U23 VN vừa chạy vừa xếp hàng

24/09/2011 10:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Không đặt nặng thành tích ở giải đấu mà U23 Việt Nam chỉ mới có chưa đầy 10 ngày tập trung và chủ yếu là nhồi thể lực, nhưng có thể thấy chúng ta đang tiến bộ từng ngày, ít nhất về biểu đồ thành tích, cũng như thái độ tiếp nhận đối thủ. Sau trận thua (khá tức tưởi) trước SV Hàn Quốc, U23 Việt Nam đã tìm được một điểm trước Aspire.

trận đấu với Học viện Aspire (Qatar), thầy trò HLV Falko Goetz dù chỉ tìm được một trận hòa (trong thế dẫn trước), song rõ ràng U23 Việt Nam đã tìm thấy vũ khí chiến thắng sau rất nhiều những thử nghiệm trên hàng công. Không dưới nửa tá các cú dứt điểm trúng đích (2 thành bàn) cho thấy một tỷ lệ rất khả quan.


Với U23 Việt Nam và HLV Goetz, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu

Những người yêu thích các con số đã tính rằng, nếu hàng công của U23 Việt Nam nắn nót hơn, số lượng bàn thắng có thể sẽ không dừng lại. Hết đánh trung lộ theo kiểu vỗ mặt, rồi lại chuyển đánh giãn biên, với các đường tạt bóng ở tầm thấp, rất khó để nhận ra đâu là sở trường trong lối chơi (tấn công) mà ông Goetz đang hướng tới cho U23 Việt Nam. 

Có thể trong đầu thuyền trưởng người Đức đã sẵn một lập trình về lối chơi (mọi HLV đều thế), nhưng dường như HLV Goetz và cả các học trò trẻ của ông đang vừa chạy vừa xếp hàng. Ông Goetz vẫn đang thử và đang tìm một chiến thuật hợp lý nhất, với những con người mà đội bóng đang có. Nó cho thấy HLV Goetz cũng không quá cứng nhắc.

Có câu, làm cách mạng thì phải biết kiên nhẫn. Với U23 Việt Nam và HLV Goetz, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm