Triển lãm tác phẩm nghệ thuật của nạn nhân phà Sewol

23/06/2014 19:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Park Ye Sul, một học sinh trường Trung học Danwon, rất thích thiết kế nội thất và giày cao gót. Park thích đi giày cao gót không để khiến mình cao hơn hay trông quyến rũ hơn, mà bởi cô bé thích nghe tiếng giày gõ khi bước trên đường.

Song thật buồn là Park Ye Sul không bao giờ có thể đi giày cao gót được nữa. Cô bé cũng không thể theo đuổi ước mơ trở thành một nhà thiết kế nội thất. Những cơ hội đó đã bị nhấn chìm vào ngày 16/4, khi chiếc phà Sewol chở Park và nhiều học sinh khác bị đắm, khiến hàng trăm người chết.

Các mẫu thiết kế và tranh vẽ của Park Ye Sul

Tuy nhiên, di sản của Park Ye Sul vẫn tiếp tục sống, thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật của cô bé. Vào ngày 4/7, Phòng trưng bày Seochon ở  Hyoja Dong, phía Bắc Seoul, sẽ trưng bày các bản vẽ, mẫu thiết kế cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật khác của Park Ye Sul trong một triển lãm đặc biệt. Chúng gồm cả hình ảnh chiếc giày cao gót mà Park vẽ từ hồi học cấp 2.


Park Ye Sul và bạn bè trong những giây phút cuối cùng trên chuyến phà Sewol

Jang Young Seung, người được phép đọc nhật ký của Park Ye Sul, cho biết ông muốn tổ chức triển lãm sau khi nghe câu chuyện về Park trên truyền hình.

Khi chọn lọc các tác phẩm của Park Ye Sul, giám tuyển Jang Young Seung nhận thấy cô bé có cách chụp ảnh rất độc đáo. Bất cứ khi nào chụp ảnh, Park đều đưa đồng hồ vào khuôn hình để cho thấy bức ảnh được chụp ngày giờ nào.

Mẫu thiết kế giày cao gót của Park Ye Sul

Được biết dù Park không còn có thể đi tiếp con đường tương lai đầy hứa hẹn của mình, các mẫu thiết kế của cô bé sẽ vẫn đến được với công chúng. Nhà thiết kế nổi tiếng Lee Gyeom Bi tuyên bố sẽ làm ra đôi giày dựa theo mẫu thiết kế của Park Ye Sul và nó sẽ được trưng bày cùng nhiều tác phẩm khác.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm