Robin van Persie chỉ trích đồng đội: Ai cho van Persie cơ hội?

27/02/2014 20:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - BLĐ Man United lại lên tiếng đảm bảo tương lai cho HLV David Moyes sau khi đội bóng để thua Olympiacos 0-2. Robin van Persie bực tức chỉ trích các đồng đội sau trận thua thất vọng. Có mối liên hệ nào giữa 2 sự việc này?

Cần phải khẳng định ngay rằng, chuyện chỉ trích công khai đồng đội sau một kết quả thất vọng là việc không nên làm. Công khai các sai lầm của đội cho bàn dân thiên hạ đàm tếu, là chuyện tối kị với một cầu thủ.

Hãy thông cảm cho van Persie

Ở Man United trước đây, Roy Keane đã bị HLV Alex Ferguson đuổi thẳng vì dám chỉ trích đích danh các đồng đội O’Shea, Alan Smith, Ricchardson, Fletcher, và chính Sir Alex, sau trận thua Middlesbrough 1-4 năm 2005. Van Persie đã sai. Anh sai ngay cả khi chuyện anh tố cáo “vài đồng đội xâm chiếm không gian hoạt động của tôi, khiến tôi phải thay đổi” là đúng.

Nhưng cũng phải thông cảm cho van Persie. Anh vốn quen chơi cho các đội bóng tấn công như Arsenal, tuyển Hà Lan và chính Manchester United mùa trước. Anh quen được các đồng đội ở Arsenal chuyền dọn cỗ, hay những Kagawa, Rooney mùa trước, vẫn đặt anh vào các tình huống thuận lợi. Chuyện lùi sâu và đá hèn nhát như Manchester United trước Olimpiacos tối qua là sự việc hiếm gặp với van Persie. Tờ Daily Mail thống kê được rằng, đến thủ môn De Gea còn chuyền thành công cho van Persie nhiều hơn vài cầu thủ tấn công.

Van Persie có quyền giận dữ vì cả trận anh chỉ được chạm bóng đúng 24 lần. Chính xác là 24 lần, bạn không đọc nhầm, và chỉ có 3 lần anh chạm bóng trong vòng cấm. Thế thì cú sút chân phải vọt xà ngang khi đã đối mặt thủ môn, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của Man United cả trận, cũng không hề đáng trách: Một tiền đạo sẽ đánh mất tự tin khi tham gia trận đấu quá ít. Huống hồ, cú đá ấy bằng chân phải, chân không thuận của van Persie.

Van Persie sai vì David Moyes sai

Van Persie chỉ trích đồng đội, một cách sâu xa, cũng là anh chỉ trích David Moyes. Chiến thuật của Man United trước Olympiacos đã được trang ESPN gọi bằng từ “kinh dị”: Họ nhập cuộc quá thận trọng, lùi sâu không dám lao lên trong khoảng thời gian dài. Họ thận trọng nhưng họ bị động, và họ lùi sâu, nhưng họ vẫn để lộ các khoảng trống mênh mông giữa hàng thủ và hàng tiền vệ. Hai cú sút xa của Olympiacos thành bàn chính từ việc đội chủ nhà khai thác các khoảng trống ấy.

Chiến thuật của David Moyes tạo ra một phản ứng domino: Hàng tiền vệ lùi sâu, Rooney đói bóng, Rooney lùi sâu, van Persie đói bóng. Và như vậy, chính Moyes chứ không phải “một vài đồng đội” mới là người đáng bị lên án sau trận thua đáng xấu hổ sáng qua.

Sau thất bại, đã có một vài tin đồn rằng David Moyes đã đệ đơn xin từ chức, nhưng ngay sau đó, Ban lãnh đạo Manchester United lên tiếng đảm bảo tương lai cho ông. Ít nhất, đây là lần thứ 2 CLB phải cứu ông Moyes sau các kết quả tệ hại. Xin lặp lại câu hỏi đã đặt ra ban đầu: Ban lãnh đạo cho Moyes cơ hội dẫn dắt, thì ai cho Robin van Persie cơ hội ghi bàn?

Van Persie đã sai khi công khai chỉ trích các đồng đội sau thất bại, khiến đội bóng càng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng chắc chắn ông David Moyes sẽ không dám “chiến tranh lạnh” hoặc phạt van Persie. Đơn giản là tiền đạo người Hà Lan “tức nước vỡ bờ”, và một khi hiệu quả công việc của David Moyes đến giờ không hơn cú đá chân phải vọt xà của van Persie, thì ông chẳng thể trách nổi ai.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm