VCK U21 Báo Thanh Niên: Mong manh chủ nhà

06/10/2014 12:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ có được 1 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên vòng bảng, khả năng chủ nhà Cần Thơ bị loại là rất cao nếu thầy trò ông Trương Hữu Nhã không thể tìm được 3 điểm tuyệt đối trước người láng giềng U21 TĐCS.Đồng Tháp vào chiều nay (6/10).

Trong khi đó, sau 2 chiến thắng tuyệt đối, suất chơi bán kết đầu tiên của bảng A đã thuộc về U21 SHB.Đà Nẵng.

Những điều trông thấy

Cũng tựa như U21 Hải Phòng ở VCK năm ngoái, U21 Cần Thơ trong tư cách chủ nhà (miễn vòng loại), nhưng lại không được đánh giá cao vì lực lượng chủ yếu đi mượn. Bản thân HLV Trương Hữu Nhã cũng đã thừa nhận điều này sau khi đội bóng của mình phải "toát mồ hôi hột" để kéo lại 1 điểm trước U21 S.Khánh Hoà ở ngày ra quân. Và cho đến khi để thua U21 SHB.Đà Nẵng 1-3 trong thế dẫn trước, người Cần Thơ đã phải tâm phục khẩu phục.

Lịch sử các VCK U21 QG – Cúp Báo Thanh Niên không thiếu những tiền lệ một đội chủ nhà không vượt qua được vòng bảng. Có thể kể đến U21 HA.GL (2004), U21 Đà Nẵng (2006), U21 Bình Định (2008)… Về cơ bản, đây đều là những lò đào tạo khá có tiếng và quân số của họ chủ yếu là người địa phương, tức có đủ niềm tự hào bản địa, chứ không mong manh như U21 Cần Thơ vào thời điểm này. Bị dồn vào thế chân tường, liệu học trò ông Hữu Nhã có thể vùng lên?!

Không như phần lớn các đội chủ giải khác, U21 Cần Thơ không được hưởng bất cứ đặc ân nào từ khán giả nhà, một cách ví von hình ảnh thì họ không được tựa lưng vào khán đài để chiến đấu khi sân Cần Thơ những ngày qua quá nhiều hàng ghế trống. Suất lên chơi V-League 2015 cũng như VCK U21 QG lần thứ 18 về dường như chưa đủ làm gói kích cầu để vực dậy tình yêu bóng đá của người Tây đô hay vì còn nguyên nhân nào khác?! Rất khó có câu trả lời thoả đáng.

U21 cũng có derby vùng

Như một sự sắp xếp của số phận, U21 Cần Thơ và U21 TĐCS.Đồng Tháp, những người láng giềng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ phải phân cao thấp để kỳ vọng giành chiếc vé còn lại của bảng A vào chơi bán kết.  Cùng thời điểm đó, S.Khánh Hoà vẫn còn níu kéo cơ hội đi tiếp nếu vượt qua U21 SHB.Đà Nẵng với tỷ số đậm (trận đấu diễn ra trên SVĐ QK9), đồng thời chờ diễn biến có lợi ở cuộc đối đầu U21 Cần Thơ – U21 TĐCS.Đồng Tháp.

Về lý thuyết, cả 2 khả năng này đều rất khó xảy ra. Thêm 3 điểm nữa, U21 TĐCS.Đồng Tháp chắc chắn không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại. Trong khi đó, ngay cả khi U21 S.Khánh Hoà của HLV Võ Đình Tân thắng U21 SHB.Đà Nẵng nhiều hơn 1 bàn thì họ vẫn không thể quyết định được số phận.

Trước trận derby miền Trung, nhiều ý kiến cho rằng, U21 SHB.Đà Nẵng sẽ lỏng chân nhưng HLV Phan Công Thìn không nghĩ thế. U21 S.Khánh Hoà, dù đang thất thế nhưng vẫn là tập hợp một đội quân thiện chiến, với hơn 10 vị trí trong số đó vừa chinh chiến ở đấu trường hạng Nhất, giành vé lên V-League 2015. Diễn biến ở bảng A vì thế vẫn rất đáng xem, thậm chí nghẹt thở đến phút cuối.

“Do ảnh hưởng của thời tiết vì đây đang là cao điểm của mùa mưa ở khu vực phía Nam nên khán giả đến sân Cần Thơ, sân bóng vốn không có mái che, những ngày qua không đông như dự kiến. Chúng tôi kỳ vọng, bắt đầu từ bán kết, điều sẽ được cải thiện, ngay cả khi tình huống xấu là U21 Cần Thơ không đi tiếp. Trước mặt chúng ta vẫn còn giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014, giải đấu có sự góp mặt của đội tuyển U19 Việt Nam, vốn đang tạo cơn sốt trong lòng người hâm mộ từ suốt 2 năm qua” - một thành viên BTC chia sẻ.


Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm