Tùng Dương bật khóc trên sân khấu 'Trời và Đất'

24/09/2017 12:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cống hiến và cháy hết mình trong suốt hơn 2 tiếng với liveshow cá nhân duy nhất trong năm 'Trời và đất', Tùng Dương đã không nén nổi cảm xúc mà bật khóc trên sân khấu. 

Công chúng theo dõi Tùng Dương trong nhiều năm kể từ liveshow đầu tiên đều biết rằng, mỗi liveshow cá nhân Tùng Dương đều khá cầu toàn, chỉn chu mọi mặt để khán giả đến với anh vừa được “thỏa thính”, lại vừa được "mãn nhãn".

Tâm thế của khán giả khi đến với Trời và đất tối 23/9 vừa qua cũng vậy, và một lần nữa Tùng Dương đã làm được điều đó.

Sân khấu dàn dựng theo concept Trời và đất,  được trang trí chủ yếu bằng hình khối lấy tông màu trắng chủ đạo với điểm nhấn là con tàu vũ trụ với khối thiên thạch đa diện.

Chú thích ảnh

Hiệu ứng hình ảnh điện tử không được Tùng Dương chú trọng trong đêm qua, thay vào đó anh đầu tư nhiều cho hiệu ứng ánh sáng. Người đảm nhận nhiệm vụ này là đạo diễn ánh sáng Nguyễn Xuân Trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi biến hóa khối “thiên thạch” vô tri trở nên kỳ ảo và đầy sống động.

Không gian huyền bí cũng được bổ trợ thông qua cách xếp đặt ánh sáng để tạo nên những bóng hình in trên tường cao.

Chú thích ảnh

Liveshow đêm qua có thể nói là một “cuộc chơi” khá thoải mái đối của Tùng Dương với 4 khách mời là các "đàn chị" thân thiết: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hà Trần. Giữa chương trình cá nhân, với những người thân thiết và đứng trước khán giả hâm mộ, không còn gì cản trở để Tùng Dương được cháy, được thể hiện hết cảm xúc, cả nụ cười và những giọt nước mắt.

Chú thích ảnh
Tùng Dương khá thoải mái khi được đồng hành với 4 người chị thân thiết

Các ca khúc được lựa chọn, gồm cả những cái tên đã “đóng đinh” trong tâm trí khán giả như Độc đạo, Một khúc sông Hồng, Hồ trên núi,… đến những cái tên mới như Thiêu thân. Trời và đất… đều đem đến những sự sáng tạo trong cách hòa âm phối khí, cá tính và đậm chất đương đại, thể nghiệm hơn như những gì Tùng Dương đã hứa trước chương trình.

Đặc biệt, bài hát được lấy làm chủ đề cho liveshow, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An Trời và đất với ý nghĩa triết lý sâu sắc và phần hòa âm phối khí "chất lừ".

Chú thích ảnh

Trời đất xa nhau như con người xa nhau.../ Trời đấy yêu nhau như con ng yêu nhau/ ... Trời và đất như 2 con đường dài vô tận... cuốn ta đi qua những kiếp luân hồi... Phần minh họa trên sân khấu đã góp phần hằn sâu thêm ý nghĩa, cuốn người nghe vào không gian huyền ảo đầy triết lý.  

Bản thân Tùng Dương, sau khi thăng hoa trọn vẹn với ca khúc này cũng đã không thể ngăn mình gục xuống, và bật khóc. 

Chú thích ảnh
Tùng Dương không nén nổi xúc động

Chương trình có thể coi là được chia thành 2 phần. Khúc đầu nhẹ nhàng, mềm mại và càng về sau thì càng "lên đồng".

Sau 3 bài hát đơn ca mở màn của Tùng Dương là Mang thai, Li Ti và Mưa bay tháp cổ, vị khách đầu tiên xuất hiện. Đúng như ca sĩ Mỹ Linh đã từng chia sẻ trước liveshow, cô mang đến cho những phút đầu của Trời và đất một sắc thái dịu dàng, đằm thắm với Quê nhàTrở về tuổi thơ song ca cùng “em Tùng Dương”, một bài đơn ca Gọi anh.

Chú thích ảnh
Hát với Mỹ Linh là khoảng thời gian "hiền" nhất của Tùng Dương trong đêm liveshow

Ngược lại, đứng cạnh đàn chị thì Tùng Dương cũng phải cởi bỏ chiếc áo choàng cá tính để theo anh nói là "chứng minh mình hát tình ca cũng lịch lãm không kém ai".

Đến khi “mảng màu” dịu nhẹ nhất của liveshow là ca sĩ Mỹ Linh tạm rời sân khấu, âm nhạc và hình ảnh bắt đầu trở nên bùng nổ, phóng khoáng đúng như cá tính của Tùng Dương.

Hiếm khi khán giả được chứng kiến “cô Bống” Hồng Nhung duyên dáng, trẻ trung và nữ tính, khi thì nằm ngửa, bò trườn trên sân khấu hát, khi thì cùng Tùng Dương “song vũ” đầy ngẫu hứng và máu lửa qua điệu múa kiểu Thái với bài hát Hòn đá trong vườn tôi - một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Trung.

Chú thích ảnh
Hồng Nhung và Tùng Dương "song vũ"

Hồng Nhung chia sẻ khi đến với Trời và đất cô muốn mình khác đi so với hình ảnh những khi hát tình ca, trở nên “quái quái đi một chút”.

Và vẫn như thường lệ, Hồng Nhung gây chú ý với màn đối đáp thông minh, duyên dáng khi gọi là “anh Tùng Dương”, hay dọa là sẽ không hát với Tùng Dương vì dám công khai tuổi của cô ở chỗ đông người.

Chú thích ảnh
Sau khi thay trang phục nhanh chóng, Hồng Nhung trở lại da diết với 'Giấc mơ tôi' 

Cô nói vui "lấy hết can đảm" đến hát ca khúc tự mình sáng tác là Giấc mơ tôi, được viết song ngữ Việt - Anh. 

Chú thích ảnh
Màn trình diễn nội lực của Hà Trần nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả 

Hà Trần với cá tính sẵn có đem đến cho Trời và đất những sáng tác trong album Bản nguyên, vừa được trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 12 của báo Thể thao & Văn hóa ở hạng mục Album của năm.

Thể loại nhạc điện tử được Hà Trần trình diễn đầy ngẫu hứng nhưng cũng không kém nội lực, với ĐêmRũ cánh. Cô cũng có màn đối thoại hóm hỉnh với Tùng Dương trên sân khấu

Chú thích ảnh
Thanh Lam vẫn cá tính với sắc đỏ

Với Thanh Lam, "gương mặt thân quen" ở hầu hết đêm diễn của Tùng Dương thì khỏi cần bàn cãi. Một người chị thân thiết Tùng Dương cả trên sân khấu lẫn ngoài đời nên dù không cần nói nhiều, khán giả cũng có thể cảm nhận được sự thấu hiểu, ăn ý qua từng điệu bộ, ánh mắt của 2 chị em.

Chú thích ảnh

Còn về phần Tùng Dương, anh đã cống hiến hết mình cho âm nhạc, đã thoải mái vẫy vùng trong một đêm nhạc có thể nói là đánh dấu một sự trưởng thành về cả đời sống lẫn sự nghiệp của “ông bố một con”.

Sau những thay đổi ấy, Tùng Dương vẫn sẽ quái, vẫn sẽ cá tính, đó là điều chắc chắn. Nhưng sẽ là một sự cá tính có chiều sâu và tiết chế hơn và khán giả vẫn sẽ trân trọng anh ở nỗ lực và trách nhiệm đó. 

Đêm thứ 2 của liveshow sẽ diễn ra vào tối nay, 24/9, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô Hà Nội. 

Hà My. Ảnh & Clip: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm