30/03/2012 11:11 GMT+7 | Thế giới
(TT&VH) - “Chợ” ma túy cầu vượt An Sương, đoạn giáp ranh quận 12 và huyện Hóc Môn, TP.HCM là “điểm nóng” buôn bán, sử dụng ma túy và đã bị UBND TP yêu cầu các cơ quan chức năng kiên quyết xóa bỏ từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, cho đến nay “cái chết trắng” vẫn tiếp tục hoành hành nơi đây.
Sau nhiều ngày có mặt tại “chợ” ma túy vùng ven thành phố này, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến và ghi nhận cảnh mua bán, tiêm chích công khai tại khu vực này bắt đầu từ 5 giờ sáng cho đến tối mịt.
Công khai thách thức
Cầu vượt An Sương trên quốc lộ 1A, nằm giáp ranh 3 phường Trung Mỹ Tây, Tân Hưng Thuận, Tân Thới Nhất của quận 12 và xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Đây là khu vực có lưu lượng giao thông khá lớn và tập trung người dân từ các tỉnh khác ra vào thành phố, do vậy từ nhiều năm qua, nơi đây trở thành khu vực mua bán ma túy và các loại tệ nạn xã hội khác như: mại dâm, các quán cà phê kích dục…
Nhiều ngày, trong vai khách bộ hành, hành nghề xe ôm, nhóm phóng viên TT&VH đã điểm mặt được những đối tượng mua bán ma túy tự ngụy trang với “vỏ bọc” là xe ôm, bán vé số, học sinh, khách đón xe buýt… và thường tập trung chủ yếu ngay dưới chân cầu An Sương thuộc địa bàn xã Bà Điểm.
Theo ghi nhận của chúng tôi, mỗi ngày có không dưới 10 đối tượng mua bán ma túy và rất nhiều con nghiện sau khi mua hàng đã tiêm chích ngay tại khu vực này.
Nhóm xe ôm tự quản phòng chống ma túy của phường Trung Mỹ Tây
Điều đáng nói, chúng tôi đã ghi lại hình ảnh giao “hàng”, nhận tiền và tiêm chích công khai ngay trên cầu vượt An Sương vào đầu buổi sáng, khi mật độ giao thông trên cầu khá đông. Anh Nguyễn Văn Tiến, 47 tuổi, Đội trưởng Đội xe ôm tự quản trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây cho biết: “Tình trạng mua bán, tiêm chích ma túy ở cầu vược An Sương bắt đầu nhộn nhạo từ năm 2007. Từ năm đó, 10 anh em xe ôm chúng tôi tự thành lập đội chống ma túy tại khu vực phường Trung Mỹ Tây để phối hợp và hỗ trợ cho công an. Đến nay đã bắt hàng trăm vụ mua bán, tiêm chích ma túy. Do vậy, bên phía đầu cầu vượt tại phường Trung Mỹ Tây thì bọn hút chích không dám lộng hành nữa, giảm tới 90%, còn phía xã Bà Điểm thì hoạt động như cái “chợ” suốt ngày đêm. Chúng tôi muốn bắt lúc nào cũng được, con nghiện, bọn mua bán lởn vởn nhiều lắm”.
Theo báo cáo của quận 12, trong năm 2011 chỉ có 61 vụ ma túy được khám phá trên toàn bộ địa bàn các phường. Còn chỉ tính riêng một xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, trong năm 2011 đã bắt khám phá tới 45 vụ. Trung tá Nguyễn Hữu Tài, Trưởng Công an xã Bà Điểm cho biết: “Do địa bàn xã Bà Điểm có nhiều khu ổ chuột, hàng quán rong, lượng xe, người ở các tỉnh tập trung đông do có bến xe An Sương nên đối tượng ma túy hoạt động mạnh”.
Theo trung tá Tài, từ 21/2 đến 20/3, bên huyện Hóc Môn đã bắt 28 vụ sử dụng, mua bán, tàng trữ ma túy. Còn anh Tiến, Đội trưởng Đội xe ôm tự quản phường Trung Mỹ Tây cho biết thêm: “Từ Tết đến nay, những vụ lẻ tẻ 1, 2 tép heroin thì bắt giao công an rất nhiều, chúng tôi đã bắt được 3 vụ mua bán, tàng trữ ma túy lớn với số lượng từ 20 tép heroin trở lên”.
Tiêm chích ma túy ngay trên cầu vượt An Sương
Làm sao để dẹp yên?
Được biết từ tháng 1/2012, quận Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, quận 12 đã có kế hoạch 54 về việc phối hợp giải quyết tình hình an ninh trật tự giáp ranh các quận, trong đó có ma túy.
Tuy nhiên, có thực tế mà trung tá Tài thừa nhận là không thể dẹp yên tệ nạn mua bán ma túy đang lộng hành ở cầu vượt An Sương mà chỉ có thể hạn chế. “Mình phối hợp làm mạnh thì bọn chúng dạt đi nơi khác mua bán, rồi sau đó thấy yên ắng thì lại kéo về. Thủ đoạn mua bán tinh vi, tiền nhận một nơi, giao hàng chỗ khác nên khó bắt quả tang. Bên cạnh đó, tổ chức tiêm chích trên cầu vượt lúc mật độ giao thông cao, mình truy bắt thì đối tượng bỏ chạy dễ gây ra tai nạn giao thông cho người đi đường” – Trung tá Tài nói.
Do vậy, việc tiêm chính ma túy công khai trên cầu vượt cũng là một thủ đoạn để nhằm đối phó với cơ quan chức năng, gây bức xúc, lo sợ cho người dân. Bên cạnh đó, những người bán ma túy cũng là con nghiện hầu hết là người của địa phương khác cũng gây khó khăn cho việc xử lý.
Trung tá Tài cho biết: “Trong 28 vụ vừa bị bắt, có 20 vụ sử dụng ma túy và bắt 44 đối tượng nhưng chỉ có 4 đối tượng là người địa phương, chúng tôi áp dụng nghị định 135 đưa đi cai nghiện bắt buộc. 40 đối tượng còn lại xác minh lý lịch xong thì mình thả ra thôi”.
Mặt khác, anh Nguyễn Văn Hải, thành viên đội xe ôm tự quản cho biết: “Từ ngày chống loại đối tượng này, anh em trong đội xe ôm bị thương tích nhiều nhưng mình kiên quyết là bọn nó sẽ sợ và không dám lộng hành bên phía cầu vượt đoạn qua phường Trung Mỹ Tây nữa. Nếu phía bên xã Bà Điểm cũng có lực lượng xe ôm tự quản và dám làm như chúng tôi bên đây thì chắc chắn sẽ dẹp yên được tình trạng mua bán, sử dụng ma túy”.
Đặt vấn đề về mô hình đội xe ôm tự quản nói trên, trung tá Tài nói: “Xã Bà Điểm cũng có lực lượng xe ôm tự quản lên đến 300 người và được thành lập từ năm 2004 ở cầu vượt An Sương. Nhưng họ không dám bắt mà chỉ báo tin cho công an đi bắt vì họ sợ. Còn phương án sắp tới, chúng tôi sẽ lập một chốt dân phòng và thành lập “Hộ tự quản” do cảnh sát khu vực trực tiếp quản lý ngay “điểm nóng” ma túy này”.
Điền Minh - Cao Lâm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất