Maria Sharapova và ký ức Sochi

09/02/2014 08:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sinh ra ở Siberia, vùng lạnh nhất nước Nga, tay vợt số 2 thế giới Maria Sharapova đã chia sẻ về thời thơ ấu của mình khi cô từng sống 6 năm ở Sochi, nơi đang diễn ra Thế vận hội mùa đông 2014.

Sochi chính là nơi mà Sharapova có những bài học quần vợt đầu tiên của mình trước khi chuyển tới Mỹ để phát triển sự nghiệp. Thế giới thể thao đang cùng hướng về Sochi để theo dõi những diễn biến hấp dẫn của các bộ môn thể thao trong khi diễn ra Thế vận hội. Sharapova cũng có mặt tại đây, trở lại với những kỷ niệm thời thơ ấu của mình.

Hôm thứ Tư, Sharapova đã có mặt tại một sân đấu nằm trong khu giải trí ở công viên trung tâm Sochi. Cô đã dành thời gian và tiền bạc để hỗ trợ tái mở và nâng cấp các cơ sở vật chất cho quần vợt. Sharapova cũng đã có mặt trong một chương trình truyền hình của đoàn Olympic Mỹ, NBC để chia sẻ về thời thơ ấu của cô tại Sochi. Cô đã thuật lại cho những người bạn Mỹ của mình về vùng đất Nga xinh đẹp.

Tay vợt 26 tuổi kể Sochi là nơi mà mọi người có thể thỏa sức chơi ở Biển Đen, có thể leo núi hoặc trượt tuyết trong cùng một ngày. “Không ai từng tin lời tôi nói trước khi họ thực sự trải nghiệm”, Sharapova chia sẻ. Nhưng bây giờ, tất cả những du khách, khán giả đang có mặt ở Olympic đều có thể chứng kiến tận mắt điều mà Sharapova đã nói. Thậm chí, người ta cũng trình chiếu trên truyền hình những đoạn video hình ảnh về các sự kiện giải trí ở Sochi.

Sharapova kể rằng, những sân tennis là điều rất hiếm thấy ở quê hương mình thời vẫn dưới chế độ Liên bang Xô Viết. Tay vợt từng giành chức vô địch Wimbledon khi mới 17 tuổi thuật lại rằng cô thường xuyên phải dậy rất sớm để bắt những chuyến xe bus vào lúc 5 hoặc 6 giờ để đến sân tập trước khi có nhiều người qua lại trong công viên.

“Tôi đã mặc một chiếc áo lông khá lớn và những người đi dạo ở công viên nhìn vào tôi và chúng tôi với ánh mắt hiếu kỳ. Họ nghĩ rằng chúng tôi bị điên”.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm