khi được hỏi, Công Phượng muốn dành bàn thắng quý giá đó cho các CĐV cũng như người anh trai đã mất của mình. Cả mẹ của anh, người đã phải bán mấy tạ thóc để lấy tiền lộ phí từ quê nhà Đô Lương (Nghệ An) ra Hà Nội với mong muốn được một lần tận mắt xem con trai mình thi đấu cũng là người mà Công Phượng muốn cảm ơn và dành tất cả sự kính yêu, trân trọng nhất.  Chỉ tiếc là Phượng chưa có cơ hội gặp mẹ ở Hà Nội và bản thân bà Hoa dù đã mang ra Hà Nội món quà quê là gói bánh đa vừng đen nhưng cũng không muốn đến khách sạn hay ra sân xem Công Phượng tập vì sợ ảnh hưởng đến con trai.

Dù sao Công Phượng vẫn là cậu bé mới lớn

Bản thân Công Phượng cũng như các đồng đội trong đội tuyển U19 Việt Nam được thầy Giôm, bầu Đức và các bác, các chú ở VFF nhắc nhở dù tự tin, hưng phấn đến đâu thì cũng cần tỉnh táo, giữ cho đôi chân của mình dưới mặt đất. Chặng đường phía trước còn rất dài, mới chỉ một bàn thắng và chiến thắng thì chưa thể nói lên điều gì.

Công Phượng được nhắc nhở để “đứng vững trước những lời khen, sự tâng bốc quá mức như gọi là Messi hay Maradona của Việt Nam và bản thân cầu thủ này với phông văn hóa sẵn có do được đào tạo bài bản cũng trang bị cho mình tấm khiên vững chắc. Thế nhưng, phàm đã là dư luận thì người khen, ắt có kẻ chê và có cả sự thị phi theo kiểu “tai nạn từ trên trời rơi xuống” mà bất cứ người nào trót nổi tiếng như Công Phượng sẽ phải đối mặt. Hình ảnh Công Phượng cầm bức ảnh cưỡi kangaroo ăn mừng sau trận thắng U19 Australia bị bàn tán khá nhiều.

Nhưng có hiểu rõ hoàn cảnh thực tế và phải ở trên sân hôm đó mới thấy Công Phượng không hề có ý coi thường đối thủ như ai đó bàn tán. Đơn giản, đó chỉ là bức ảnh mà CĐV trên khán đài chuẩn bị sẵn từ trước và Công Phượng cứ thể vô tư cùng các đồng đội cầm theo khi chạy ăn mừng mà thôi.

Công Phượng đang có đầy đủ phẩm chất và được định hướng trở thành ngôi sao của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần nhưng hãy để cho em phát triển tự nhiên.  Đơn giản chỉ thế thôi!

Đã 19 tuổi (sinh năm 1995) và hiện đang là đội trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam nhưng trong mắt bà Hoa và những người thân của gia đình, Công Phượng vẫn còn là một cậu bé mới lớn.

Chính vì thế, chỉ sau một bàn thắng đẹp như mơ, giây phút xuất thần trong một trận đấu mà Công Phượng được báo chí, người hâm mộ tung hô rần rật khiến bà Hoa hoảng hốt. “Là mẹ, ai chả vui và hạnh phúc khi con mình giỏi giang nhưng mấy hôm nay mọi người khen thằng Phượng hết lời tôi rất lo.

Công Phượng chỉ là một cầu thủ trong đội tuyển U19 Việt Nam thôi nên nếu khen thì phải khen cả đội mới đúng” – Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Công Phượng thật thà.


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm