World Cup nữ 2011, Vòng bảng: Thụy Điển toàn thắng

03/07/2011 09:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Thụy Điển một lần nữa gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng, nhưng đã có chiến thắng 1-0 thứ hai liên tiếp vào tối thứ Bảy trước CHDCND Triều Tiên để tiến một bước dài đến vòng tứ kết. Tiền vệ Lisa Dahlkvist ghi bàn duy nhất ở phút 64 giúp Thụy Điển kiếm trọng 6 điểm sau hai trận ở bảng C.

Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên, chưa có điểm nào, đã bị loại. Trước đám đông khản giả 23.768 người, HLV Thụy Điển Thomas Dennerby không đưa ra thay đổi nào so với trận thắng Colombia 1-0 trước đó. Lúc đầu, HLV Kim Kwang Min của CHDCND Triều Tiên đăng ký tên Kim Myong Gum ở vị trí hậu vệ phải nhưng ngay trước khi trận đấu bắt đầu đã thay bằng Song Jong Sun, người đá chính trận trước.

Nữ cầu thủ Thụy Điển (áo vàng) đã xuất sắc đánh bại CHDCND Triều Tiên- Ảnh Getty

Thụy Điển có một cơ hội dễ dàng chỉ 2 phút sau khi khai cuộc. Lotta Schelin cướp được bóng từ chân Ri Un Hyang ngay trước khu thành đối phương, nhưng sút vọt xà. CHDCND Triều Tiên đáp trả ở phút thứ 6 khi Kim Su Gyong sút bóng chệch cột từ bên ngoài vòng cấm địa. Tiền đạo của đội 25 Tháng Tư cũng đánh đầu sượt cột ở phút 18. Schelin tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội còn tốt hơn sau nửa giờ thi đấu. Trong một đợt tấn công, Caroline Seger chuyền bóng cho tiền đạo của Lyon, có đủ thời gian để nắn nót, nhưng lại sút bóng chệch cột.

Thụy Điển tiếp tục ép sân và có thêm một cơ hội ở phút 42, nhưng tiền đạo Jessica Landstrom sút bóng vọt xà từ khoảng cách hơn 20 mét. 5 phút sau giờ nghỉ, đội bóng đến từ Scandavia lại có một cơ hội ngon ăn nữa trong pha phản công khi Schelin chuyền bóng cho Dahlkvist, nhưng cô sút bóng quá nhẹ và để thủ môn CHDCND Triều Tiên đẩy ra. Sau khi cặp tiền đạo Schelin-Landstrom liên tục bỏ lỡ cơ hội, ba tiền vệ của Thụy Điển đã phối hợp ăn ý để giúp đội nhà có bàn thắng ở phút 64.

Linda Forsberg tạt bóng vào từ cánh trái. Therese Sjogran đưa bóng một chạm đi ngang khung thành và Dahlkvist sút tung lưới từ khoảng cách không đầy 4 mét. CHDCND Triều Tiên dồn lên tìm bàn gỡ và có một cơ hội ở phút 74, nhưng thời gian còn lại là quá ít, khiến họ đành chấp nhận thất bại thứ hai liên tiếp.

Trước đỏ, ở bảng B, Anh đã tránh được một trận hòa bẽ mặt khi các tiền vệ Jill Scott và Jessica Clark ghi bàn giúp Anh lật ngược tình thế trước đội yếu New Zealand. Đại diện châu Đại Dương đã gây bất ngờ cho ứng cử viên số một của bảng, Anh, với bàn thắng từ phút 18 nhờ công tiền đạo Sarah Gregorius. Chỉ sau giờ nghỉ, các cầu thủ áo trắng mới lấy lại được thế trận khi New Zealand tỏ ra mệt mỏi trông thấy. Sự sa sút về thể lực là nguyên nhân chính dẫn đến hai bàn thua ở phút 63 và 81 khiến New Zealand bị loại khỏi giải lần này. Hiện Nhật Bản vẫn đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận, Anh xếp thứ 2 với 4 điểm. Mexico có 1 điểm xếp thứ 3 và New Zealand bét bảng, 0 điểm.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm