(TT&VH) - Nếu như FIFA đã cố xoa dịu dư luận sau vụ “Bàn tay vàng” bằng cách loại Pháp ra khỏi danh sách các đội hạt giống (không xét hạt giống theo BXH FIFA mới nhất, mà theo BXH tháng 10), thì Chúa lại trả “Les Bleus” về đúng vị trí ấy. Sau lễ bốc thăm, Raymond Domenech chối đây đẩy: “Làm gì có chuyện đá với đội chủ nhà lại dễ dàng bao giờ”. Thế nhưng các ống kính camera của buổi lễ đã không bỏ qua nụ cười của “Gã bảo thủ” khi biết Pháp rơi vào bảng A với hạt giống là chủ nhà Nam Phi. Một nụ cười rạng rỡ thấy rõ...
Không rạng rỡ sao được, khi Pháp sẽ tránh được tất cả các “ông trùm” của bóng đá Thế giới ở giai đoạn đấu bảng. “Les Bleus” sẽ không phải quay cuồng chống cự với “Tiqui-taca” của ĐKVĐ châu Âu TBN; sẽ tránh được cuộc chạm trán với một ĐT Anh vốn đã mạnh về đội ngũ, nay lại “giải quyết” nốt được điểm yếu ở ghế cầm quân khi “chiêu mộ” được Fabio Capello; “né” được Brazil, đội bóng vẫn đang giữ kỷ lục năm lần vô địch World Cup và đang đạt phong độ đỉnh cao dưới thời HLV Carlos Dunga; không phải đau đầu tính toán cách “bắt chết” Lionel Messi của Argentina, người vừa đoạt Quả bóng vàng với số phiếu bầu cao kỷ lục; và trên hết, không phải nhớ lại những ký ức đau xót với người Italia ở World Cup 2006 (Pháp thua trên chấm phạt đền trong trận chung kết) và Euro 2008 (Pháp thua 0-2 và bị loại ngay từ vòng bảng).
Không rạng rỡ sao được, khi Pháp sẽ tránh được tất cả các “ông trùm” của bóng đá Thế giới ở giai đoạn đấu bảng. “Les Bleus” sẽ không phải quay cuồng chống cự với “Tiqui-taca” của ĐKVĐ châu Âu TBN; sẽ tránh được cuộc chạm trán với một ĐT Anh vốn đã mạnh về đội ngũ, nay lại “giải quyết” nốt được điểm yếu ở ghế cầm quân khi “chiêu mộ” được Fabio Capello; “né” được Brazil, đội bóng vẫn đang giữ kỷ lục năm lần vô địch World Cup và đang đạt phong độ đỉnh cao dưới thời HLV Carlos Dunga; không phải đau đầu tính toán cách “bắt chết” Lionel Messi của Argentina, người vừa đoạt Quả bóng vàng với số phiếu bầu cao kỷ lục; và trên hết, không phải nhớ lại những ký ức đau xót với người Italia ở World Cup 2006 (Pháp thua trên chấm phạt đền trong trận chung kết) và Euro 2008 (Pháp thua 0-2 và bị loại ngay từ vòng bảng).
Domenech mãn nguyện với kết quả bốc thăm dành cho Pháp
Với lá thăm may mắn ấy, Pháp nghiễm nhiên trở thành “trùm” bảng A, nơi hiện diện đội “hạt giống” yếu nhất là chủ nhà Nam Phi. Một cách xã giao, Chủ tịch FFF Jean – Pierre Escalettes cảm thán: “Thật vinh dự khi được gặp nước chủ nhà!”. Vâng, rất vinh dự, nhưng đi kèm với cảm giác ấy chắc hẳn là một nỗi vui mừng khôn tả. Ở giải đấu lớn gần nhất là Euro 2008, Pháp rơi vào bảng C “tử thần” có sự hiện diện của Italia và Hà Lan, để rồi cúi gằm mặt ra về với vỏn vẹn một điểm và một bàn thắng ghi được. Bây giờ, “Les Bleus” có thể tạm quên nỗi ác mộng ấy đi, bởi nguy cơ lọt vào một bảng đấu khó nhằn ở World Cup do không được xếp hạt giống đã không xảy ra.
Thế nhưng, cũng không thể nói rằng bảng A hoàn toàn là một bảng đấu dễ dàng. Chủ tịch Escalettes cũng đã đề cập đến hai đại diện khó chơi khác: “Mexico là những bậc thầy về kỹ thuật còn Uruguay cũng rất đáng gờm”. Đó có lẽ không hẳn là những lời xã giao giống như khi ông nói về Nam Phi. Mặt khác, vấn đề thực sự nằm ở phong độ kém cỏi của Pháp hiện tại. “Les Bleus” đã chơi quá trầy trật và chỉ có thể vượt qua vòng loại nhờ “Bàn tay vàng” của Thierry Henry. Rất nhiều câu hỏi dành cho họ: Hàng thủ lỏng lẻo hiện tại liệu có thể đứng vững trước những cầu thủ tấn công xuất sắc như Diego Forlan (Uruguay) hay Carlos Vela, Giovani Dos Santos (Mexico) và hàng công thiếu ý tưởng có thể tìm bàn thắng trước những trung vệ giàu kinh nghiệm như Diego Lugano (Uruguay) và Rafael Marquez (Mexico)?
Nên nhớ là ở World Cup 2002, Pháp cũng rơi vào một bảng đấu được đánh giá là không quá khó (có Đan Mạch, Senegal và…Uruguay), nhưng cuối cùng đã bị loại đầy tủi hổ (đứng bét bảng với một điểm, không ghi nổi bàn thắng nào). Thậm chí khi ấy “Les Bleus” còn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, chứ không phải đến World Cup với tư thế “khom lưng” như hiện tại. Rất có thể vì nhớ lại ký ức đáng…quên này, nụ cười của Domenech đã “tắt ngúm” chỉ sau…vài giây rạng rõ?
Thế nhưng, cũng không thể nói rằng bảng A hoàn toàn là một bảng đấu dễ dàng. Chủ tịch Escalettes cũng đã đề cập đến hai đại diện khó chơi khác: “Mexico là những bậc thầy về kỹ thuật còn Uruguay cũng rất đáng gờm”. Đó có lẽ không hẳn là những lời xã giao giống như khi ông nói về Nam Phi. Mặt khác, vấn đề thực sự nằm ở phong độ kém cỏi của Pháp hiện tại. “Les Bleus” đã chơi quá trầy trật và chỉ có thể vượt qua vòng loại nhờ “Bàn tay vàng” của Thierry Henry. Rất nhiều câu hỏi dành cho họ: Hàng thủ lỏng lẻo hiện tại liệu có thể đứng vững trước những cầu thủ tấn công xuất sắc như Diego Forlan (Uruguay) hay Carlos Vela, Giovani Dos Santos (Mexico) và hàng công thiếu ý tưởng có thể tìm bàn thắng trước những trung vệ giàu kinh nghiệm như Diego Lugano (Uruguay) và Rafael Marquez (Mexico)?
Nên nhớ là ở World Cup 2002, Pháp cũng rơi vào một bảng đấu được đánh giá là không quá khó (có Đan Mạch, Senegal và…Uruguay), nhưng cuối cùng đã bị loại đầy tủi hổ (đứng bét bảng với một điểm, không ghi nổi bàn thắng nào). Thậm chí khi ấy “Les Bleus” còn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, chứ không phải đến World Cup với tư thế “khom lưng” như hiện tại. Rất có thể vì nhớ lại ký ức đáng…quên này, nụ cười của Domenech đã “tắt ngúm” chỉ sau…vài giây rạng rõ?
|
Nam Phi mong như Anh năm 1966 Hy vọng duy nhất mà chủ nhà Nam Phi có thể níu kéo là họ ở vào một bảng đấu giống y như ĐT Anh ở World Cup 1966 tổ chức trên sân nhà. Năm đó, Anh đã hòa 0-0 với Uruguay ở trận mở màn tại Wembley, rồi thắng Mexico và Pháp với cùng tỷ số 2-0, trước khi tiến thắng tới chức vô địch. Tuy vậy, Nam Phi không phải là Anh, và thậm chí, các nhà cái đang hạn chế nhận đặt cửa họ trở thành đội chủ nhà đầu tiên không vượt qua vòng bảng trong lịch sử World Cup. Trong các lần gặp nhau trước đây, Nam Phi mới hòa 1, thua 2 lần trước Pháp, trong đó có trận thua 0-3 hồi France’98. Họ cũng mới chỉ thắng được 1 trong 3 lần chạm trán với Mexico, đối thủ ở trận khai mạc vào ngày 11/6 trên sân Soccer City. Dù vậy, HLV Carlos Alberto Parreira vẫn cố nói cứng: “Chúng tôi phải chạm trán với 2 nhà cựu vô địch thế giới là Pháp và Uruguay, nhưng chúng tôi không sợ họ”. |
Phạm An