ĐT Argentina: Tevez sẵn sàng đóng vai phụ

11/05/2010 10:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Tiền đạo của CLB Man City, Carlos Tevez khẳng định rằng anh sẵn sàng làm mọi thứ để giúp ĐT Argentina vô địch World Cup, thậm chí có phải ngồi trên ghế dự bị đi chăng nữa.

 Tevez sẵn sàng đóng vai phụ ở
ĐT Argentina. Ảnh: Getty
Tevez vừa trải qua một mùa giải rất ấn tượng với 29 bàn ghi được cho Man City trên mọi mặt trận sau khi chuyển tới sân City of Manchester từ kình địch M.U. Tuy vậy, ở ĐT Argentina, tiền đạo của Man City chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn trong cả vòng loại World Cup 2010. Và trong 51 lần khoác áo Albiceleste, Tevez cũng chỉ có 8 lần lập công. Chính vì vậy, rất khó để Tevez lọt vào đội hình 11 cầu thủ chính thức của Diego Maradona nhất là khi ĐT Argentina đang sở hữu rất nhiều chân sút đẳng cấp khác. Nhưng theo Tevez, anh sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để giúp đỡ đội bóng, dù phải đóng vai phụ.


“Mục tiêu duy nhất của tôi là giúp đỡ đội tuyển quốc gia bằng bất kỳ cách nào có thể. Nếu Maradona tin tưởng, tôi có thể giúp đội bóng bằng cách vào sân trong hiệp hai khi đối phương đã xuống sức”, Tevez cho biết trên tạp chí  4-4-2.

Ở VCK World Cup gần nhất, ĐT Argentina đã bị nước chủ nhà Đức đánh bại tại vòng Tứ kết và Tevez chính là một trong những người góp mặt trong trận đấu đó. Tuy vậy, tiền đạo của Man City tin rằng Albiceleste có thể tiến xa tại Nam Phi mùa Hè này. “Tôi luôn muốn được thi đấu cho ĐTQG và sau thất bại tại Đức năm 2006, tôi muốn báo thù. Tôi không nghĩ Argentina là ứng cử viên cho chức vô địch mà đó phải là Tây Ban Nha hay Brazil. Nhưng chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều và tôi tin rằng Argentina có thể tiến xa tại giải đấu lần này”, Tevez khẳng định.

Cũng liên quan tới ĐT Argentina, HLV trưởng của đội bóng này Diego Maradona vừa khẳng định rằng ông không hề đụng vào ma túy trong 6 năm vừa qua.

Huyền thoại bóng đá thế giới người Argentina cho biết trên AFP: “Cách đây 10 ngày, tôi đã có 6 năm hoàn toàn không dính dáng gì đến ma túy và hôm nay tôi đang đánh giá lại những thứ mà mình đã có. Nếu có điều gì mà tôi hối tiếc, có lẽ đó là việc tôi không thể ở bên cạnh Claudia (Villafane, vợ cũ của Maradona) để chứng kiến con gái của mình trưởng thành”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm