Van Nistelrooy: "Tin tôi không, Marco?"

21/06/2008 09:56 GMT+7 | EURO 2008

Sức ép Pavlyuchenko

Ngay trước trận đấu nóng bỏng giữa Nga và Hà Lan, Real Madrid đã chính thức công khai mối quan tâm đối với chân sút hàng đầu của xứ bạch dương, Roman Pavlyuchenko. Thậm chí, từ xứ đấu bò, đã có nhiều thông tin cho rằng, Chủ tịch Calderon có ý đưa chân sút này về Bernabeu như một sự chuẩn bị để thay thế… van Nistelrooy, người đã 32 tuổi và đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Động thái này chắc chắn sẽ gián tiếp gây sức ép lên sát thủ số 1 của đội bóng Hoàng gia, van Nistelrooy. Ở phương diện nào đó, trận đấu ở Basel hôm nay sẽ không chỉ mang tính sinh tồn đối với 2 đội, mà còn với cả 2 tiền đạo được xem như những niềm hy vọng lớn nhất của Guus Hiddink và van Basten.

Trên giấy tờ, Pavlyuchenko rất đáng ngại khi ghi 2 trong tổng số 4 bàn của ĐT Nga tại EURO lần này, tức chiếm 50%. Hai bàn của anh là vào lưới Tây Ban Nha và Thụy Điển. Tuy nhiên, tính hiệu quả của tiền đạo Spartak Moskva là rất có vấn đề. Hàng tiền vệ chơi kỹ thuật và cơ động của Hiddink đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong 3 trận đấu đầu tiên, nhưng hầu như họ không thể làm tốt hơn nữa nhiệm vụ ghi bàn (trung bình cứ 12 cú sút mới có 1 bàn thắng). Pavlyuchenko đương nhiên phải gánh một phần trách nhiệm này, với tư cách là người chơi cao nhất trong sơ đồ 1 tiền đạo. Như trận thắng Hy Lạp, Pavlyuchenko đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trông thấy. Vì lẽ đó, chính HLV Hiddink đã chỉ trích UEFA sai lầm khi trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" cho một tiền đạo dứt điểm kém như thế.
 

Hà Lan đang sở là đội sở hữu hàng công mạnh nhất, với 9 bàn từ 3 trận vòng bảng. Tuy vậy, van Nistelrooy chỉ góp vỏn vẹn 1 bàn. Nhìn vào những con số ấy, rõ ràng van Nistelrooy không đáng ngại. Nhưng thực tế, với anh, van Basten sẽ tha hồ lựa chọn những ý tưởng tấn công khác nhau. Hà Lan có quá nhiều tiền vệ hay, quá nhiều mũi tấn công không chỉ để hỗ trợ cho tiền đạo số 9 của họ, mà còn đủ sức trực tiếp ghi bàn. Một chuyên gia của tờ nhật báo De Telegraaf (Hà Lan) đã phân tích: nhờ khả năng di chuyển khôn ngoan của van Nistelrooy, Sneijder mới được tạo nhiều khoảng trống để tung những cú dứt điểm từ xa.

So với Pavlyuchenko, van Nistelrooy dĩ nhiên sẽ là người chiếm ưu thế ở Basel. Tất cả sẽ cùng chờ đợi một trận đấu mà tiền đạo đã ghi 32 bàn cho Hà Lan khẳng định đẳng cấp, cũng như sức mạnh. Sẽ là thật phiến diện nếu nghĩ rằng, cuộc cạnh tranh đang nhen nhúm với Pavlyuchenko ở Bernabeu sẽ dễ dàng làm hỏng bữa tiệc của van Nistelrooy. Anh không phải là một người thiếu chuyên nghiệp đến thế!

Van Nistelrooy không phải là một mẫu tiền đạo biết trêu đùa hậu vệ đối phương bằng kỹ thuật cá nhân như Pavlyuchenko. Đơn giản, anh là một cỗ máy ghi bàn. Một cỗ máy chắc chắn, lạnh lùng, biết tận dụng các cơ hội dù là nhỏ nhất và có cả khả năng thích ứng cao với những khoảng không chật hẹp. Anh là sự khác biệt lớn nhất giữa Hà Lan và một ĐT Nga đá theo phong cách Hà Lan. Lịch sử bóng đá Nga chưa bao giờ sản sinh một mẫu tiền đạo như van Nistelrooy, ông Vua của vòng cấm.

Cần sự khẳng định

Tuy nhiên, Nistelrooy cũng không phải không có điểm yếu. Điều mà người ta nghi ngại nhất ở chân sút này, chính là việc anh luôn đá dưới phong độ trong những trận quyết định. Tại EURO 2004, chỉ có van Nistelrooy và Milan Baros của Czech ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng. Tuy nhiên, khi vào các trận knock-out, tiền đạo của Hà Lan đã bất ngờ tịt ngòi ở trận tiếp theo với Thụy Điển và Bồ Đào Nha.
 
"Tin tôi không, Marco?"

Hoặc van Basten là một người khó tính, hoặc ông là một chuyên gia dự đoán. Tại World Cup 2006, HLV trẻ tuổi này đã thẳng tay loại van Nistelrooy ở vòng 1/8 , ngay cả khi anh đã ghi bàn tại vòng bảng. Van Basten đã bất ngờ thay van Nistelrooy bằng Dirk Kuyt trong trận đấu đó, nhưng ông đã sai, ít nhất là nhìn từ kết quả chung cuộc (Hà Lan lại thua Bồ Đào Nha).

Lần này, van Basten sẽ lại phải thay đổi. Nhưng ông sẽ có quyền tin tưởng hơn vào sự trở lại của tiền đạo này. Dưới thời “người Hà Lan bay”, van Nistelrooy đã có quá nhiều bài học trên băng ghế dự bị. Anh sẽ không thể chấp nhận một kịch bản tương tự nữa. Với một đội bóng cỡ… Nga thì lại càng không.

Tất cả các CĐV Hà Lan đều tin điều đó. Còn van Basten? Liệu ông có cần chờ Nistelrooy mở lời: Tin tôi không, Marco?

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm