Anthony Martial sẽ được ông Van Gaal 'thưởng'

14/09/2015 12:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Anthony Martial đã có màn ra mắt hoàn hảo ở Man United với “siêu phẩm” ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ sân Old Trafford trước Liverpool ở vòng 5 Premier League cuối tuần qua.

Martial chỉ được vào sân từ phút 65 trong trận đại chiến ở Old Trafford thay cho Juan Mata. Nhưng tiền đạo trị giá 36 triệu bảng của Man United cũng chỉ cần ngần đấy thời gian để lên tiếng. Phút 86, Martial nhận bóng từ Ashley Young rồi biến Martin Skrtel thành “gã hề” trước khi đặt lòng hiểm hóc tung lưới Simon Mignolet.

Đó là một pha đi bóng và dứt điểm mẫu mực của Martial theo đúng phong cách của “đàn anh” Thierry Henry. Và rất có thể, phần thưởng cho Martial sẽ là một suất đá chính khi Man United làm khách PSV Eindhoven ở lượt trận mở màn Champions League mùa này. Bởi Martial không chỉ đang rất tự tin, mà Man United còn không có sự phục vụ của Wayne Rooney vì chấn thương.

Martial ghi bàn ngay trận ra mắt Man United

HLV Louis van Gaal được cho là sẽ đánh giá Martial qua buổi tập cuối cùng trong ngày hôm nay trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, khả năng rất lớn là Martial sẽ dẫn đầu hàng công của Man United trong trận đấu với PSV.

“Chúng ta sẽ phải chờ đợi và xem các cầu thủ hồi phục như thế nào. Đó là điều quan trọng nhất. Sau một trận đấu quan trọng như với Liverpool, các cầu thủ cần ít nhất 3 ngày để trở lại trạng thái tốt nhất. Sau đó tôi sẽ đưa ra quyết định”, HLV Van Gaal nói.

Do Rooney dính chấn thương bất ngờ, Marouane Fellaini đã được xếp đá trung phong trong trận đấu với Liverpool, nhưng cầu thủ người Bỉ đã chơi khá tệ. Trong khi đó, Martial đã gây ấn tượng mạnh dù chỉ vào sân từ ghế dự bị.

“Chẳng có gì có thể gây ấn tượng hơn thế, vào sân từ ghế dự bị và sút tung lưới Liverpool. Pha dứt điểm của cậu ấy thật tuyệt vời. Bạn chẳng thể đòi hỏi sự khởi đầu nào tốt hơn thế”, tiền vệ Michael Carrick ca ngợi tân binh của Man United.  

Với việc Rooney phải nghỉ thi đấu, Martial chính là tiền đạo đúng nghĩa duy nhất còn lại của Man United bởi Fellaini vốn là một tiền vệ trung tâm. Trong mùa Hè vừa qua, Man United đã bán tới 3 tiền đạo là Robin van Persie, Radamel Falcao và Javier Hernandez. Đó là chưa kể Adnan Januzaj bị đem cho Borussia Dortmund mượn còn tiền đạo trẻ James Wilson cũng sắp được đem cho một đội hạng Nhất mượn.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm