Man United 2-0 Crystal Palace: Fellaini ra mắt, Rooney bùng nổ, United thắng dễ

14/09/2013 18:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Fellaini đã có màn chào sân Old Trafford thành công sau thắng lợi 2-0 của đội bóng. Nhưng dấu ấn lớn nhất đêm nay phải thuộc về Wayne Rooney với cú sút phạt thành bàn tuyệt đẹp. Trước đó, van Persie là người mở tỉ số cho "Quỷ Đỏ".

+ ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Manchester United: De Gea, Fabio, Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia, Carrick, Anderson, Young, Rooney, Van Persie

Crystal Palace: Speroni, Mariappa, Gabbidon, Delaney, Moxey, Puncheon, Jedinak, Dikgacoi, Campana, Chamakh, Gayle

Tất cả các dự đoán đã việt vị khi Wayne Rooney trở lại trong đội hình chính của Man United. Người hâm mộ càng bất ngờ hơn khi Fellaini và Cleverley đều ngồi ngoài. Người đá chính bên cạnh Michael Carrick là Anderson.

+ NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN ĐẤU

Trận đấu bắt đầu.

HIỆP 1

2': Fabio và Valencia vừa có một pha phối hợp rất tốt ở cánh phải. Nhưng tiền vệ người Ecuador không có đủ khoảng trống để tung ra cú dứt điểm.

9': TRANH CÃI! Evra vừa bị đốn ngã trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi nào vang lên.

13': TRANH CÃI! Từ một pha xuống biên ở cánh trái, Young tạt bóng chạm tay một hậu vệ Palace. Nhưng vẫn không có tiếng còi nào vang lên.

14': SÚT XA! Fabio vừa có một cú sút xa từ cánh phải ở cự ly khoảng gần 30 m. Một cú sút cầu may. Man United vẫn chưa tìm được đường vào khung thành đối thủ.

16': PHẠM LỖI! Rooney vừa bị phạm lỗi ở ngay trước vòng cấm của Crystal Palace. Số 10 đang bị chăm sóc rất kĩ.

19': THẺ VÀNG! Ashley Young (Man United) vừa dính một thẻ vàng do ngã giả vờ. Tiền vệ của Man United thậm chí đã cố tình lao vào chân hậu vệ đối phương. Ngày mai, báo chí Anh sẽ lại có chuyện để nói.

20': PHỐI HỢP! Rooney vừa có một tình huống tạt bóng tốt cho van Persie đánh đầu trả lại cho Young băng vào vòng cấm. Nhưng các hậu vệ Palace đã kịp thời can thiệp. Một pha bóng ăn ý của Rooney và van Persie.

22': ÁP ĐẢO! Man United đang kiểm soát 62 % thời lượng bóng lăn. Crystal Palace đang lùi toàn bộ đội hình lại phần sân nhà. Liệu họ có tử thủ cho tới hết trận?

26': Trận đấu đang diễn ra khá tẻ nhạt. Palace phòng ngự triệt để còn Man United không cố gắng đẩy cao đội hình. Không có quá nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.

35': CƠ HỘI! Van Persie có một cơ hội tốt sau pha phối hợp của bộ ba Anderson, Young và Evra ở cánh trái. Nhưng số 20 đã dứt điểm bất thành.

39': TUYỆT VỜI CARRICK! Nhạc trưởng của United vừa có một pha xoay người 360 độ theo kiểu Zinedine Zidane. Một tình huống xử lý đẳng cấp thường chỉ thấy ở các tiền vệ Tây Ban Nha. Carrick đang càng chơi càng hay, ngược lại hẳn với Anderson.

39': NGUY HIỂM! Rooney vừa có một đường kiến tạo tuyệt đẹp từ giữa sân cho van Persie. Tiền đạo người Hà Lan khống chế bằng ngực trước khi dứt điểm chân phải đưa bóng đi đúng xà ngang khung thành Crystal Palace. Quá không may cho Man United.

41': NGUY HIỂM! Rooney vừa đánh đầu hụt sau một pha di chuyển khôn khéo và phá bẫy việt vị. Số 10 của Man United đang chơi quá hay.

42': ĐÁNG TIẾC! Dwight Gayle vừa có một pha đi bóng tốc độ. Sức trẻ của anh đã bỏ lại Ferdinand ở phía sau. Nhưng góc sút là quá hẹp và cú chích mũi giầy của tiền đạo sinh năm 1990 đã đưa bóng đi ra ngoài.

44': THẺ ĐỎ VÀ PHẠT ĐỀN! Kagisho Dikgacoi phạm lỗi với Young trong một tình huống phản công của Man United. Anh đã dính thẻ đỏ và phạt đền cho Man United. Lần này, Young đã không ngã giả vờ. Trọng tài đã xử lý quá đúng.

46': VÀOOOOOOO! VAN PERSIE! Cú sút nhẹ nhàng vào góc trái của van Persie đã mang về bàn thắng cho United. Tỉ số là 1-0 cho đội chủ nhà.

45+2': THẺ VÀNG! Dean Moxey (Crystal Palace) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với van Persie.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số là 1-0 cho Man United.



Van Persie mở tỉ số - Ảnh: Getty

Đội chủ nhà không chơi quá tốt trong hiệp 1. Rooney vẫn thể hiện được đẳng cấp, van Persie đã chơi khá hay nhưng từng ấy là chưa đủ. "Quỷ đỏ" phải nhờ tới quả phạt đền của van Persie để có bàn mở tỉ số ở cuối hiệp 1.

HIỆP 2

48': DỨT ĐIỂM! Young vừa có một pha thoát xuống và dứt điểm khá tốt. Trước đấy là một tình huống chuyền bóng thông minh của Anderson. Đây là pha phối hợp của 2 cầu thủ chơi tệ nhất trong hiệp 1 của Man United.

51': VIỆT VỊ! Rooney vừa dính bẫy việt vị. Đây là bẫy việt vị thành công thứ 2 chỉ trong ít phút của đội khách.

52': SÚT XA! Một cú sút xa rất thiếu chính xác của Dwight Gayle. Crystal Palace đang phải tấn công khi chỉ còn 10 người. Quá khó cho đội khách.

55': THẺ VÀNG! Chamakh (Crystal Palace) nhận thẻ vàng vì vào bóng nguy hiểm với Vidic. Cựu tiền đạo Arsenal lập tức xin lỗi ngôi sao của United nhưng đã quá muộn.

56': NGUY HIỂM! Young vừa có một cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc xa khung thành Palace. Suýt chút nữa đã có bàn thắng cho đội chủ nhà.

56': Fellaini đang khởi động ở ngoài sân còn Kagawa vẫn ngồi bất động. Moyes vẫn có ý định cầm tù Kagawa còn Fellaini sắp được tung vào sân.

57': CƠ HỘI! Man United vừa có một pha phối hợp rất tốt ở cánh trái nhưng Evra đã căng ngang sửa lưng toàn bộ hàng công của đội nhà. Ngay sau đó là một tình huống phối hợp từ biên phải với cú dứt điểm của Rooney.

58': THAY NGƯỜI! Crystal Palace thay người: Jose Campana rời sân, Adlene Guedioura vào sân.

61': NGUY HIỂM! Evra vừa có một pha xuống biên cực tốt. Anh tiếp tục chuyền vào cho van Persie nhưng cú dứt điểm của số 20 đã đưa bóng đi vọt xà ngang. Cánh trái đang trở thành mũi khoan chính của United trong nửa đầu hiệp 2.

62': THAY NGƯỜI! Man United thay người đầu tiên: Fellaini vào sân thay cho Anderson. Tân binh có giá 27 triệu bảng của United đã vào sân.

64': THAY NGƯỜI! Crystal Palace thay người thứ 2: Jerome vào sân thay cho Gayle.

66': THAY NGƯỜI! Man United thay người thứ 2: Ashley Young rời sân, thần đồng Adnan Januzaj được tung vào sân.

68': SÚT XA! Fellaini vừa có một tình huống khống chế và dứt điểm bóng sống tuyệt đẹp từ khoảng cách hơn 20 m ngoài vòng cấm. Dấu ấn đẹp đầu tiên của tiền vệ người Bỉ ở Old Trafford.

69': VỌT XÀ NGANG! Sau một tình huống phối hợp với Januzaj ở góc, van Persie có cơ hội dẫn bóng và dứt điểm cực kì thoải mái từ cánh phải. Ở một góc sút cực kì thuận lợi, cú sút của anh đã đưa bóng đi vọt xà ngang.

70': Sir Alex Ferguson đang nở nụ cười cực kì thoải mái trên khán đài.

74': NGUY HIỂM! Một tình huống bỏ bóng khôn khéo của Fabio đã tạo cơ hội cho Rooney có bóng ở vị trí cực kì nguy hiểm trong vòng cấm. Nhưng giữa vòng vây các hậu vệ đối phương, anh đã không thể dứt điểm thành công. Số 10 đang tỏ ra cực kì tiếc nuối.

75': THAY NGƯỜI! Marouane Chamakh rời sân, Jimmy Kebe vào sân.

76': DỨT ĐIỂM! Van Persie vừa tung ra một cú dứt điểm rất căng bằng chân phải. Nhưng góc sút là quá hẹp.

77': Januzaj vừa có một pha quay người khống chế trước khi tung ra một đường mở biên đẹp cho Valencia. Thần đồng sinh năm 1995 đang chơi rất tự tin.

79': THAY NGƯỜI! United thay người cuối cùng: Van Persie rời sân, Chicharito vào sân.

81': VÀOOOOOOO! ROONEY! Rooney cuối cùng đã ghi bàn từ một cú sút phạt tuyệt đẹp ở cự ly 25 m. Tỉ số là 2-0 cho Man United.

86': NGUY HIỂM! Rooney vừa có một pha bỏ lỡ rất đáng tiếc. Thay vì chuyền bóng cho Chicharito, anh lại chọn cách chích mũi giày vào góc xa. Nhưng Moyes cũng không cần phải nuối tiếc nhiều. Rooney đã có 40 bàn thắng hoặc kiến tạo trong 44 trận gần nhất cho United. Anh vẫn là linh hồn của "Quỷ Đỏ".

94': NGUY HIỂM! Chicharito vừa có một pha xuống biên thông minh trước khi căng ngang vào trong cho Rooney. Nhưng hậu vệ Palace đã kịp thời can thiệp.

Hiệp 2 kết thúc. Tỉ số là 2-0 cho Man United.



Rooney sút phạt tuyệt đẹp - Ảnh: Getty

Fellaini đã có màn chào sân Old Trafford thành công sau thắng lợi 2-0 của đội bóng. Nhưng dấu ấn lớn nhất đêm nay phải thuộc về Wayne Rooney với cú sút phạt thành bàn tuyệt đẹp. Trước đó, van Persie là người mở tỉ số cho "Quỷ Đỏ".

+ TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Rất nhiều hy vọng sẽ dồn vào bản hợp đồng mới Marouane Fellaini, hoặc tiền vệ kiến tạo đang đòi đá chính Shinji Kagawa.

Rooney là lựa chọn số 1 khi anh có thể ra sân. Kagawa cũng muốn đá vị trí đó. Nhưng không chỉ vì vậy mà Fellaini sẽ được bố trí lùi lại. Mục đích khi Moyes đưa tiền vệ người Bỉ về Old Trafford là rất rõ ràng: tăng cường chất thép cho tuyến hai Man United. Fellaini trẻ trung, đủ khéo léo và chắc chắn biết cách bắt nạt đối thủ bằng thân hình cao đến 1m94 và nặng 85 kg của anh.



Ferlllaini vẫn phải ngồi ngoài - Ảnh: Getty

Fellaini có thể sẽ không đá bao sân như Yaya Toure ở Manchester City, nhưng anh rất giỏi gây khó dễ cho đối phương, tranh cướp bóng và giữ bóng. Đối thủ Palace chơi theo kiểu Anh truyền thống với rất nhiều tiền vệ trung tâm sức vóc, điều càng khiến Fellaini thêm giá trị tối nay.

Như vậy, nhiều khả năng hàng công áo đỏ sẽ không có mặt Fellaini, mà hợp đồng mới của họ sẽ đá cặp với Carrick trong vai trò tiền vệ trụ, và Cleverley ngồi dự bị. Carrick - Fellaini sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho nhau, giúp Man United có được một nền tảng vững chắc cho cả tấn công và phòng ngự, trong nỗ lực tìm kiếm 3 điểm trên sân nhà.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm