19h30 ngày 19/08, Wigan - Chelsea: Cơn đau đầu của Di Matteo

19/08/2012 13:38 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Tròn ba tháng kể từ sau đêm chiến thắng huyền diệu trên đất Đức, Chelsea đang đi những bước đầu tiên trong công cuộc làm mới hình ảnh của chính mình. 5 tân binh với tổng giá là 66 triệu, đó là chừng ấy chi phí mà Abramovich chấp nhận bỏ ra để tiến hành triệt để hơn nữa cuộc cải tổ của The Blues. Một điều đáng chú ý: 4/5 tân binh là các tiền vệ. Roberto Di Matteo chắc chắn sẽ đau đầu khi sắp xếp khu vực này.

Nếu được hỏi các HLV không chỉ ở phạm vi Premier League mà rộng hơn là ở Châu Âu rằng họ muốn sở hữu một cầu thủ như Eden Hazard không? Câu trả lời: Có. Không ai là không bị quyến rũ trước lối chơi vừa sáng tạo, tốc độ lại có chất kỹ thuật của tiền vệ 21 tuổi này, người được ví có phong cách gợi nhớ đến huyền thoại của bóng đá Pháp Zinedine Zidane. Hazard đã khuấy động xứ sương mù khi Man City, M.U rồi Chelsea đều coi anh là mục tiêu chuyển nhượng số 1.



Tân binh Hazard có đáp ứng được kỳ vọng?- Ảnh Getty

Còn với trường hợp của Oscar? Cũng là một đáp án tương tự. Cầu thủ 20 tuổi này đã có một màn trình diễn hết sức ấn tượng ở Olympic London vừa qua. Olympic Brazil đã thêm một lần lỡ hẹn với tấm huy chương vàng Olympic, danh hiệu còn thiếu duy nhất trong phòng truyền thống ngập tràn những chiến tích vẻ vang của mình. Nhưng với cá nhân Oscar, Thế vận hội lại là một giải đấu mà anh chơi rất thành công. Lối chơi với những đường nét giống với người đàn anh Kaka khiến cầu thủ 20 tuổi này được coi là một trong những niềm hy vọng của bóng đá xứ Samba trong hành trình trở lại với vinh quang ở World Cup 2014 trên sân nhà.

Sẽ là hạnh phúc cho bất kì ông lớn nào của Châu Âu sở hữu dù chỉ 1 trong 2 viên ngọc quý này. Chelsea còn vui mừng hơn thế, khi họ có trong tay cả Hazard lẫn Oscar trong đội hình của mình. Cộng thêm Juan Mata, The Blues đang sở hữu tuyến giữa thuộc vào dạng khủng bậc nhất không chỉ trong phạm vi nước Anh, mà còn ở bình diện châu Âu.

Tuy thế, đó là những giả thuyết trên sa bàn hay đội hình lý tưởng trong một trò chơi quản lý bóng đá nào đó. Thực tế trên sân cỏ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Việc kết hợp những cá nhân xuất sắc có cùng cách chơi, cùng vị trí sở trường không phải là một bài toán đơn giản cho bất kì HLV nào, không riêng mình Di Matteo.

Chúng ta còn nhớ ở World Cup 2006, ĐT Brazil đã trình làng bộ tứ huyền ảo gồm Ronaldo, Adriano, Kaka và Ronaldinho. Selecao đã cay đắng dừng bước ở vòng tứ kết trước ĐT Pháp. Một đội hình mất cân đối giữa công và thủ luôn không bao giờ đem đến thành công cho một đội bóng. Hiện tại, Di Matteo đang có trong tay những... 5 phương án cho vị trí tiền vệ tấn công, 5 giải pháp cho 2 suất đá tiền vệ trung tâm và 4 cầu thủ có thể đá bên hành lang cánh trái. Quá nhiều lựa chọn cho Di Matteo và nếu không khéo léo trong việc sắp xếp nhân sự, cựu HLV West Brom hoàn toàn có thể đẩy đội bóng rơi vào tình trạng loạn đấu pháp dẫn đến sự nhạt nhòa trong lối chơi. Ngược lại, biết cách điều phối, xoay vòng hợp lý giúp cho Chelsea trở nên khó lường và đủ sức chinh chiến ở 6 mặt trận khác nhau trong mùa giải năm nay.

Nỗi lo chồng chéo vị trí là câu chuyện dài. Còn trước mắt, trong trận đầu tiên ở Premier League 2012-13, mùa giải mà Chelsea quyết giành lại ngôi vương, Chelsea có lẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi gặp Wigan, dù phải đá trên sân khách. Thói quen của Wigan là thất vọng ở nửa đầu, nhưng thăng tiến mạnh mẽ ở nửa cuối. Như mùa giải trước, sau khi giành được 5 điểm ở 3 trận đấu đầu tiên, đội quân của HLV Roberto Martinez đã trải qua chuỗi 8 trận thua liên tiếp và lúc đó họ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho 1 trong 3 suất xuống hạng.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ Chelsea khi họ đã thắng 4 trong 5 lần gặp gỡ gần đây nhất. Phải chăng Roberto Di Matteo và các học trò sẽ ca khúc khải hoàn ngày ra quân?

Dự đoán: 1-2

Đức Hùng

Lực lượng

Wigan: Khả năng ra sân của Ivan Ramis và James McCarthy còn bỏ ngỏ.

Chelsea: Marko Marin (gân kheo) không thể ra sân.

Đội hình dự kiến

Wigan: Al-Habsi - Ramis, Caldwell, Figueroa - Boyce, McCarthy, McArthur, Beausejour - Miyaichi, Di Santo, Maloney.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, Cahill, Cole - Mikel, Lampard - Ramires, Mata, Hazard – Torres.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm