Schalke lại thua Hamburg: Nỗi ám ảnh “Van Gol”

17/01/2011 10:58 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Lượt đi, cú đúp của Ruud van Nistelrooy đã giúp Hamburg giành chiến thắng 2-1 trước Schalke trong trong trận đấu mà trung vệ Benedikt Hoewedes của đội khách phải lĩnh thẻ đỏ. Lượt về, mặc dù không có cầu thủ nào bị đuổi khỏi sân nhưng ở Veltins Arena, Schalke vẫn tiếp tục nhận thất bại trước Hamburg. Người xát muối vào nỗi đau của đội bóng thành Gelsenkirchen không ai khác ngoài Van Nistelrooy.

Mùa giải trước, Van Nistelrooy đã gây bất ngờ khi được Real Madrid giải phóng hợp đồng và đặt chân đến Hamburg trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Ở trận Hamburg hòa Schalke 2-2 trong giai đoạn lượt về mùa 2009-2010, chính Van Nistelrooy là người mở tỷ số bằng pha ghi bàn vào phút 40. Bàn thắng đó đã bắt đầu nỗi ám ảnh mang tên “Van Gol” của Schalke.

Nistelrooy ghi bàn cho Hamburg - Ảnh Getty

Với pha lập công duy nhất trong trận đấu muộn nhất diễn ra trong đêm thứ 7 của vòng 18 Bundesliga, Van Nistelrooy đã có bàn thắng thứ tư cho Hamburg vào lưới Schalke ở 3 lần gặp nhau trong vòng chưa đầy 1 năm. Tiền đạo người Hà Lan đã mang về cho Hamburg 7 điểm trước Schalke, ngăn cản đội bóng thành Gelsenkirchen đăng quang ở mùa giải trước và nhấn chìm đối thủ này vào cuộc khủng hoảng tồi tệ ở mùa giải hiện tại.

Trong vòng 1 năm khoác áo Hamburg, Van Nistelrooy đã ghi được 16 bàn thắng cho đội bóng thành phố cảng. Mùa này, anh ghi được 6 bàn tại Bundesliga và 3 bàn khác ở Cúp quốc gia. Thành tích đó là không đến nỗi nào với một chân sút đã 34 tuổi và từng phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài vì chấn thương. Chừng đó cũng đủ thuyết phục Real Madrid trong nỗ lực tìm kiếm tiền đạo thay thế vị trí của Gonzalo Higuain trong chặng đường còn lại của mùa giải này.

Ba mùa rưỡi thi đấu cho Real Madrid, “Van Gol” đã để lại cho đội bóng Hoàng gia 64 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, trong đó có 46 bàn ở Liga. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Van Nistelrooy quay trở lại với sân Bernabeu, nhưng sẽ là thảm họa cho Hamburg nếu họ để mất tiền đạo người Hà Lan. Hàng công của đội bóng thành phố cảng đang trông cả vào Van Nistelrooy, chân sút đúng nghĩa duy nhất đang còn lành lặn vào thời điểm này.

    Hà Minh Chi


17 tuổi & 117 ngày

Đó là thời điểm đánh dấu màn ra mắt của tiền vệ Julian Draxler trong màu áo Schalke ở Bundesliga, vào thay Ivan Rakitic ở phút 83 trong trận thua Hamburg 0-1 đêm thứ Bảy. Với thành tích này, anh đã trở thành cầu thủ trẻ thứ 4 ra sân trong lịch sử giải vô địch quốc gia Đức, xếp sau Nuri Sahin (Dortmund, 16 tuổi, 335 ngày), Juergen Friedl (Frankfurt, 17 tuổi, 26 ngày) và Ibrahim Tanko (Dortmund, 17 tuổi, 61 ngày).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm