Trường Sòn kể 'Chuyện riêng tư'

16/07/2014 15:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những chuyến đi và nhìn, nghệ sĩ Xuân Trường (thường gọi Trường "Sòn") đang có Chuyện riêng tư được kể trong triển lãm ảnh diễn ra từ 15 – 20/7 tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

So với triển lãm Nhìn diễn ra cách đây hai năm, Chuyện riêng tư của Đặng Xuân Trường chưa “thoát khỏi” tình yêu với mảnh đất miền núi Tây Bắc. Nhưng dường như sau Nhìn, anh có nhiều điều để kể hơn với Chuyện riêng tư - một câu chuyện với nhiều sắc màu về tình yêu và cuộc sống đã ấp ủ từ chuyến đi lên Đồng Văn, Hà Giang ăn Tết với đồng bào H’mông năm 2007.

“Tôi nhớ, lúc đó trên đường đi, hai bên đường tràn ngập màu sắc của những thiếu nữ H’mông đi chơi Tết. Từng nhóm trai gái trong trang phục đầy sắc màu ngồi hai bên đường đường trò chuyện, vui đùa. Họ nghe nhạc bằng điện thoại cầm tay, trao cho nhau những ánh mắt, những cái nắm tay e thẹn... Chứng kiến những khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình may mắn vì được nhìn, được nghe, được cảm nhận thứ ngôn ngữ tình yêu của họ” - nghệ sĩ Xuân Trường chia sẻ.


Tác phẩm tại cuộc triển lãm

Trong số 9 tác phẩm trưng bày, có lẽ người xem sẽ dễ bị thu hút bởi hình ảnh những đôi chân qua ống kính của Xuân Trường – đôi chân của những con người lao động, đôi chân đang bước trên con đường của mưu sinh, đôi chân của nam thanh nữ tú đang dừng bước ở chợ tình… Xuân Trường nói rằng anh thích những đôi chân ấy bởi “chúng luôn được đứng thẳng cho dù cuộc sống có khắc nghiệt tới đâu !”.

Tuy vậy, Xuân Trường không áp đặt cảm nhận của người xem về cái đẹp hay không đẹp, hay hay không hay. Nghệ sĩ kể chuyện riêng tư nhưng cũng tôn trọng sự riêng tư trong cảm nhận của mỗi công chúng dành cho tác phẩm của mình.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm