Italy - Hà Lan: 'Đạp đổ' chiến công của Van Gaal?

04/09/2014 16:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Trận giao hữu ở Bari đêm nay chứng kiến màn khởi động những triều đại mới ở cả hai đội tuyển Italy và Hà Lan. Nhưng nếu như Antonio Conte “được” kế thừa một đội bóng thất bại để từ đó được thoải mái tái thiết theo ý mình, thì nhà cầm quân lừng danh Guus Hiddink “phải” tiếp quản đội hạng ba thế giới sau thành tích đáng nể của Hà Lan tại World Cup 2014. Đó là một di sản, nhưng đồng thời cũng là một chướng ngại vật vô hình dành cho “Phù thủy” Guus.

Hà Lan đã có một World Cup 2014 xuất sắc. Họ hạ nhục đương kim vô địch Tây Ban Nha theo cách hủy diệt. Họ chỉ lỡ vé chung kết vì thua luân lưu trước Argentina. Họ tiếp tục đè bẹp Brazil ở trận tranh giải ba chẳng mấy khó khăn. Với đội hình chẳng có gì nổi bật trước khi giải khởi tranh, hầu như chỉ dựa vào bộ ba ngôi sao Van Persie - Robben - Sneijder, HLV Louis Van Gaal rõ ràng đã tạo nên một kỳ tích mà chắc chắn sẽ phủ bóng lên Hiddink trong một thời gian nữa, cho dù chính Hiddink đã từng đưa “Oranje” vào bán kết World Cup 1998. Nếu như Van Gaal có thể biến những Kuyt, Blind, De Vrij, Cillessen... thành ngôi sao World Cup, thì Hiddink không được phép đưa họ trở về tầm thường.

Van Gaal cực thành công trong việc chứng tỏ sức mạnh phi thường ẩn trong những cái tên khiêm nhường của đội bóng màu da cam, nhưng thực tế chỉ có khoảng một nửa người hâm mộ Hà Lan hài lòng với những gì họ được chứng kiến. Kể từ khi nổi lên là một thế lực hồi thập niên 1970 với hồn cốt là lối chơi tổng lực của huyền thoại Rinus Michels, Hà Lan gần như gắn liền với thứ bóng đá tấn công “sexy”, chiến thắng bằng cách không cho đối thủ kịp thở. Nhưng đội bóng của Van Gaal đã đi ngược truyền thống đó, khi sơ đồ 5-3-2 và lối chơi nặng về phòng ngự (đặc biệt trong trận gặp Argentina) khiến không ít người hâm mộ thất vọng. Người ta không chấp nhận Hà Lan là đội bóng của “Robben và những người bạn”, quá phụ thuộc vào tốc độ và sự bùng nổ của chỉ một cá nhân.

Trận ra mắt đêm nay, Hiddink “may mắn” không có Robben (chấn thương mắt cá nhẹ). Đó là một thuận lợi để ông gạt sơ đồ chiến thắng của người tiền nhiệm để áp dụng sơ đồ 4-3-3 giàu chất tấn công hơn và được người Hà Lan ưa chuộng hơn. Những nhân tố quan trọng hàng đầu như Strootman, Vlaar, Siem de Jong chưa trở lại, nhưng cho một cuộc thử nghiệm, nhóm những cầu thủ trẻ đáng được kỳ vọng như Klaasen, Van Dijk, Narsingh cũng là đủ để Hiddink bước đầu đặt dấu ấn của ông lên đội tuyển. Italy là đối thủ thực sự nặng, nhưng sự tự tin cao sau thành công World Cup sẽ tiếp thêm lực cho Hà Lan.

Sức mạnh tinh thần đó có lẽ nên là di sản duy nhất Hà Lan kế thừa từ Van Gaal, nếu họ muốn đi theo lý tưởng của những Michels hay Cruyff...

Đội hình dự kiến

Italy: Buffon - Ogbonna, Bonucci, Astori - Darmian, De Rossi, Verratti, Marchisio, De Sciglio - Immobile, Giovinco.

Hà Lan: Cillessen - Janmaat, De Vrij, Martins-Indi, Blind - Wijnaldum, De Jong, Fer - Kuyt, Van Persie, Depay.

Dự đoán: 1-1

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm