Thế giới

Vào mỏ với vô địch ngành than

11/08/2008 11:01 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Dưới sâu hàng chục mét đất, luồn lách trong những căn hầm dài hàng chục cây số, những người thợ mỏ hàng ngày ăn ngủ với than, vui buồn với than. Vàng đen của tổ quốc thấm đẫm những giọt mồ hôi của họ.


Một ngày được sống cùng với những người thợ mỏ, chúng tôi chưa thể cảm nhận hết những mệt nhọc nhưng hiểu được phần nào giá trị của những giọt mồ hôi họ đã đổ xuống. Cùng anh Lê Văn Thưởng, Tổ trưởng tổ khai thác than số 8, Phân xưởng khai thác than 2, Xí nghiệp than Thành Công, Công ty than Hòn Gai TKV xuống lò than để hiểu hơn về công việc của những người thợ mỏ.



Trước giờ vào ca, công việc đầu tiên của những người thợ mỏ là kiểm tra lại trang thiết bị, đồ dùng bảo hộ và trao đổi các vấn đề liên quan đến an toàn hầm lò. Đó thường là những khoảng thời gian nghiêm túc nhưng cũng là thoải mái nhất ngày của họ.


Và chỉ có những lúc như thế này bạn mới có thể biết họ là ai qua từng khuôn mặt. Đó có thể là khuôn mặt trẻ măng hay nét rắn rỏi của những anh thợ lâu năm trong nghề. Chỉ vài phút nữa thôi, khi đối mặt với những vỉa than, mồ hôi trộn với bụi than sẽ chỉ cho người ta nhận ra nhau qua đôi mắt, nơi duy nhất không bị nhuộm đem.



Có một vật nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng đối với người thợ mỏ. Họ gọi nó một cách dễ hiểu là Bình tự cứu. Làm việc sâu dưới lòng đất và luôn đối mặt với nguy hiểm, Bình tự cứu có thể giúp họ tồn tại trong một quãng thời gian nhất định nếu gặp sự cố hầm lò trước khi có người đến ứng cứu. Trong đó có một ít cơm và oxy.



Và giờ vào ca đã đến, những người thợ lò bắt đầu bước sâu xuống lòng đất.

Trong khoảng không khá chật hẹp và tối của lò than, người ta có thể nhận ra những cống thoát nước hầm lò có màu đen kịt và nổi váng gỉ của sắt thép

Những con đường lầy lội và đường ray của xe goòng dẫn người thợ đi sâu vào bên trong.

Cửa vào một lò chợ, dạng lò phụ nằm như xương cá hai bên lò chính.

Than từ các lò chợ được đưa ra hầm chính bằng các băng tải.

Để đảm bảo lò không bị sập, hầm than đào tới đâu phải được gia cố, dựng vách trần tới đó.

Công việc của những người thợ lò thường chìm ngập trong bụi than. Để đảm bảo sức khỏe, họ thường không dám hít quá sâu và nhiều để tránh việc... vào viện vì bụi đầy phổi.

Và đây là nguyên nhân. Những chiếc máy cào than có thể khiến bụi than bay ngập trong hầm lò.

Ở cuối đường hầm là điểm khai thác than. Tại các điểm này thợ lò thường phải dùng "Vì chống thủy lực" để đỡ trần lò. Than đào tới đâu phải đỡ tới đó tránh để sập trần.

Khoảng không gian làm việc của những người thợ lò là rất chật hẹp. Chính vì vậy khó có thể làm việc nhiều giờ liên tục.


Có thể nhận thấy rõ sự nguy hiểm trong công việc. Nhưng không phải vì thế mà những nụ cười tắt trên môi những người thợ lò.


Trong công việc nặng nhọc đó, đã có những kỷ lục được ghi nhận. Đây là anh Lê Văn Thưởng, Tổ trưởng Tổ khai thác số 8, Phân xưởng khai thác 2, người đã cùng tổ của mình lập kỷ lục vào năm 2007 với 65.000 tấn/năm.


Phút nghỉ ngơi trong hầm lò của những người thợ. Công việc của họ là vậy, ăn, ngủ, nghỉ và làm việc với than, vàng đen của Tổ quốc.
Hồ Sỹ Hoài

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm