Vì van Persie, Arsenal bằng mọi cách phải thắng Man City

08/04/2012 10:47 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH) - Tin đồn lại rộ lên. Man City sẵn sàng bỏ ra 24 triệu bảng cho Robin van Persie, dù hợp đồng của anh với Arsenal chỉ còn lại một năm, kèm theo mức lương 210.000 bảng mỗi tuần. Arsene Wenger hiện như ngồi trên đống lửa.

Hôm qua, chiến lược gia người Pháp đã đăng đàn nói rằng ông “rất lo ngại” một vụ Samir Nasri nữa sẽ lặp lại. Wenger thậm chí còn nhẩm ra cả một danh sách dài những cầu thủ Arsenal giờ đang kiếm cơm ở Man City: “Đã có Adebayor, Kolo Toure, Clichy, Nasri. Họ cũng có Vieira, như vậy là 5 người… Brian Marwood, Brian Kidd, cũng từng chơi cho Arsenal. Rồi David Platt, phải. Như thế là 8 người cả thảy!”. Đó là Wenger chưa kể Stuart Taylor, thủ môn dự bị cũ của Arsenal, và Yaya Toure, cầu thủ từng có buổi thử việc bất thành với CLB Bắc London vào năm 2003.



Muốn van Persie ở lại, Arsenal cần phải đánh bại Man City

Không dừng lại ở đó, Man City không giấu diếm tham vọng có được Van Persie, thậm chí là ngay mùa Hè này. Tương lai của đội trưởng Arsenal đã là chủ đề của những tin đồn kể từ khi tiền đạo người Hà Lan tuyên bố vào tháng 9 năm ngoái rằng anh không muốn thảo luận về việc gia hạn hợp đồng cho tới mùa Hè 2012, thời điểm van Persie chỉ còn 12 tháng là có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Câu chuyện được khơi lại đúng vào lúc Arsenal sắp bước vào cuộc quyết đấu với Man City ở Emirates tối nay.

Viễn cảnh dễ thấy là Van Persie có thể trở thành câu chuyện chuyển nhượng ở Man City mùa Hè này, giống như khi đội bóng áo xanh tìm cách lôi kéo Nasri tới Etihad. Thú vị hơn, trong các chuyến du đấu Hè 2012 có một trận đã được lên lịch sẵn giữa Arsenal và Man City tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 27/7. Đến giờ vẫn không ai dám chắc trong trận đấu ở sân Tổ Chim đó, van Persie sẽ mặc chiếc áo đấu nào.

Các CĐV áo đỏ-trắng hẳn nhiên vẫn tin, và muốn tin, rằng van Persie không phải là một cầu thủ chơi bóng vì tiền và không bị ảnh hưởng bởi những đồng đô-la dầu mỏ của Man City như Nasri. Arsenal cũng tự tin bởi lẽ nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục chơi bóng ở Champions League mùa sau, nhất là nếu đánh bại được Man City tối nay.

Và cả chuyện tiền nong, Wenger cũng đang tỏ ra rộng rãi hơn. Mức trần lương ở Emirates có thể bị phá vỡ, và để chia sẻ gánh nặng với đội trưởng của họ, Arsenal sẽ sớm công bố hợp đồng trị giá 11 triệu bảng đưa về tiền đạo người Đức Lucas Podolski từ Cologne trong vài ngày nữa. “Van Persie và Man City? Không thể nêu một câu hỏi như thế vì liên hệ với một cầu thủ đang có hợp đồng là bị cấm”, HLV người Pháp tỏ ra gay gắt. “Hợp đồng của Van Persie chưa hết hạn, như nhiều người vẫn tưởng”.

Nên ở lại?

Những gì xảy ra với Nasri ở Etihad cũng có thể khiến tiền đạo người Hà Lan cân nhắc. Từ chỗ là ngôi sao không thể thay thế, trụ cột của Arsenal, giờ tiền vệ người Pháp chỉ còn là một phương án dự phòng ở Man City, dù anh cũng có những trận hay và đã ghi không ít bàn thắng quyết định, như vào lưới Tottenham hay Chelsea.

Tuy nhiên, quyết định hoãn lại các cuộc thương lượng hợp đồng của van Persie vẫn là một tín hiệu rất xấu với Emirates. Cho tới giờ, cầu thủ 28 tuổi này đã tránh né mọi câu hỏi liên quan đến tương lai của anh. Với tính cách trầm tĩnh và sâu sắc, có vẻ như van Persie sẽ còn cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng ngược lại, các CĐV Arsenal lại có lý do để tự tin mỗi khi chứng kiến tiền đạo con cưng của họ tung hoành trên sân, nơi mà sự cam kết và thái độ chuyên nghiệp của anh là không thể nghi ngờ.

Ở Man City, HLV Roberto Mancini, sau tất cả những cơn đau đầu với Mario Balotelli và Carlos Tevez, đương nhiên sẽ rất mong muốn có được một chân sút đẳng cấp, mực thước và cống hiến hết mình như vậy. Chiến lược gia người Italia thừa nhận trong tuần này rằng nếu ông nói chuyện với Balotelli mỗi ngày, ông sẽ phải đi gặp bác sĩ tâm lý và nếu chơi bóng với Balotelli, sẽ có ngày ông đấm vào mặt anh. Với van Persie, đó chắc chắn không phải là nỗi lo.

“Sự tập trung của Robin là rất tuyệt”, Wenger bình phẩm. “Nhưng cho tới mùa này anh không chơi thực sự ổn định. Đây là mùa đầu tiên anh đá đều đặn và điều đó giải thích tại sao Robin hoàn toàn xứng đáng là Cầu thủ xuất sắc nhất năm”. Nhiệm vụ tối quan trọng của HLV người Pháp bây giờ là giữ cho được cầu thủ của năm đó.

TRẦN TRỌNG


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm