Công Phượng dự bị, HA.GL vẫn thắng

03/12/2014 05:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bị dội gáo nước lạnh trong ngày khai mạc, thầy trò HLV Graechen quyết tâm lấy lại hình ảnh ở cuộc thư hùng với XSKT.Cần Thơ. Dẫu vậy, Công Phượng và các đồng đội vẫn chưa thể làm hài lòng khán giả phố núi khi phải trải qua 90 phút khá chật vật trước đội bóng miền Tây.

Thất vọng khi phải nhận thất bại ngay trận đầu ra quân nên bước vào lượt trận thứ hai gặp XSKT.Cần Thơ, HLV Graechen đã quyết định thay đổi 10/11 vị trí ra sân so với đội hình xuất phát ở trận trước. Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy... phải ngồi dự bị nhường chỗ cho các đàn anh đội 1 HAGL thi đấu ở V-League mùa giải vừa qua.

Sự điều chỉnh này phần nào giúp lối chơi của đội chủ nhà mạch lạc hơn nhưng chưa thể lấn lướt đối thủ XSKT.Cần Thơ. Trong suốt hiệp 1, hai đội đều thi đấu với thế trận cởi mở. Phút thứ 5, tiền vệ Olivera mở tỷ số cho XSKT.Cần Thơ nhưng chỉ sau đó 4 phút, chân sút vừa đến thử việc tại HA.GL là Julio đã gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m sau tình huống hậu vệ đội bóng miền Tây phạm lỗi với Văn Toàn trong vòng cấm.

Trong thời gian còn lại, dù kiểm soát bóng khá tốt nhưng đội chủ nhà không thể có thêm bàn thắng vì thiếu sự sắc sảo trong những pha phối hợp cuối cùng. Hai tình huống ghi bàn cũng là điểm nhấn ít ỏi trong suốt 45 phút khá nhạt nhòa.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà HA.GL bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 nhờ công tiền vệ Hoàng Thiên sau pha thoát xuống rồi đi qua thủ môn đối phương để ghi bàn. Tuy nhiên lợi thế ấy kéo dài không được lâu, phút 67, từ quả tạt của Valentic, thủ thành Văn Thạch bất ngờ phán đoán sai điểm rơi, giúp XSKT.Cần Thơ có bàn thắng gỡ hòa 2-2 .

Sau bàn thua oan uổng,HLV Graechen lần lượt tung Công Phượng, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Sơn vào sân nhằm gia tăng sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Kể từ đó, trận đấu diễn ra kịch tính hơn, với các cơ hội ghi bàn liên tiếp được tạo ra trước khung thành thủ môn Thế Anh bên phía XSKT.Cần Thơ. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một cơ hội được tiền đạo vào thay người Obama chuyển hóa thành bàn thắng, ấn định tỉ số 3-2 cho chủ nhà HA.GL.

Nhìn toàn cục, đây là trận đấu mà các cầu thủ HA.GL tiếp tục thi đấu rời rạc, thiếu gắn kết. Hàng công thi đấu thiếu đột biến, còn hàng thủ thi đấu lỏng lẻo. Rất may, đội khách XSKT.Cần Thơ cũng bộc lộ khả năng tận dụng cơ hội kém cỏi khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn trước khung thành HA.GL.

Ở trận đấu diễn ra lúc 15h30, Sanna Khánh Hòa đã thắng Phú Yên 1-0. Theo lịch, 18h ngày mai (4/12), HA.GL sẽ gặp Phú Yên ở lượt cuối giải bóng đá tập huấn năm 2014, và XSKT.Cần Thơ sẽ gặp Sanna Khánh Hòa ở trận đấu diễn ra lúc 15h30.

Lê Thành
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm