Nếu van Persie lành lặn...

17/08/2012 13:00 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Với sự bổ sung mang tên Robin van Persie, M.U đủ sức giành lại ngai vàng Premier League từ tay Man City. Nhưng cá nhân tiền đạo người Hà Lan khó có thể đáp ứng kỳ vọng, sự chờ đợi ở Old Trafford. Vì vấn đề chấn thương của anh.

Khi Michael Owen bất ngờ gia nhập M.U theo dạng tự do sau buổi ăn trưa với Sir Alex Ferguson ở London vào mùa Hè 2009, phóng viên nổi tiếng trong giới thể thao Anh là Martin Samuel đã bình luận trên tờ Daily Mail rằng: "Nếu lành lặn, Owen sẽ là tay săn bàn hảo hạng ở Old Trafford". Phóng viên này đã chứng minh nhận định của mình bằng những con số thống kê rất cụ thể, về lối chơi đầy hiệu quả và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời của cựu thần đồng nước Anh.

Tiền sử chấn thương của van Persie sẽ là vấn đề với M.U - Ảnh: Getty

Owen làm dấy lên những hy vọng đối với CĐV M.U khi ghi bàn quyết định ở phút bù giờ tranh cãi trong chiến thắng 4-3 trước Man City. Rồi sau đó, anh còn lập hat-trick vào lưới Wolfsburg tại vòng bảng Champions League. Nhưng rồi chấn thương lại ập đến và Owen gần như không có đóng góp đáng kể ở giai đoạn sau mùa 2009-10. Mùa 2011-12, anh chỉ đá 11 trận ở Premier League. Mùa trước, cũng vì vấn nạn chấn thương, anh đá đúng 1 trận ở giải đấu cao nhất nước Anh, để rồi bị thanh lý khi hợp đồng hết hạn ở mùa Hè vừa qua.

Một năm về trước, khi chuyển sang Man City theo dạng tự do, tiền vệ người Anh Owen Hargreaves đã quay ngược lại, chỉ trích đội ngũ y tế của M.U. Khi mua Hargreaves với giá 17 triệu bảng từ Bayern Munich, M.U đã chấp nhận chơi canh bạc bởi anh có tiền sử chấn thương rất hoành tráng. Hargreaves chỉ lành lặn ở mùa đầu tiên, giúp M.U đoạt cú đúp Premier League và Champions League mùa 2007-08. 3 mùa kế tiếp, cho đến khi hợp đồng hết hạn, Hargreaves gần như là kẻ "tàn phế" ở Old Trafford. Theo lời của Hargreaves, đội ngũ y tế của M.U đã những mắc sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến bi kịch của đời anh.

Sir Alex Ferguson đã phải lên tiếng bảo vệ, với lập luận rằng "thành công vô tiền khoáng hậu của CLB đã nói lên chất lượng của đội ngũ y tế". Nhưng những gì diễn ra sau đó hoàn toàn trái ngược với sự bảo vệ của Sir Alex: Có thời điểm, M.U mất đến 12, 13 cầu thủ vì đủ loại chấn thương, bệnh tật.

Sở dĩ nhắc đến vấn đề này vì van Persie nổi tiếng sở hữu đôi chân pha lê. Canh bạc van Persie chẳng khác gì canh bạc Hargreaves 5 năm về trước. Trước khi giành danh hiệu Vua phá lưới ở mùa trước, van Persie đã gặp vấn đề chấn thương trong 2 mùa liên tiếp. Mùa 2009-10, anh thậm chí chỉ đá 16 trận Premier League. Mùa 2007-08, anh cũng chỉ đá 15 trận Premier League mà thôi. Chưa bao giờ người ta nghĩ rằng một cầu thủ như van Persie có thể giành danh hiệu Vua phá lưới khi mà anh có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào, ở trên sân đấu hay sân tập, dù có va phạm với ai hay không xảy ra va chạm.

Chưa cần tính đến số bàn thắng, với 48 trận trên mọi đấu trường, đá đủ 38 trận ở Premier League, van Persie đã thực sự lập kỳ tích. Như trường hợp của Hargreaves mùa đầu tiên ở Old Trafford, tỏa sáng một lần và sau đó mất hút?

Van Persie luôn chơi hay khi đá nhiều, đá thường xuyên. Hiệu suất ghi bàn của anh luôn đáng nể, 37 bàn/48 trận mùa trước, 22 bàn/33 trận mùa 2010-11, 10 bàn/19 trận mùa 2009-10 hay 20 bàn/44 trận mùa 2008-09.

Nhưng như trường hợp của Owen, chúng ta phải đưa ra một giả thiết: "Nếu van Persie lành lặn..."

Hãy hy vọng rằng, van Persie không phải là Owen mới của sân Old Trafford. Dù là Michael Owen hay Owen Hargreaves...

Đức Lộc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm