HLV Marwijk: Hà Lan vẫn chưa thắng ấn tượng

07/07/2010 07:22 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Thừa nhận chiến thắng của đội nhà trước Uruguay là chưa thực sự thuyết phục song HLV Bert Marwijk cũng khẳng định đội bóng của ông xứng đáng có được tấm vé vào chung kết sau những gì đã thể hiện.

Marwijk chia vui chiến thắng với Robben - Ảnh Reuters

Sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Van Bronckhorst nhưng Hà Lan vẫn để cho Forlan chọc thủng lưới dù có một thế trận phòng ngự khá kín kẽ. Cuối trận họ còn phải nhận thêm một bàn thua nữa khi Maximiliano Pereira ghi bàn ở phút bù giờ thứ nhất. Tuy nhiên, với hai pha lập công liên tiếp của Sneijder và Robben trước đó, Hà Lan vẫn có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Điều đáng nói là trong trận đấu này, Uruguay đã gây không ít khó khăn cho Hà Lan khi chính đại diện của Nam Mĩ mới là đội chơi quyết tâm và máu lửa hơn. Thừa nhận thực tế này, HLV Van Marwijk đã bày tỏ những quan điểm của mình trên NOS sau khi trận đấu kết thúc.

"Điều đầu tiên là tôi ấn tượng với những gì chúng tôi đã làm được. Khi được bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV trưởng Hà Lan, mục tiêu cụ thể được đặt ra là phải vô địch World Cup và thực tế chúng tôi đã tiến rất gần với những gì đã đặt ra. Điều này mang tới cho toàn đội một cảm giác rất khó diễn tả."

"Tôi phải thừa nhận là trận đấu ngày hôm nay Hà Lan đã chơi không quá đặc biệt nhưng quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng. Hà Lan khởi đầu trận đấu tốt nhưng lại không duy trì được lợi thế sau khi dẫn bàn. Chúng tôi chỉ thực sự kiểm soát lại trận đấu sau khi đã bị gỡ hòa và bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội. Trận đấu chỉ thực sự căng thẳng khi Uruguay đã vùng lên mạnh mẽ."

Như vậy, sau 32 năm Hà Lan mới lại có thêm một lần góp mặt trong một trận chung kết World Cup. Đáng nói hơn là vào thời điểm này, trong tay của HLV Marwijk đang có được một dàn cầu thủ đẳng cấp có thể hiện thực hóa giấc mơ chưa bao giờ trở thành sự thật."Sau 32 năm Hà Lan mới lại có được lần thứ ba lọt vào chung kết World Cup. Chúng tôi sẽ phải tự hào về những gì đã làm được cho đến thời điểm này."

Cũng trên NOS, tiền đạo Kuyt, người kiến tạo bàn thắng thứ 3 cho Robben tỏ ra khá tiếc nuối khi cho rằng lẽ ra Hà Lan sẽ có thể thắng đậm hơn nếu tận dụng tốt những cơ hội của mình."Đây đang là một thời điểm đặc biệt cho Hà Lan. Chúng tôi đã cho thấy được đẳng cấp của mình. Hà Lan đã chơi hay trong suốt 90 phút và tạo ra được rất nhiều cơ hội. Lẽ ra chúng tôi phải có được tới 5 hay 6 bàn thắng. Thật hổ thẹn khi chúng tôi bị thủng lưới bàn thắng thứ 2 ở những giây bù giờ nhưng may mắn là bàn thua này không ảnh hưởng quá nhiều tới kết quả trận đấu."

Không chỉ là người kiến tạo cho Robben ghi bàn, Kuyt còn được đánh giá là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận đấu đêm qua. Tính từ đầu giải, cầu thủ đa năng của Liverpool luôn thể hiện sự cần mẫn và tầm ảnh hưởng của mình lên đội bóng. Tính đến thời điểm này, Kuyt đã chơi cả 6 trận với vị trí chính thức và đã có được 1 bàn thắng cùng 2 đường chuyền quyết định giúp đồng đội lập công.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm