Chấm điểm Man United 1-1 Chelsea: Di Maria gây thất vọng nhất, đá tệ nhất

27/10/2014 03:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một cuộc chiến đúng nghĩa. Cả hai đội đều chơi khá chắc chắn, quyết liệt, nhất là Man United đá chắc chắn hơn nhiều so với các trận họ chơi trước đó. Cũng dễ hiểu thôi vì họ gặp Chelsea chứ không phải một đội bóng chiếu dưới nào đó. Trận đấu đầy kịch tính kết thúc với tỷ số 1-1.



Van Persie ăn mừng bàn thắng vào lưới Man United vào phút chót.

* MAN UNITED

David De Gea: Xuất sắc từ chối cú sút của Drogba ở hiệp 1, đánh bại Hazard trong tình huống một đối một ở hiệp 2, làm chủ khu vực cầu môn và không thể làm gì trong bàn thắng của Chelsea. Điểm 7,5.

Rafael: Có nguy cơ bị truất quyền thi đấu. Bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi với Hazard. Có pha kèm người điên rồ với Drogba trong tình huống đá phạt góc. Điểm 6.

Chris Smalling: Có vẻ buồn cười khi nói chuyện này nhưng anh đang dần trở thành một trung vệ đáng tin cậy. Đã làm tốt công việc của mình. Điểm 7.

Rojo: Vẫn đang trong quá trình thích nghi với Premier League. Trong hiệp 1, anh có nhiều pha chuyền hỏng, nhiều lần mất bóng rất nguy hiểm. Anh tỏ ra thoải mái hơn khi đá hậu vệ trái so với khi đá trung vệ. Điểm 6.

Shaw: Hoàn toàn thiếu kinh nghiệm ở cánh trái và cùng chơi với anh ở cánh này còn có Januzaj. Điểm 6,5.



Di Maria (trái) trải qua trận đấu tệ nhất kể từ khi gia nhập Man United.

Di Maria: Trận đấu tệ nhất của anh kể từ khi gia nhập Man United. Dứt điểm thì vội vàng. Tạt bóng thì thiếu chính. Đi bóng thì dễ dàng bị cản phán. May thay, quả đá phạt từ cánh trái vào của anh là khởi nguồn cho bàn gỡ hòa 1-1 của Man United. Điểm 5,5.

Blind: Anh dành quá nhiều thời gian chơi ngay phía trước hàng thủ 4 người của United trong khi anh có thể tạo ảnh hưởng lên trận đấu ở một vị trí nhô cao hơn. Điểm 6.

Fellaini: Luôn có xu hướng chơi tự do nhưng thực tế đã làm tốt việc kiềm tỏa Fabregas. Chính anh đón quả treo bóng của Di Maria và đánh đầu chính xác, dẫn đến bàn thắng san bằng tỷ số của Van Persie. Điểm 8.

Januzaj: Một lựa chọn nhân sự khó hiểu của Van Gaal, nhưng đã chơi rất hay khi được bố trí đá ở cánh trái trong hiệp 1. Sang hiệp 2, anh đổi cánh với Di Maria và có phần mờ nhạt ở hành lang cánh phải. Điểm 6,5.

Mata: Anh ra sân từ đầu nhưng vẫn khiến người ta tự hỏi có thật là anh hiện diện trên sân hay không. Anh là một trong hai cầu thủ Man United đá tệ nhất, cùng với Di Maria. Điểm: 5,5

Van Persie: Ghi bàn thắng quý giá san bằng tỷ số cho United. Hai lần bị Courtois từ chối ở hiệp 1. Anh chơi tốt hơn nhiều so với những trận đấu gần đây. Điểm 7.

* CHELSEA

Courtois: Không thể làm gì với bàn gỡ hòa của Van Persie nhưng đã xuất sắc từ chối tiền đạo người Hà Lan hai lần ở hiệp 1. Điểm 7.

Ivanovic: Đã bị cảnh cáo ở hiệp 1 nhưng rồi lại bị cuốn vào một vụ va chạm khác ở hiệp 2 dẫn tới quả đá phạt cho United và bàn gỡ hòa vào phút chót của Van Persie. Điểm 5,5.



Ivanovic bị đuổi khỏi sân sau khi nhận 2 thẻ vàng.

Cahill: Trận đấu càng quan trọng, anh chơi càng hay. Cahill đã gần đạt đến đẳng cấp của Terry. Điểm 7.

Terry: Để xổng Van Persie vài lần ở hiệp 1 nhưng vẫn tỏ ra đáng tin cậy như thường lệ. Điểm 6,5.

Filipe Luis: Di Maria được xem là mối đe dọa với Chelsea nhưng Luis đã khiến anh không thể cầm được nhiều bóng. Điểm 6,5.

Matic: Phạm lỗi với Van Persie ở hiệp 1 và bị cảnh cáo. Mặc dù vậy anh đã chơi chắc chắn ở trung tuyến của Chelsea. Điểm 6,5.

Fabregas: Được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trung tuyến của Chelsea khi Diego Costa vắng mặt, nhưng anh lại tỏ ra khá trầm lắng. Mặc dù vậy, Cesc là người đá phạt góc cho Drogba đánh đầu ghi bàn cho Chelsea. Bây giờ anh đã có 8 đường kiến tạo từ đầu mùa. Điểm 6,5.

Willian: Chơi nổi bật, cầm bóng nhiều, tích cực đột phá, nhưng không quá hiệu quả. Điểm 6.

Oscar: Chơi nổi bật dù vẫn không có được phong độ cao nhất. Bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi với Rojo. Cuối cùng bị thay ra khỏi sân. Điểm 6,5.

Hazard: Có cơ hội ghi bàn ở phút 52 nhưng không thể đánh bại được De Gea. Pha cứu thua ấy của De Gea dẫn tới bàn thắng của Chelsea sau đó. Điểm 7,5.



Drogba (áo xanh) đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Drogba: Bật cao hơn Rafael đánh đầu khó chịu dẫn tới bàn mở tỷ số cho Chelsea. Anh bị cảnh cáo vì phạm lỗi với Juan Mata. Điểm 7.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm