Vòng bảng World Cup nữ: Mỹ đi tiếp, Australia thắng nhọc nhằn

04/07/2011 08:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mỹ đã thẳng tiến vào tứ kết World Cup nữ vào ngày thứ Bảy sau chiến thắng 3-0 trước Colombia trong trận thứ hai của họ ở bảng C. Các bàn thắng của Heather O'Reilly (12’), Megan Rapinoe (50’) và Carli Lloyd (57’) đã giúp đội từng hai lần vô địch duy trì thành tích bất bại trước khi bước vào trận chung kết bảng gặp Thụy Điển. Ở bảng này, Colombia và CHDCND Triều Tiên đã chắc chắn bị loại sau hai trận toàn thua.

ĐT Mỹ, đã thắng CHDCND Triều Tiên 2-0 trong trận mở màn, hoàn toàn làm chủ thế trận và đội bóng Nam Mỹ có thể còn thua đậm hơn nếu không có vài pha xuất thần của thủ thành Sandra Sepulveda. Để ăn mừng bàn thứ nhất của O’Reilly, toàn bộ tuyển Mỹ đã đứng nghiêm để chào những quân nhân có mặt trong đám đông hơn 25.000 CĐV đã tới cổ vũ họ từ căn cứ quân sự Heidelberg tây nam nước Đức gần đó. Đây cũng là trận đầu tiên không có mặt chủ nhà Đức mà vẫn bán hết vé ở giải lần này. Trận tiếp theo, Mỹ gặp Thụy Điển ở Wolfsburg vào thứ Tư để tranh ngôi đầu trong khi CHDCND Triều Tiên gặp Colombia ở Bochum trong trận đấu chỉ mang tính chất thủ tục.

ĐT Mỹ với niềm vui chiến thắng - Ảnh Getty

Sau đó 24 tiếng đồng hồ, cũng tại Bochum, Australia đã đánh bại Guinea Xích Đạo trong một trận đấu có 5 bàn thắng ở bảng D, loại đội bóng châu Phi đã chơi rất ngẫu hứng khỏi giải. Sức ép của Australia vào những phút đầu được cụ thể hóa với bàn thắng ngay phút thứ 8. Cú sút của Heather Garriock đã đến trước mặt Leena Khamis và cô ghi một trong những bàn thắng dễ dàng nhất giải.

Dù bị ép sân, Guinea Xích Đạo có bàn san bằng tỉ số nhờ công đội trưởng Anonman sau một sai lầm chết người của các hậu vệ Australia. Nhưng từ đó trở đi, trận đấu là của Australia. Van Egmond và Khamis có thêm vài cơ hội nữa, nhưng đội bóng châu Đại Dương tiếng gần nhất đến việc nâng tỉ số vào cuối hiệp 1 khi cú sút phạt của Colette McCallum trên vạch vôi vòng cấm địa làm rung xà ngang.

Nhưng 2 bàn thắng trong 3 phút đầu hiệp 2 đã giúp đội bóng của Tom Sermanni mở đường tới chiến thắng. Phút 48, Khamis tạt bóng vào vòng cấm, nơi Van Egmond ghi bàn nâng tỉ số. Australia rất biết tận dụng các pha bóng bổng và trong một tình huống gần tương tự, McCallum tạt bóng để De Vanna sút tung lưới thủ thành Miriam của Guinea Xích Đạo.

Anonman, cầu thủ hay nhất của đại diện châu Phi tại giải lần này, suýt nữa thì có bàn rút ngắn tỉ số khi trận đấu còn 20 phút, nhưng đã bỏ lỡ. Nhưng Australia có vẻ đã hài lòng quá sớm, thêm một sai lầm nữa của hàng thủ có mặt hậu vệ Uzunlar giúp Guinea Xích Đạo nhen lại hy vọng. Cầu thủ đang chơi cho Sydney FC lại bị Anonman cướp bóng trong chân và lần này đội trưởng của Guinea Xích Đạo đã không bỏ lỡ cơ hội. Cô sút bóng qua tay thủ thành Williams gỡ hòa cho đại diện châu Phi. Tuy nhiên, thời gian đã hết với Guinea Xích Đạo và cùng Nigeria, cả hai đại diện châu Phi ở giải lần này đã bị loại.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm