Tác giả, nhà tư tưởng vĩ đại nhất Isreal Amos Oz qua đời ở tuổi 79

29/12/2018 10:55 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Amos Oz, tác giả hàng đầu Israel và là người ủng hộ hòa bình giữa Israel và Palestine, vừa qua đời ở tuổi 79 vì bệnh ung thư.

Nhà văn Israel Amos Oz: Muốn dùng văn chương để thay đổi thế giới

Nhà văn Israel Amos Oz: Muốn dùng văn chương để thay đổi thế giới

Hôm 14/11, nhà văn Israel Amos Oz (75 tuổi) đã được trao giải Văn học Siegfried Lenz kèm theo số tiền thưởng 50.000 euro (62.000 USD) tại buổi lễ được tổ chức ở Hamburg (Đức)

Các tác phẩm được hoan nghênh nhất của ông bao gồm cuốn tiểu thuyết tự truyện bán chạy năm 2002 A Tale of Love and Darkness. Cuốn sách được chuyển thể thành phim năm 2015, do Natalie Portman đạo diễn.

Chú thích ảnh

Sớm ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel – Palestine khiến Oz bị một số người gán mác là kẻ phản bội – điều mà ông nói là ông đã được họ đeo cho “huy hiệu danh dự”.

Con gái ông, nhà sử học Fania Oz-Salzberger là người thông báo tin về cái chết của Oz.

“Người cha yêu dấu của tôi đã qua đời vì bệnh ung thư, mới đây, sau khi xuống sức nhanh chóng, khi ông đang ngủ trong bình yên, bên cạnh là những người yêu thương ông”, cô viết trên Twitter. “Xin hãy tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi. Tôi không thể bình luận gì. Cảm ơn những người đã yêu quý ông”.

Oz là một trong những nhà văn Israel nổi tiếng và được đọc rỗng rãi nhất, từng giành nhiều giải thưởng bao gồm Giải Israel, giải Heinrich Heine của Đức, giải Legio d’Honeur của Pháp và là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ.

Sách của ông đã được dịch sang 45 thứ tiếng và ông thường được coi là ứng cử viên sáng giá cho giải Nobel Văn học.

Chú thích ảnh

Ông có tên khai sinh là Amos Klausner, sinh ra ở Jerusalem năm 1939 và thành phố này là bối cảnh cho nhiều tác phẩm của ông. Cuốn tiểu thuyết đột phá My Michael xuất bản năm 1968 của ông được viết khi ông đang làm việc ở một kibbutz (công xã hiện đại kiểu Israel), miêu tả về tình yêu và hôn nhân của một phụ nữ trẻ đi ngược với truyền thống Jerusalem những năm 1950.

Nói về A Tale of Love and Darkness, Tổng thống Israel Reuven Rivlin nói: “Đây là câu chuyện về tình yêu và ánh sáng, và giờ đây, một bóng tối bao trùm. Yên nghỉ trong bình yên, Amos thân mến. Ông đã cho chúng tôi niềm vinh hạnh lớn lao”.

Oz là người từ lâu ủng hộ việc thành lập nhà nước Palestine và trong buổi phỏng vấn năm 1996, ông nói rằng cách duy nhất để có hòa bình là thành lập hai quốc gia thông qua “thỏa hiệp đau thương”. “Chúng ta cần phải chia tách. Chúng ta cần phải thực hiện một thỏa hiệp chấp nhận lẫn nhau”, ông nói.

Về những phản ứng trước quan điểm của ông ở quê nhà, ông nói: “Trong đời, tôi nhiều  lần bị gọi là kẻ phản bội. Tôi nghĩ thế cũng tốt thôi. Lịch sử tràn ngập những người, đàn ông và phụ nữ, đi trước thời đại của họ và bị người đương thời buộc tội phản bội”.

Trong những năm gần đây, Oz đã lên tiếng phản đối chính sách của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, mà ông gọi là “chủ nghĩa cực đoan ngày một gia tăng”.

“Tôi sẽ nói anh nghe giới hạn của tôi là gì”, ông nói với Newsnight. “Nếu mọi người gọi Israel là kinh tởm, tôi đồng ý dù có hơi chút không đồng tình. Nếu mọi người gọi Israel là ác quỷ hiện thân, tôi nghĩ họ đang bị ám ảnh. Tôi nghĩ họ điên rồi, nhưng điều này vẫn là hợp pháp. Nhưng nếu họ tiếp tục nói rằng không nên có Israel, thì chủ nghĩa bài phục quốc Do Thái nay trở thành chủ nghĩa bài Do Thái”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Emmanuel Nahshon nói cái chết của Oz là “mất mát với tất cả chúng ta và với toàn thế giới”.

Thư Vĩ (Theo BBC)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm