Guatemala gây sốc ở giải U20 thế giới

08/08/2011 10:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Vượt qua Croatia với tỷ số tối thiểu, Guatemala bất ngờ đi tiếp với tư cách là đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất nhưng quan trọng hơn là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất tại Colombia 2011. Ngược lại, Costa Rica vẫn có mặt ở vòng 16 đội dù bị Ecuador đè bẹp 3-0 ở trận đấu cuối cùng.

Guatemala gây bất ngờ ở giải U20 thế giới - Ảnh Getty

Sau 2 vòng đấu đầu tiên, Guatemala được ví như bao tải "điểm" và là nơi trút giận cho các đội bóng tại bảng D. Họ bị Nigeria nhấn chìm với tỷ số 5-0 ở ngày ra quân và sau đó chưa đầy 3 ngày là thất bại nhục nhã 0-6 trước Saudi Arabia. Tuy nhiên, trước trận đánh cuối cùng, đội bóng nhỏ bé của Nam My đã gây sốc khi hạ gục Croatia nhờ bàn thắng duy nhất của Marvin Ceballos ở phút 81. Chiến thắng với cách biệt tối thiểu này đã giúp Guatemala đánh cắp suất đi tiếp của chính Croatia - đội xếp bét bảng với 3 trận toàn thua. Còn Guatemala có thể quên đi mặc cảm là đội bị sút thủng lưới nhiều nhất của giải đấu (11 bàn) để tận hưởng niềm vinh dự trở thành một trong 16 đội mạnh nhất tại VCK U20 thế giới.

Cặp đấu còn lại giữa Nigeria và Saudi Arabia thực sự là một trận đại chiến dù cả 2 đã sớm giành quyền đi tiếp. Chỉ cần một kết quả hòa là đủ để "Những chú đại bàng xanh" giữ vững ngôi đầu bảng. Nhưng hôm qua họ thậm chí còn làm tốt hơn khi đánh bại "The Saudis" với tỷ số 2-0, nhờ các pha lập công của Musa và Kayode ở phút 45+2 và 85. Như vậy, Nigeria đã tránh gặp đội tuyển rất mạnh là Brazil ở vòng knock-out và chỉ phải chạm trán Anh - đội đứng thứ 3 bảng F.

Chuyển sang diễn biến bảng C, Tây Ban Nha tiếp tục chứng tỏ mình là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi đè bẹp Australia 5-1. Tất cả các bàn thắng của trận đấu đều được ghi chỉ trong vòng 30 phút. Roberto mở tỷ số ngay ở phút thứ 1 cho Bò tót. Tiếp đó tiền đạo Alvaro Vazquez hoàn tất một cú hat-trick từ phút thứ 6 đến 18. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ Espanyol này giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 lần lên tiếng. Đây là trận đấu mà ngôi sao Canales cũng để lại dấu ấn với pha lập công cuối cùng trên chấm 11 mét ở phút 30.

Cặp đấu còn lại, Ecuador bất ngờ đánh bại Costa Rica 3 bàn không gỡ nhờ một cú đúp của De Jesus, bàn còn lại được ghi ngay phút thứ 2 do công của Montano. Dù bại trận nhưng Costa Rica vẫn vượt qua vòng bảng với 3 điểm nhờ chiến thắng 2-3 trước Australia ở vòng trước. Ở lượt trận "một mất một còn" tiếp theo, Tây Ban Nha gặp đại diện duy nhất còn lại của châu Á là Hàn Quốc, trong khi Ecuador chạm trán Pháp và Costa Rica đụng độ đội chủ nhà Colombia.

Kết quả:

Bảng C

Costa Rica - Ecuador: 0-3

Australia - TBN: 1-5

Bảng D

Saudi Arabia - Nigeria: 0-2

Croatia - Guatemala: 0-1

Vòng 16 đội

Ngày 9/8

Cameroon - Mexico

Colombia - Costa Rica

BĐN - Guatemala

Argentina - Ai Cập

Ngày 10/8

Brazil - Saudi Arabia

Ecuador - Pháp

Anh - Nigeria

Hàn Quốc - TBN


Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm