Premier League khởi tranh: Van Persie sẽ giúp M.U vô địch

17/08/2012 10:34 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) – Phân tích của nhà báo Steven Howard (The Sun) về mùa giải mới ở Premier League:

Phí chuyển nhượng 24 triệu bảng cho một cầu thủ đã 29 tuổi và chỉ còn 1 năm trong hợp đồng với Arsenal là một cái giá cắt cổ, đặc biệt là với tiền sử chấn thương dày đặc của Robin van Persie.

Nhưng M.U có lý do của mình. Van Persie sẽ không chỉ đem lại những bàn thắng và giúp M.U vô địch mà tiền đạo này còn có thể giải tỏa sức ép lên Wayne Rooney. Đã từ quá lâu, thành công hay thất bại của M.U phụ thuộc vào phong độ và tính khí của Rooney. Nếu bạn chặn được anh ấy, coi như bạn chặn được M.U.


M.U sẽ trở lại ngôi vương? - Ảnh Getty

Với van Persie ở vị trí cao nhất trên hàng công, Rooney sẽ được đẩy lùi xuống đá trong vai trò của một số 10 – vị trí mà Rooney ưa thích bởi anh cho rằng mình có thể đem đến nhiều thứ hơn cho đội bóng ngoài những bàn thắng. Ở vị trí mới, Rooney hoàn toàn có thể tự hoàn thiện mình để trở thành một mẫu cầu thủ hiện đại và toàn diện. Tất nhiên, điều này có lợi cho M.U.

Mùa trước, M.U đã trao chức vô địch cho Man City sau khi để tuột mất 8 điểm ở 6 vòng đấu cuối. Nhưng chắc chắn Ferguson sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa. Mùa này, đối thủ chính của M.U sẽ là Chelsea, rồi đến Man City và Arsenal. Tất nhiên, cán cân có thể thay đổi bởi thị trường chuyển nhượng vẫn chưa kết thúc. Nếu Chelsea có thể chiêu mộ được Edinson Cavani, Radamel Falcao, hay Hulk, họ sẽ được đánh giá cao hơn. Nhưng nếu Ferguson có được một tiền vệ có khả năng bùng nổ như mong muốn của ông từ lâu, M.U sẽ lại giành “pole”.

Nhưng dù ai đến và đi trong vòng nửa tháng tới đi chăng nữa, mùa giải này có thể sẽ là của M.U. Chất lượng đội hình của M.U hiện tại ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với mùa trước. M.U đang sở hữu một hàng công cực mạnh và cũng quan trọng không kém là sự trở lại của thủ quân Nemanja Vidic. Ferguson từng là người hạnh phúc nhất khi ông có trong tay 4 tiền đạo xuất sắc năm 1999 là Dwight Yorke, Andy Cole, Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer. Và bây giờ, ông lại có 4 chàng lính ngự lâm: RVP, Rooney, Javier Hernandez và Danny Welbeck. Đó là chưa kể tới Dimitar Berbatov cho dù tiền đạo người Bulgaria có thể sẽ ra đi trước ngày 31/8.

M.U cũng còn nhiều sự lựa chọn khác cho hàng công với Ashley Young, Antonio Valencia, Nani và Shinji Kagawa. Nhưng ở tuyến giữa, sự nghi ngờ dành cho M.U cũng không hề nhỏ. Ferguson sẽ một lần nữa phải trông vào những cựu binh là Michael Carrick và Paul Scholes.

Nhưng với Chelsea, tuyến giữa lại là nơi họ có thể tự hào rằng mình đang sở hữu hàng tiền vệ mạnh nhất nước Anh. Danh sách các tiền vệ tấn công ở Stamford Bridge dường như bất tận với Eden Hazard, Ramires, Oscar, Marko Marin, Raul Meireles, Frank Lampard, và Juan Mata. Nhưng có vẻ như mọi thứ sẽ vẫn xoay quanh Torres. Với sự ra đi của Didier Drogba, Torres sẽ là đầu tàu trên hàng công của Chelsea. Nhưng chỉ với Daniel Sturridge làm phương án dự phòng, Chelsea vẫn cần có một tiền đạo như Cavani, Falcao hay Hulk.

Trong khi đó, việc Man City chỉ được đánh giá là ứng viên số 3 tại Premier League mùa tới sẽ gây ngạc nhiêu cho nhiều người. Họ vẫn sở hữu một đội hình mạnh và gắn kết hơn, nhưng cũng đang tồn tại khá nhiều vấn đề. Vẫn còn đó Carlos Tevez – người có thể nổi loạn bất cứ lúc nào. Họ cũng sẽ mất Yaya Toure – nguồn năng lượng chính của đội bóng – vì giải vô địch châu Phi. Hơn nữa, mùa Hè này, Roberto Mancini đã phải phát cáu vì bị hạn chế chi tiêu.

Arsenal đã có một kỳ chuyển nhượng sôi động nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ danh cho họ. Liệu Jack Wilshere vẫn còn là chính mình khi trở lại? Abu Diaby đã hoàn toàn bình phục hay chưa? Dựa vào quá khứ kém cỏi của Wenger với các tiền đạo, liệu Lukas Podolski và Oliver Giroud có thể ghi bàn thay thế cho van Persie?

Tottenham sẽ gặp rắc rối dưới sự dẫn dắt của Andre Villas-Boas trừ khi họ tìm được người thay thế Luca Modric. Liverpool? Có lẽ họ chẳng thể làm nên trò trống gì ngoài việc cải thiện thành tích tồi tệ trên sân nhà dưới sự dẫn dắt của HLV mới Brendan Rodgers.

V.M (lược dịch)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Premier League mùa bóng 2012/13?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm