Van Gaal và Vidal: HLV tổng lực dùng 'cầu thủ tổng lực'

30/08/2014 13:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Arturo Vidal đến Man United. Không đến. Đến. Không đến. Đến. Như trò vặt cánh hoa khi ai đó đang phân vân suy nghĩ, các báo Anh và Italy tung ra thông tin trái chiều về thương vụ Arturo Vidal, Man United và Juventus.

Nhưng chắc chắn với Quỷ đỏ, đến vẫn hơn là không đến.

Chiến binh siêu hạng

Hãy đọc những gì các trang thống kê viết về anh:

Arturo Vidal, điểm mạnh: Chọc khe, pressing, tắc bóng, chuyền bóng, tạt bóng, sút bóng, sút phạt đền, dứt điểm, cắt bóng, kiến tạo. Điểm yếu: Không có. Arturo Vidal, các vị trí có thể chơi: Tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trụ, hậu vệ phải, tiền đạo phải, trung vệ.

Anh là một cầu thủ hay một cỗ máy vậy? Không. Vidal là một chiến binh. Một võ sĩ có thể dùng côn, gậy, kiếm, đấu võ tay không, thậm chí… dùng súng đều giỏi cả. Anh là một cầu thủ toàn năng, chơi tiền vệ phòng ngự nhưng ghi 15 bàn sau 117 trận tại Bayer Leverkusen. Ghi 28 bàn sau 95 trận cho Juve. Và mùa 2012-13, Vidal ghi bàn nhiều hơn bất cứ một tiền đạo Juve nào.

Antonio Conte: “Nếu phải bước vào một trận đánh thì tôi sẽ mang theo Vidal đầu tiên!”. Đồng đội Claudio Marchisio: “Cậu ấy chạy bằng hai người cộng lại”. Các nhà báo Italy thậm chí hỏi đùa nhau, rằng thật ra Juve đá với sơ đồ 3-5-1-1 hay 3-5-2-1?” Vì Vidal hoàn thành một khối lượng công việc mà bất cứ vận động viên marathon nào cũng phải lè lưỡi: Juventus bị loại ngay từ vòng bảng Champions League mùa trước, nhưng Vidal đá 533 phút, chạy tổng cộng 68 km, trung bình 11,37 km/trận, tắc bóng trung bình 4,7 lần/trận, chuyền 57,2 đường/trận, tạo ra 1,3 đường chuyền đột biến/trận, và chuyền thành công 79,9%!.

Khả năng tắc bóng của anh khiến các hậu vệ phải quỳ sụp. Khả năng chuyền, kiến tạo của anh khiến các hộ công phải xấu hổ. Anh ghi bàn nhiều hơn tất cả các tiền đạo xoàng xĩnh của Juve 3 mùa qua. Và anh chạy bằng hai người cộng lại. Anh là Vidal.

Van Gaal rất, rất muốn có Vidal

Nếu Vidal đến Manchester United thì HLV Van Gaal chắc chắn phải mở tiệc ăn mừng suốt 1 tuần. Chính ông khẳng định trong tháng này: “Tôi thích Vidal. Cậu ấy là một cầu thủ tấn công nguy hiểm. Tôi thích rất nhiều cầu thủ người Chile vì họ có thiên hướng tấn công. Khi cậu ấy ở Leverkusen, tôi đã từng cố mua cậu ấy, nhưng Vidal lại chọn Juventus”. Và: “Tôi thích Di Maria như thích Vidal và Messi”.

Một HLV tổng lực phải có trong tay một cầu thủ tổng lực. Ở Man United, chỉ Wayne Rooney có khả năng sánh với Vidal ở sự toàn diện. Nhưng sức lực của một cầu thủ 28 tuổi, tiền đạo, dù năng nổ, cũng khó sánh với một chiến binh 27 tuổi, chủ yếu làm nhiệm vụ phòng ngự mà lại chơi tiền vệ con thoi.

Có Vidal, Van Gaal thích… dùng thế nào cũng được. Ông có thể đặt anh ở hàng tiền vệ ba người, đá cùng Herrerra và Carrick. Sở trường của Vidal là đá tiền vệ con thoi, anh có thể tranh chấp bằng hai Fletcher cộng lại, chạy chẳng kém gì Park Ji Sung (trong quá khứ), và anh hiểu hệ thống 3-5-2 hơn bất cứ cầu thủ nào, như cựu cầu thủ Gary Neville ca ngợi: “Cậu ấy được dạy dỗ về hệ thống này” (Juve chơi 3-5-2).

Hoặc Vidal cũng có thể thay Juan Mata chơi… hộ công. Anh có thể ghi bàn, có thể kiến tạo, có thể tấn công chẳng kém ai, có thể sút phạt đền lỳ lợm hơn bất cứ cầu thủ Man United nào. Không mềm mại như Mata, nhưng Vidal di chuyển nhiều hơn hẳn, và chắc chắn sẽ tạo ra nhiều khoảng trống hơn Mata các trận đã qua: Rooney, Van Persie được lệnh lùi sâu để Mata dâng cao, nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha không thể hiện được nhiều.

Chắc chắn đang có một sự giục giã tới tấp với Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward. Người giục là Van Gaal. Mang Vidal về đây cho ông, nếu muốn cắt phăng chuỗi trận bết bát này. Nếu đã quyết đoán trả gần 60 triệu bảng cho Di Maria? Chẳng lẽ tiếc 40 triệu bảng cho một cầu thủ xuất sắc nhường này?

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm