Vé trận VN - Malaysia: Nóng rực dù lạnh và thua

17/12/2010 10:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đêm 15 rạng ngày 16/12, Hà Nội chuyển rét đậm. Từng cơn gió lạnh ào ạt thổi tới gần sáng, kèm theo mưa và rét buốt khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ C. Thời tiết như vậy cùng với thất bại 0-2 của ĐTVN tại Bukit Jalil trước đó vài giờ đã khiến BTC lo ngại rằng sẽ có cảnh đìu hiu của các quầy vé tại sân Mỹ Đình vào ngày mở cửa. Nhưng tất cả đã nhầm.

Ngay từ 2h sáng, trên con đường Lê Quang Đạo rộng thông thống và dài hun hút đã lác đác bóng những người hâm mộ. Đến 4h sáng thì họ tập trung thành từng tốp đông đảo trước cửa SVĐ QG, bất chấp cái rét đậm của mùa đông như đang cắt dao vào da vào thịt. Quanh sân Mỹ Đình vốn ít hàng ăn, bác Hiệp (người Nam Định) là một chủ quán hiếm hoi mang món phở gia truyền về Hà Nội lập nghiệp. Bác cho biết, ngay từ tờ mờ sáng, khi còn đang lúi húi đun nước, thông lò đã đông nghẹt người tới ăn. “Bánh phở chưa có thì họ ăn mỳ. Hiếm có khi nào cửa hàng đông khách đến vậy”, bác vui vẻ nói.


CĐV xếp hàng chờ lấy tích kê để vào sân mua vé


Dòng người ngày càng đông và xếp thành những hàng dài chờ tới giờ bán vé trận bán kết lượt về. Để đối phó với cái lạnh, người ta đã đốt lên những đống lửa to tướng ở gần sân ngồi sưởi. Ở đâu có người là ở đó có xe máy. Hai bãi giữ xe dã chiến rất rộng, ngay lập tức được dựng lên trước cửa sân với giá chẳng mềm chút nào để phục vụ “thượng đế” chen vào mua vé. Đối diện với sân Mỹ Đình là trụ sở VFF, cũng là nơi phân phối vé qua đường công văn. Tuy không đông như mua vé trực tiếp nhưng ngày hôm qua người ta cũng bịt kín một cổng ra vào.

Nhìn những dòng người xếp hàng dài chờ tới lượt mình với sự mệt mỏi, sốt ruột trong cái rét đậm mới thấy hết được sự vất vả và khổ sở của người hâm mộ để được hưởng niềm hạnh phúc cổ vũ ĐTVN. Để rồi khi đã cầm trên tay chiếc vé ai cũng mừng như vừa “tai qua nạn khỏi”.

Tuy nhiên, không phải bất cứ ai lặn lội tới sân Mỹ Đình mua vé cũng là để vào xem trận đấu sinh tử của ĐTVN. Một thanh niên trông khá hiền lành được đưa ra lời gạ gẫm cho 1 cặp vé ở tầng 5 khán đài A sân Mỹ Đình: “Để lại cho chị với giá 1,2 triệu nhé” (đắt gấp 5-6 lần so với giá gốc). Đắn đo một lúc anh thanh niên, có lẽ là sinh viên, gật đầu vì hiếm có cơ hội kiếm tiền nhanh như thế. Nhưng rất mau lẹ sau đó, dân phe vé còn kiếm tiền nhanh hơn vì họ bán ngay lại cho một người khác “ngại xếp hàng” với giá 2,7 triệu đồng (đắt gấp khoảng 20 lần so với giá gốc).

Cho tới cuối giờ chiều ngày hôm qua thì quanh sân Mỹ Đình, dù đã hết cảnh xếp hàng nhưng vẫn khá nhốn nháo với đủ loại người mua kẻ bán. Như thường lệ, các phe vé vẫn nói cứng: “Không mua hôm nay, mai còn đắt gấp đôi”. Tuy vậy, có thể thấy rằng số người cầm vé trên tay rao bán chiếm số lượng áp đảo so với những “Thượng đế” có nhu cầu thực sự.

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm