13/07/2012 21:29 GMT+7 | Đoàn Olympic Việt Nam
Sở hữu hơn 30 tấm HCV tại các giải trong nước và quốc tế, nhưng sự nghiệp đỉnh cao của chàng trai theo đuổi “nghiệp” TDDC người Hà Nội này chỉ thực sự tỏa sáng khi được giành suất tham dự Olympic London 2012.
![]() |
| VĐV Phạm Phước Hưng. |
| * Khi còn là cậu học trò của lớp 1E Trường Tiểu học Hoàng Diệu, Hưng lọt vào mắt xanh của chuyên gia Trung Quốc chỉ qua một buổi đến tuyển quân. Ban đầu gia đình anh không đồng ý cho theo nghiệp thể thao vất vả này, nhưng sau rất nhiều lần thuyết phục của các chuyên gia, cũng như quyết tâm của Hưng, gia đình đã đồng ý. Hưng đã phải xa nhà đi tập luyện tại Trung Quốc khi chưa đầy 7 tuổi. * Năm 2006 phát hiện bị bệnh lao xương, cột sống bị ăn mòn hết gần hai đốt, đi bị gù lưng, ngủ phải nằm co tròn người lại cho đỡ đau... nhưng theo Phước Hưng cho biết, em không hề biết là có bệnh, và còn bệnh nặng nữa, nên vẫn cố tập luyện và thi đấu bình thường để giành HCV môn xà kép Đại hội TDTT toàn quốc.Tuy nhiên khi cố gắng hoàn thành bài thi môn xà đơn mà không được, Hưng mới đi khám và nhận ra bệnh đã ở mức nguy hiểm. * Tại Olympic 2012, Phạm Phước Hưng nằm ở nhóm 2 thi đấu vòng loại ngày 28/7 cùng các VĐV Kazakhstan, Bồ Đào Nha, Bulgaria, Belarus, Tunisia. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất