Đọc - Xem

Văn sĩ Mường Mán “chiêu đãi” nhân ngày 1/6

01/06/2010 14:11 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong hơn tháng nay, nhà văn Mường Mán lúc nào cũng mướt mồ hôi đi phụ hồ. Không phải vì thất nghiệp phải làm thợ xây mà vì ông là chủ quán Ruốc nổi tiếng chuyên các món đặc sản Huế phải lo chuyển cửa hàng. Hôm nay 1/ 6, nhà văn Mường Mán khai trương quán Ruốc ở địa chỉ mới (38/26 Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Q. Phú Nhuận, TP.HCM) do địa điểm cũ gần đó bị chủ nhà đòi lại.

Để dọn quán Ruốc về địa chỉ mới này, nhà văn Mường Mán đã mướt mồ hôi cùng thợ xây làm việc “chỉnh trang” căn nhà mới thuê sao cho có nhiều nét Huế nhất. Bà Phương Bình - một người yêu văn rồi thành vợ Mường Mán trêu chồng: Khai trương quán xong thì "người đàn ông tội nghiệp của tôi” hết tội nghiệp rồi. (Người đàn ông tội nghiệp của tôi là một tác phẩm văn học của Mường Mán, cùng với: Lá tương tư, Sáu giang hồ, Ngon hơn trái cấm... và các kịch bản phim: Người trong cuộc, Tiếng đờn kìm, Trăng không màu, Gió qua miền tối sáng (viết chung)...

Quán Ruốc về địa chỉ mới trùng Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) nên khách hàng nhí đến quán trong ngày này sẽ được nhà văn Mường Mán tặng quà. Trong tuần khai trương, ông cũng mời miễn phí mỗi bàn một món đặc sản Huế.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm