The Beatles Sài Gòn khai sinh từ trang báo

02/09/2017 20:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ còn ít người biết một nhóm nhạc tài tử chuyên chơi nhạc Beatles ở một quán bar tại TP.HCM vốn khởi phát từ những trang báo Thể thao & Văn hóa! Anh Nguyễn Trường Sơn, một đô giả gắn bó với Thể thao & Văn hóa suốt 35 năm nay, tiết lộ.

Một trong những lý do mật thiết để tôi chăm chú cùng Thể thao & Văn hóa là vì thích cách phân tích, bình luận bóng đá của tờ báo này. Viết luôn có sự chừng mực, khách quan, ít viết kiểu câu khách, lá cải.

Chú thích ảnh
Độc giả Nguyễn Trường Sơn xem lại album tin bài về The Beatles đã sưu tập từ báo Thể thao & Văn hóa

Và một lý do nữa, từ đầu thập niên 1990, tôi đã sưu tập những tin bài có liên quan đến ban nhạc huyền thoại The Beatles trên báo và tạp chí, mà trong đó chủ yếu đến từ Thể thao & Văn hóa. Đây cũng là một trong số ít tờ báo đưa tin sớm, có mật độ dày, có phân tích chiều sâu về The Beatles.

Đến nay, sau gần 30 năm góp nhặt như vậy, tôi đã có một “gia tài” các tin bài về The Beatles, dù chưa đồ sộ, nhưng các album sưu tập ấy cứ dày lên, tôi thấy rất hạnh phúc. Có lẽ cũng từ niềm đam mê sưu tập tin bài đó, gần đây tôi đã mạnh dạn cùng bạn bè thân lập nhóm chơi nhạc The Beatles một cách tài tử, vài tháng một lần, chơi tại một quán bar âm nhạc ở TP.HCM.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Những tin bài về The Beatles đã sưu tập từ báo Thể thao & Văn hóa của độc giả Nguyễn Trường Sơn

Một lý do yêu thích nữa là Thể thao & Văn hóa thường rất ít in quảng cáo, ngay thời hoàng kim cũng vậy, nên độc giả cảm thấy thoải mái khi đọc. Tôi biết quảng cáo góp vào sức sống của tờ báo, nên quảng cáo rất quan trọng, nhưng nhiều quá lại thành ra bán tờ quảng cáo cho độc giả, chứ đâu phải bán tin bài bổ ích. Tôi nghĩ tờ báo được “hạch toán phụ thuộc” có những thuận lợi riêng, nếu biết cách làm và biết tập trung vào phân khúc khách hàng của mình, sẽ sống được thôi.

Hai thành viên The Beatles tái hợp trong album mới

Hai thành viên The Beatles tái hợp trong album mới

Tay trống một thời của The Beatles - Ringo Starr - vừa ăn mừng sinh nhật thứ 77 của mình cuối tuần trước bằng việc công bố album mới có sự góp mặt của cựu 'đồng đội' Paul McCartney.

Đọc báo dài hạn, tôi thấy cuối tuần là thời gian của sách báo giấy, ngồi cà phê nhẩn nha đọc rất thú vị, Thể thao & Văn hóa hiện nay không ra mấy số cuối tuần, thật tiếc. Nay nhân báo kỷ niệm 35 năm thành lập, từ góc nhìn của một độc giả lâu năm, tôi mong báo tiếp tục viết chuyên sâu hơn nữa, đồng thời điều chỉnh ngày ra báo. Tôi vẫn thích Thể thao & Văn hóa ra những số cuối tuần.

Như Hà (ghi)
35 năm TT&VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm