Trà My Idol trải lòng

18/07/2009 09:48 GMT+7 | Văn hoá

“Tôi luôn tin mình có lực, nên tôi không sợ vấn đề gì cả, tôi mới bước vào tuổi 20 thôi, thời gian còn dài cho những câu trả lời mà tôi muốn nói” – Trà My Idol trần tình sau những ồn ào xung quanh câu chuyện Hà Dũng – Trà My.

Khó khăn giúp tôi lớn lên

- Sau những chuyện ồn ào trên báo chí về cuộc tình với nhạc sĩ Hà Dũng, giờ tự lực cánh sinh đi bằng đôi chân của mình trong nghệ thuật. Trà My thấy mình chênh vênh hay được tự do tung cánh hơn?

Thật sự khi nhận được câu hỏi này, tôi cân nhắc xem có nên tiếp tục trả lời về những vấn đề này nữa không. Tôi không muốn nhắc đến những chuyện đã qua, cái gì qua rồi, cứ cho nó qua, cuộc sống phía trước còn rất nhiều điều phải lo. Đặc biệt thời gian này, tôi phải tự thân vận động tất cả mọi thứ, nếu cứ phải nhìn lại, xem lại thì chẳng thể làm được gì.

Sau tất cả những chuyện ồn ào cả về công việc lẫn trong cuộc sống vừa qua, dù tốt dù xấu, đó cũng là chọn lựa của bản thân tôi, nên tôi sẵn sàng đón nhận tất cả. Còn hỏi về cảm giác hiện giờ, có chênh vênh hay không thì tôi lại cảm thấy rất bình thường, thời gian đầu có lẽ hơi khó, khi tự tôi phải sắp xếp lại cuộc sống của mình cho vào một nề nếp mà tôi có thể kiểm soát được.

Ảnh minh họa


Phải tự lo tất cả mọi thứ nên đối với tôi cũng không hẳn là dễ dàng gì. Nhưng may mắn, xung quanh tôi luôn có những người bạn luôn kề bên hỗ trợ mỗi khi tôi cần, luôn đóng góp ý kiến, nhận xét những gì còn thiết xót giúp tôi tự hoàn thiện mình hơn. Lúc đầu có lẽ hơi khó, nhưng đến giờ thật sự tôi rất thích cảm giác này, cảm giác có thể luôn làm chủ được bản thân mình, còn những khó khăn trước mắt nó chỉ giúp tôi ngày càng lớn lên thôi.

- Nếu không có những ồn ào với Hà Dũng, My nghĩ giờ tên tuổi của My đứng ở vị trí nào trong giới showbiz?

Tại sao mọi người không hỏi rằng những hệ luỵ mà tôi nhận được từ những gì đã xảy ra. Tôi không quan tâm lắm người khác nói gì về mình, tất cả những điều tiếng về tôi, tôi nghe đầy tai rồi, nên cũng không quan tâm lắm khi thêm hay bớt một vấn đề nào.

Từ nhỏ tôi đã tự chủ được việc mình làm, nên việc hợp tác làm việc với nhạc sĩ Hà Dũng cũng là quyết định của bản thân tôi, nên kết quả nó thể nào thì đấy cũng là “hạt” mà tôi gieo, chắc chắn khi bạn gieo hạt, chăm sóc nó thì trái gặt đựơc sẽ có tốt có xấu, dù tốt dù xấu nó cũng thuộc về tôi.

Trái tốt ở đây là tôi có được một cái name, một bước đệm tốt để giúp tôi có thể bật trong nhưng bước đi của mình sau này, còn cái xấu là gì thì không cần nói mọi người cũng thấy nó thế nào trong thời gian qua đúng không?. Tôi luôn tin mình có lực, nên tôi không sợ vấn đề gì cả, tôi mới bước vào tuổi 20 thôi, thời gian còn dài cho những câu trả lời mà tôi muốn nói.

Ảnh minh họa


Cuộc sống là một “pháo đài số” với nhiều thuật giải

- Loay hoay nhất với Trà My khi bắt đầu bước chân vào ca hát là gì?

Cái loay hoay nhất với My là đáp án cho một phép thử mà My thực hiện sẽ mất bao nhiêu thuật toán và mất bao nhiêu thời gian để My có thể tìm thấy nó. Cụ thể Idol đã có được một kết quả cụ thể, hợp tác làm việc với nhạc sỹ Hà Dũng và ekip thì giờ cũng có thể nói là có được những đáp án, nhưng tất cả mọi phép thử vẫn chưa tìm được một kết quả đúng, nên giờ xem như My đang loay hoay đi tìm tiếp nghiệm cho phương trình mà My đã xây dựng nên.

- Có lúc nào My thấy khủng hoảng khi không chọn được cho mình một phong cách để chinh phục công chúng?

Thời gian đầu, nhìn những ca sĩ khác và nhìn lại mình tôi lai cảm thấy hơi chênh vênh, dù đã xác định rõ phong cách của riêng mình nhưng nhiều lúc cũng tự hỏi, “sao lại thế nhỉ?” Nhưng đến giờ, tôi chắc chắn hướng đi của tôi chọn là đúng, và tôi cũng có một lượng khán giả riêng cho mình.

Ảnh minh họa


- Một mình lập nghiệp khi tuổi đời còn trẻ, ca hát lại không phải là nghề tay phải, Trà My là cái tên khá thuận lợi tiến lên sân khấu lớn. Trà My thấy con đường nghệ thuật của mình thế nào. Nếu cho đổi lại, My có chọn con đường khác để đi hay vẫn đi trên con đường này?

Tất cả những ai đã và đang tham gia vào lĩnh vực “nghệ thuật” sẽ hiểu rõ, nghệ thuật là không phải là chọn lựa của bất kỳ ai, mà nó còn tuỳ duyên, còn là định mệnh, và chắc chắn nghệ thuật sẽ chọn bạn chứ bạn không thể chọn lựa nghệ thuật. Từ nhỏ tôi đã có đam mê về nghệ thuật, theo đuổi nó, và may mắn tôi được “nghệ thuật” dung nạp vào trong đấy.

Chính vì đam mê, nên tôi sẽ không ngần ngại thực hiện những phép thử cho niềm đam mê của mình. Và phép thử của tôi về ca hát có lẽ là một phép thử cho một bài toán có đáp án. Và tôi đang cố gắng bằng khả năng của mình để dần đi đến đáp án của phương trình mà tôi đã tạo tên. Cuộc sống là một “pháo đài số” với nhiều thuật giải mà đúng không?

Ảnh minh họa


- Cảm giác khi không có được khán giả riêng mình khi mới đi hát, bon chen với nghề đến khi tự tin đứng ở trên sân khấu lớn, cát xê cao, có fan hâm mộ riêng. Hai cảm giác đó đối ngược nhau thế nào?

Có thể nói tôi may mắn hơn người khác là không bước đi từ con số 0, khởi điểm với Idol, rồi đầu quân về một công ty với đội ngũ chuyên nghiệp, lại có căn bản về âm điệu, tiết tấu, cộng với việc vừa đi hát vừa đi học để trau giồi khả năng, thêm việc tôi luôn tự tin vào bản thân mình nên không ngại gì cả.

Còn về cảm giác từ một người bình thưởng trở thành người của công chúng, thì thật sự tôi có cảm giác vừa vui cũng vừa lo, vui là vì nhưng cố gắng của mình cũng được đền đáp xứng đáng, lo là tôi phải làm gì tiếp theo để giữ được vị trí của mình và không phụ long những khán giả đã quan tâm đến tôi.

Nhân đây tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến tất cả những người đã quan tâm đến tôi vì những ồn ào vừa qua không hay lắm. Và lời xin lỗi cụ thể nhất sẽ là album tôi đang ở giai đoạn hoàn tất, sẽ sớm gửi đến tất cả mọi người.

Cảm ơnTrà My về cuộc trò chuyện này!
 
Theo Vnmedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm