Tìm thấy ‘kho báu’ của tác giả đoạt giải Nobel Văn học Naguib Mahfouz

11/11/2018 14:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Một tuyển tập truyện ngắn bị thất lạc của nhà văn nổi tiếng người Ai Cập Naguib Mahfouz vừa được phát hiện trong hộp đựng giấy tờ của cố tác giả đoạt giải Nobel Văn học.

Hữu Ngọc một đời 'Lãng du trong văn hóa Việt Nam'

Hữu Ngọc một đời 'Lãng du trong văn hóa Việt Nam'

“Lãng du trong văn hóa Việt Nam” của Nhà nghiên cứu Hữu Ngọc có thể coi là bộ “bách khoa thư” đẹp đẽ, tinh tế, đem đến cho độc giả một cái nhìn tổng thể đa sắc màu về văn hóa Việt.

Nhà báo người Ai Cập Mohamed Shoair đã tìm thấy 50 truyện ngắn viết tay tại nhà con gái Mahfouz là Umm Kulthum. Trong khi một số truyện ở đây đã được xuất bản trên các tạp chí khi Mahfouz còn sống – tiểu thuyết gia được yêu thích nhất thế giới Ả Rập đã qua đời năm 2006 ở tuổi 94 – 18 truyện còn lại chưa từng được xuất bản.

Chú thích ảnh
Nhà văn lừng danh Mahfouz

Lấy bối cảnh ở Cairo, các câu chuyện đầy “những nhân vật như trong chuyện ngụ ngôn và tái xuất hiện”, theo NXB ở Anh Saqi Books, đơn vị sẽ phát hành tuyển tập này ở Anh vào mùa thu năm sau.

Shoair tìm thấy bản thảo nhờ Kulthum đưa cho anh hộp giấy tờ của Mahfouz do anh đang viết một cuốn sách về các bản thảo của nhà văn đoạt giải Nobel. Anh cho biết mình cảm thấy “như đang đứng trước một kho báu”.

Tác giả của 34 cuốn tiểu thuyết và hơn 350 truyện ngắn, Mahfouz giành giải Nobel Văn học vào năm 1988. Ban giám khảo giải miêu tả ông là một tác giả “người, qua các tác phẩm giàu sắc thái… đã tạo nên nghệ thuật kể chuyện Ả Rập, thứ có thể áp vào toàn nhân loại”.

Saqi Books chia sẻ: “Chúng tôi hào hứng hết mức muốn được mang những câu chuyện này tới với độc giả ở Anh. Với những quan sát thường châm biếm, luôn sắc sảo về bản tính con người của Mahfouz, khám phá vô giá này là tin tức tuyệt vời cho người hâm mộ của một trong những tiểu thuyết gia được yêu thích nhất trên thế giới”.

Tuyển tập sẽ được phát hành ở Ả Rập vào ngày 11/12/2018, ngày sinh của Mahfouz, bởi Dar al Saqi, và bản tiếng Anh bởi Roger Allen vào mùa thu tới.

Những câu chuyện viết tay kèm theo lưu ý: “để xuất bản năm 1994”. Saqi cho biết 1994 là năm “vô cùng khó khăn” với Mahfouz, khi đó 82 tuổi, người đã phải nằm dưới sự bảo vệ của cảnh sát vì những đe dọa tới tính mạng, sau khi bị một kẻ Hồi giáo cực đoan đâm vào cổ ở ngoài nhà ông tại Cairo vào năm đó.

“Ông ấy sống sót, nhưng các dây thần kinh ở vai phải của ông đã bị tổn thương vĩnh viễn, và ông không thể viết được quá vài phút một ngày. Kết quả là, ông phải đọc cho người khác viết hầu hết các câu chuyện”, NXB giải thích. “Trong thập kỷ cuối đời, hầu hết các tác phẩm của ông là truyện ngắn, như Echo Of An Autobiography Dreams”. Hiện vẫn chưa rõ các câu chuyện được viết trước hay sau vụ tấn công.

Thư Vĩ (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm