Thế giới

Vào nơi núi lở, nước vây tứ bề

18/11/2010 11:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đến tối ngày hôm qua, Bình Sơn, Quảng Ngãi là nơi ngập nặng nhất miền Trung. Sông Trà Bồng dâng cao, nước bao vây tứ bề cô lập người dân. Núi cao lại bắt đầu sạt lở. Cuộc sống người dân đang lao đao trong nước lũ.

Rạng sáng 16/11, lũ từ thượng nguồn bất ngờ ập về nhấm chìm cả huyện Bình Sơn, nước trên các sông lên nhanh chóng mặt, nhanh chóng vượt qua báo động 3. Các tuyến đường liên huyện đi về phía Quốc lộ 1A nhanh chóng bị ngập sâu đến gần 1,5 mét. Nước chảy xiết cuốn trôi nhiều đoạn đường khiến cho giao thông bị cô lập hoàn toàn.

Nguy hiểm tứ bề

Tại xã Bình Trung, người dân bàng hoàng khi chỉ sau một đêm nhà cửa ngập chìm trong nước. Chưa bao giờ nước dâng nhanh thế, mấy chục hộ dân đã được chính quyền nhanh chóng “sơ tán”.

Tại xã Bình Trị, do luồng nước lớn từ trên núi cao trút xuống, hàng ngàn mét khối đất đá trên đồi Ông Thuộc đã đổ ập xuống khu tái định cư Giếng Hố làm 7 nhà dân bị sụp đổ, vùi lấp, rất may là không có ai thiệt mạng. Toàn bộ 44 hộ dân với 164 nhân khẩu của khu dân cư đã được sơ tán lánh nạn an toàn.


Người dân Bình Sơn di tản trong mưa lũ

Sau 3 lần thay đổi phương tiện và nhiều lần thay đổi đường đi, cuối cùng chúng tôi cũng tiếp cận được xã Bình Minh - nơi được xem là rốn lũ của Quảng Ngãi, nằm ven sông Trà Bồng bị lũ bao vây cô lập trong mấy ngày qua. Tuyến đường từ Bình Trung đi Bình Minh chìm trong nước đến 5m. Những ngôi nhà chỉ còn lưa thưa phần mái ngóc lên trong cơn lũ dữ.

Đến tối qua, nước lũ bắt đầu rút. Tiếp chúng tôi tại trụ sở UBND xã còn đầy bùn đất, ông Võ Đức Diên, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: “Mới sáng nay thôi, toàn xã vẫn còn 1.700 ngôi nhà trong tổng số hơn 2.700 hộ trong toàn xã bị ngập sâu đến 1,5 mét. 3 thôn là Tân Phước, Mỹ Long và Lộc Thinh với hơn 400 hộ sống rải rác vẫn còn bị nước lũ chia cắt hoàn toàn với bên ngoài”.

3 giờ đêm, nước lũ ùa về, nước lên quá nhanh, cả làng í ới gọi nhau sơ tán. Con sông Trà Bồng thường ngày hiền lành là thế bỗng dưng trở nên dữ dằn. Nước lũ từ sông Trà Bồng tràn vào như muốn nhấn chìm cả xã ven sông này. Nhờ có kinh nghiệm trong công tác phòng chống lũ lụt nên trong trận lũ lịch sử này xã Bình Minh không có người nào bị thiệt mạng, chỉ có 4 người bị thương. Hơn 2.000 hộ dân chạy thẳng lên xóm Núi cao hơn để tránh lũ.

Trước mùa mưa lũ, xã Bình Minh đã di chuyển 73 hộ gia đình sống ở khu vực gần bờ sông Trà Bồng có khả năng sạt lở cao đến nơi tái định cư. Mưa lũ đi qua, bà con ở vùng tái định cư mới “hoàn hồn” và cảm ơn sự quan tâm của Nhà nước. Bởi nếu cứ “bám trụ” ở nơi ở cũ thì hậu quả chưa biết đâu mà lường.

Tại trụ sở UBND xã, hàng chục thanh niên trai tráng đại diện cho các thôn còn bị nước lũ bao vây đến nhận lương thực, thực phẩm và nước uống rồi vận chuyển xuống những chiếc xuồng con để đưa về phát cho từng hộ gia đình. Anh Thanh, một trong số thanh niên tình nguyện cho hay cả đêm hôm qua khi mực nước lũ vượt đỉnh lũ lịch sử, không ai trong làng ngủ được, thương nhau nhưng chỉ biết cầu trời. Hôm nay nước lũ bắt đầu rút xuống, cánh thanh niên trai tráng trong làng không ai bảo ai, cứ thế tình nguyện băng qua dòng nước lũ để mang lương thực, thực phẩm, nước uống về cho bà con trong làng.


Xã Bình Minh ngập chìm trong lũ, chỉ còn lưa thưa vài mái nhà ngoi trên mặt nước

Sống trong nước vây

Trên chiếc xuống máy vượt qua cánh đồng Soi trắng băng nước lũ, chúng tôi về thôn Tân Phước. Bí thư Đoàn xã Bình Minh Cao Minh Trung cầm lái cho biết: Trong mấy ngày qua chỉ với chiếc xuồng nhỏ này nhưng anh cùng các anh em đoàn viên đã chuyển được hàng trăm lượt người ở những khu vực đặc biệt nguy hiểm đến nơi ở an toàn. Lũ rút, Trung cùng các anh em đoàn viên đã vận chuyển hàng chục thùng mì tôm tiếp tế cho đồng bào hiện vẫn còn bị nước lũ cô lập với bên ngoài.

Thôn Tân Phước, ngôi làng nhỏ nằm dọc bờ sông Trà Bồng, nơi được mệnh danh là xóm mồ côi, bởi khi nước lên to, những nóc nhà ở đây bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Đến nơi, mới thấy hết được sự gian truân của bà con trong những ngày bị nước lũ cô lập. Nhiều nhà, ăn mì tôm nhiều “không chịu được”, đã kê gạch nấu bếp thổi cơm trên thuyền để khỏi ướt.

Chị Châu Thị Hường tâm sự, khó khăn nhất lúc bấy giờ là nước còn bao vây bốn bề nên không thể ra ngoài mua thức ăn. Toàn bộ lượng củi làm nhiên liệu nấu ăn cho gia đình có 6 miệng ăn này đã bị ướt sũng. Do đó nguồn lương thực chính của gia đình chị cũng như nhiều hộ gia đình khác trong thôn trong mấy ngày qua chủ yếu là mì tôm với nước lọc dự trữ nhưng cũng đã gần hết.

Trên chiếc xuồng máy xuôi về thôn Mỹ Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết: Toàn huyện vẫn còn hơn 10 thôn ở các xã Bình Minh, Bình Dương, Bình Long vẫn còn bị nước lũ bao vây. Khi lũ lên đỉnh điểm, vấn đề trước tiên là đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản. Sau đó, nước rút đến đâu, khắc phục tới đó.

Bài và ảnh: Đoàn Hữu Trung

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm