Susan Boyle òa khóc vì sợ thất nghiệp

04/09/2016 13:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Ngôi sao rắc rối Susan Boyle đang lo sợ rằng sự nghiệp ca hát của mình bắt đầu trượt dốc và òa khóc khi nghĩ tới cảnh hãng thu âm của ông trùm âm nhạc Simon Cowell không kí tiếp hợp đồng với mình.

Susan Boyle, 55 tuổi, đã ký hợp đồng với hãng ghi âm SyCo của ông chủ Britan’s Got Talent Simon Cowell và dự kiến ra mắt album thứ bảy cùng họ vào năm nay. Nhưng thay vì vui vẻ với sản phẩm mới, tuần trước, Susan đã khóc hết nước mắt khi nghĩ tới tương lai của mình.

Bạn bè của ngôi sao người Scotland cho biết cô bị cấm không được nói tới tuyển tập jazz mà cô rất mong đợi, What A Wonderful World. Cô cũng không được mời lên TV, biểu diễn quảng bá hay ký tặng album dự kiến phát hành trong vài tuần nữa. Quản lý của cô đi gặp hãng ghi âm mà thậm chí không cho cô thảo luận về kế hoạch. 

Tất cả những điều trên khiến Susan – vốn rất nổi tiếng từ sau Britain’s Got Talent năm 2009 – cảm thấy bị cho ra rìa.

Đại diện SyCo đã cố gắng trấn an cô, khẳng định rằng dù không liên lạc thường xuyên nhưng không có nghĩa là họ muốn ngừng hợp tác với cô. Mặc dù hãng đĩa đã nói rõ như vậy, Susan vẫn thấy bị bỏ rơi.


Susan Boyle là thí sinh nổi tiếng nhất Britan's Got Talent 

Hiện tại, phần lớn thời gian Susan ngồi nhà chơi với chú mèo mới của mình. Cô khóc lóc tâm sự với bạn thân: “Các album trước đây của tôi, SyCo đã làm không chu đáo. Bây giờ tôi thấy họ đang có kế hoạch rũ bỏ tôi. Họ từng trải thảm đỏ mỗi khi tôi ở London. Tôi là ngôi sao lớn của họ. Bây giờ thì khác hoàn toàn. Tôi phải khó khăn lắm mới được nói chuyện điện thoại với người ở hãng đĩa. 

“Tôi được cho ba tháng để nghỉ ngơi thư giãn nhưng tôi bắt đầu lo lắng về tương lai của mình. Sẽ ra sao nếu tôi bị sa thải? Tất cả những gì tôi biết làm bây giờ là ca hát. Đó là cuộc đời của tôi nhưng tôi chẳng có cơ hội được hát nữa. Giống như quay lại thời kỳ trước khi tôi nổi tiếng”.

Người hâm mộ cũng lo ngại trước sự biến mất của Susan. Trang mạng của cô không cập nhật thông tin kể từ tháng Hai và cô không hề đi biểu diễn kể từ hè năm ngoái. 

Mặc dù là thí sinh nổi bật nhất Britain’s Got Talent, cô lại không có mặt trong kỷ niệm 10 năm chương trình ra mắt.

Một nguồn thân cận cho biết hãng thu âm đã nói với cô rằng album mới sẽ ra mắt vào đầu tháng 11 nhưng cô vẫn sợ rằng sẽ chẳng được như vậy.

Cô nói với nguồn tin này: “Họ nói với tôi về thời điểm album ra mắt, và không gì nữa. Bây giờ đã là tháng Chín và tôi nghĩ đã phải có một số hoạt động quảng bá. Thế mà cũng như những album trước. Mọi người sẽ không mua album khi mà họ thậm chí không biết tới sự tồn tại của nó. 

“Tôi hoàn toàn trong bóng tối. Tôi nghe nói quản lý sẽ tới gặp hãng đĩa vào tuần tới nhưng tôi còn không được phép đi theo. Tại sao họ không muốn tôi có mặt Biểu diễn và ghi âm là cuộc đời tôi. Tôi đã chờ đợi rất lâu và tan nát nếu họ không để tôi đi. Nhưng họ đã làm xong cả cùng những người khác. Thế nên tôi không thể không lo lắng rằng họ đang rũ bỏ tôi”.

Susan Boyle nhanh chóng nổi tiếng khi thể hiện ca khúc I Dreamed A Dream tại Britain’s Got Talent. Dù chỉ về thứ 2 mùa đó nhưng là câu chuyện của cô là đáng nhớ nhất trong lịch sử chương trình. Album đầu tay của cô bán nhanh nhất lịch sử âm nhạc Anh Quốc.

Hiện nay cô đã bán được gần 30 triệu album trên toàn thế giới nhưng rất sợ sẽ không được Simon Cowell để ý nữa.


Susan lo sợ cảnh bị Simon Cowell bỏ rơi

Hầu hết các tài năng trong chương trình của Cowell sẽ được ký hợp đồng với SyCo. Tuy nhiên, cũng có vài tài năng cắt hợp đồng với hãng vì bất đồng quan điểm như Leona Lewis và Alexandra Burke. Nhiều cái tên đình đám khác như Shayne Ward, Leon Jackson và Sam Bailey được cho là bị sa thải. Susan, hiện vẫn sống tại ngôi nhà nơi cô lớn lên ở West Lothian, e rằng số phận của mình cũng vậy. Ngoài ra, còn có tin đồn là quản lý lâu năm của cô, ông Andy Stephens, chuẩn bị nghỉ hưu.

“Người hâm mộ ở ngoài đường tới chào và hỏi tôi về album nhưng tôi chẳng thể trả lời họ. Tôi sợ nó sẽ không bán được nhiều nếu hãng ghi âm không quảng bá sớm”, Susan hết sức lo lắng cho cả album và vị trí của mình ở hãng.

Susan nổi tiếng là người mẫn cảm. Không ít lần cô bị bắt gặp khóc lóc, hoảng loạn ở nơi đông người.

Phát  ngôn viên chính thức của Susan tuyên bố: “Susan không bị hãng thu âm sa thải. Cô ấy đang mong chờ album mới dự kiến ra mắt trong vài tháng nữa và rất háo hức về chương trình quảng bá”.

Còn phát ngôn viên phía SyCo cho biết: “Chúng tôi đang chờ đón album mới của Susan và sẽ tiếp tục cộng tác với cô”.

Thư Vĩ
Theo
MSN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm