SEA Games 26

Vật: Nghẹt thở cùng Khổng Văn Khoa

15/11/2011 09:33 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khi Khổng Văn Khoa bước vào trận CK hạng cân 74kg vật cổ điển cũng là cuối ngày, tất cả đều nín thở bởi trước đó chúng ta đã bị tước mất 3 HCV: Tạ Ngọc Tân (60kg), Trần Văn Tưởng (66kg) và Đồng Văn Biên ( 55kg).

Trong điều kiện đó, Khổng Văn Khoa không bị sức ép mới lạ. SEA Games 25, Khoa tham dự ở hạng cân 66kg. Sau khi không làm nên cơm cháo, HLV Mẫn Bá Xuân quyết định đôn Tú tham dự hạng 74kg. Như thế, đồng nghĩa với việc Khoa gặp bất lợi trước Michael Baletin (Philippin) khi anh này sở trường hạng cân trên. Có nghĩa, điều kiện thể trạng vẫn tốt hơn đô vật của chúng ta.

Chú thích ảnh: Khổng Văn Khoa giúp vật VN sớm lên tiếng tại SEA Games 26. Ảnh: Quang Nhựt

Thế nhưng, Khổng Văn Khoa bước vào thảm đấu với sự tự tin.  Hiệp đấu đầu tiên, Khoa cẩn trọng rình rập từng cơ hội nhỏ nhất để ghi điểm. Tuy thế, đối thủ quá kinh nghiệm khiến càng nóng ruột. Khi những giây cuối cùng của hiệp một, Khoa bất thần ghi điểm bằng một cú quật hiểm hóc.

Dường như 1 điểm đó đã giúp cho VĐV gốc Bắc Ninh bừng khởi khi bước vào hiệp 2.  Những pha ra đòn tới tấp của anh đã khiến đối thủ không thể hóa giải, trong đó một đòn bốc bổng người rồi quật đối thủ  xuống thảm đã mang về cho Khoa 4 điểm.  Thế trận diễn ra một chiều, Khoa sớm ghi thêm một điểm nữa để kết thúc cuộc chiến mang về tấm HCV quý giá cho vật Việt Nam.

Trong niềm vui, Khoa nói: “đây là nội dung Olympic nên tấm HCV rất ý nghĩa với em. Trước  trận CK, em đã quan sát đối thủ rất kỹ. Em nhận ra rằng điểm yếu lớn nhất của anh này là khả năng trườn, bò rất kém”.

Hôm nay, vật cổ điển còn nội dung cuối cùng là 120kg nam, khả năng Nguyễn Văn Dực đoạt HCV là rất cao. Ngoài ra, các các đô vật cũng bước vào tranh tài ở nội dung vật tự do.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm