Pep Guardiola đồng ý dẫn dắt Bayern: Gieo tiếp những mầm xanh?

17/01/2013 11:01 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn)- Cuối cùng thì mọi tranh cãi về tương lai của Pep Guardiola đã kết thúc. Cựu HLV Barca sẽ chính thức tiếp quản chiếc ghế của Jupp Heynckes ở Bayern Munich vào tháng 7/2013 tới. Sau một chuyến hành trình dài đầy vinh quang cùng Barca, Pep cũng đã có những khoảng thời gian ngơi nghỉ. Và giờ, ông đã quyết định chuẩn bị cho một cuộc chinh phạt mới.

Nước Đức là điểm dừng chân kế tiếp của Pep. Ở đó, ông sẽ dẫn dắt một Bayern kiêu hùng và lừng lẫy. Thách thức là cực lớn, tất nhiên. Pep đã là một giá trị được khẳng định, vì thế thử thách dành cho ông càng lớn lao.

Không cần phải nói gì thêm về tài năng của Pep nữa. 4 năm, 14 danh hiệu cùng Barca là quá đủ để minh chứng cho một trong những vị HLV kiệt xuất nhất của thế giới túc cầu đương đại. Người ta có thể chê bai rằng ông gặp thời và thụ hưởng may mắn nhiều hơn là thực tài, thế nọ thế kia, nhưng nếu không sở hữu một bộ óc sáng tạo, một tài năng thực thụ thì chẳng có cơ sở nào làm nên những chiến công kỳ vỹ nhất?



Chúc ông may mắn trên con đường mới - Ảnh: Getty

Nền tảng và triết lý bóng đá của Barca có từ rất lâu rồi, nó tồn tại vững bền theo năm tháng và dần tiệm cận đến đỉnh cao thời đại. Tất nhiên, chỉ là “tiệm cận” thôi, bởi lẽ trên đời này chẳng có sự hoàn hảo nào đâu. Người ta có thể ganh ghét Barca vì một lý do nào đó nhưng thật khó để phủ nhận họ là một trong những tập thể vĩ đại nhất, đặc biệt dưới thời Pep Guardiola.

Những hoài niệm đẹp đẽ ở Barca đã thấm sâu tận trong huyết quản của Pep và nó sẽ theo ông đi đến hết cuộc đời này. Thế nhưng, nó không thể vĩnh viễn bao bọc nên nền tảng chiến thắng nếu Pep cố sống bằng hoài niệm và những lối mòn cũ kỹ. Thế thì, điều Pep cần làm và những thứ mà ông sắp phải đối mặt là gì?

Trước hết, phải khẳng định, nền tảng mà Bayern Munich đang sở hữu rất vững chắc, có chiều sâu, dù chất Đức trong họ đã phai nhạt ít nhiều. Họ đá đẹp hơn, vị nghệ thuật hơn. Cho nên, với triết lý bóng đá tận hiến của mình, ông vẫn sẽ hướng Bayern theo phong cách mang hơi hướng Barca. Nhưng khi đó, người ta sẽ đòi hỏi ở ông nhiều hơn nữa, rằng vừa phải đá đẹp, vừa phải tìm về đúng bản ngã của một tên tuổi giàu truyền thống bậc nhất nước Đức. Đó thực sự là thách thức lớn đối với Pep.

Bản thân Pep sẽ đối mặt với những khó khăn lớn lao hơn. Ông sẽ tiếp xúc và làm quen với một môi trường mới, một nền bóng đá mới, mà ở đó có lẽ ông sẽ không được thừa hưởng tất cả những gì thân thuộc và gần gũi nhất như ở Barca. Đừng đòi hỏi ông phải sáng tạo ra một “Barca mới”, một phong cách mới mà chỉ cần ông mang đến những gì tinh tuý nhất đã từng gắn liền với đội bóng xứ Catalunya cũng là quý lắm rồi. Tất nhiên phải theo những cách mới mẻ, tránh sa vào những lối mòn.

Khoan hãy nói về những gì mà Pep sẽ mang lại cho Bayern vì đó là câu chuyện của tương lai. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn lại những gì mà Pep đã làm được cho Barca thêm lần nữa để thấy hết chân giá trị của bóng đá. Người ta gọi ông là “nhà truyền giáo”. Tên gọi ấy, biệt hiệu ấy nói lên hết tầm vóc của ông. Rồi sẽ có những mầm xanh nữa được gieo xuống, từ đôi bàn tay kỳ tài của Pep, trên hình hài “hùm xám” xứ Bavaria.

Cuộc đời này luôn dằng dặc những chuyến đi. Chúc Pep nhiều may mắn!

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm