Sơn Tùng M-TP: Giữa tận cùng Yêu & Ghét

15/01/2016 14:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2015, Sơn Tùng M-TP chiếm 4/10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Cùng với liveshow M-TP Ambition - Chuyến bay đầu tiên (tại TP.HCM và Hà Nội), Sơn Tùng tiếp tục “phủ sóng” khắp các sân khấu ca nhạc lớn nhỏ… Nhưng có một thực tế, cái tên hot với những bản hit và lượng fan “khủng” này cũng gây ra những tranh cãi tưởng như bất tận. Sơn Tùng không chỉ được yêu mà còn… bị ghét…

Với câu hỏi thăm dò của một trang mạng: “Sơn Tùng là tài năng thực sự hay chỉ là hiện tượng nhất thời?” thì 57% cho rằng đây là một tài năng, số còn lại nhận định chỉ là hiện tượng nhất thời, thậm chí còn gay gắt chỉ trích “đạo nhạc”.

Được yêu

Thống kê của Google năm 2015 cho kết quả: Âm thầm bên em, Không phải dạng vừa đâu, Khuôn mặt đáng thương và phim Chàng trai năm ấy của Sơn Tùng nằm trong Top được tìm kiếm nhiều nhất. Nó còn hơn cả Cô dâu 8 tuổi; Cười xuyên Việt và cả phần mềm đoán tuổi đình đám năm qua…

Trước đó, những con số liên quan tới Sơn Tùng M-TP cũng đều gây “choáng”:  MV Em của ngày hôm qua đạt hơn 62 triệu lượt xem trên kênh Youtube; Chắc ai đó sẽ về lập kỷ lục 5 triệu lượt nghe chỉ sau 24 giờ phát hành; MV bài hát này cũng đạt 2 triệu lượt xem trên Youtube chỉ sau 1 ngày ra mắt; MV Âm thầm bên em đã thu về gần 1 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 giờ, hơn 5 triệu lượt xem sau 1 tuần…

Thêm một minh chứng là cuối tuần qua, trong khi khoảng 10.000 “Sky” (Sky là nickname của nhân vật Đình Phong do Sơn Tùng thủ diễn trong Chàng trai năm ấy, sau được dùng để gọi fan club) đang hò reo tên thần tượng: Sơn Tùng M-TP ở Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) trước khi đêm nhạc M-TP Ambition - Chuyến bay đầu tiên khai màn, thì hàng trăm người vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài ở cổng soát vé.

Sơn Tùng M-TP trong "Chuyến bay đầu tiên” ở Hà Nội

Còn trong suốt chương trình, họ cổ vũ thần tượng cuồng nhiệt từ đầu đến cuối, chứ không chỉ xuýt xoa: Ôi đẹp trai quá! Đẹp trai quá! Sau khi chương trình kết thúc, những “Sky” này còn nán lại để… nhặt sạch rác trên sân vận động - một hành động gây thiện cảm của cộng đồng.

Một sự trùng hợp là M-TP Ambition - Chuyến bay đầu tiên diễn ra cùng thời điểm với một live in concert ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Nhưng hầu hết các phóng viên văn hóa ở Hà Nội đã đến Sân vận động Hàng Đẫy. Có thể cũng không phải vì họ “hâm mộ” Sơn Tùng M-TP như các “Sky” nhưng vì lần đầu Sơn Tùng làm live show riêng ở Hà Nội thì không thể bỏ qua.

Hơn nữa, Sơn Tùng đã gây được thiện cảm với cánh phóng viên trong cuộc họp báo đầu tiên ở Hà Nội. Tùng thể hiện sự thân thiện, thẳng thắn và cả khôn khéo trong cách “đối đáp” trước những câu hỏi khó. Anh không ngại cả những câu hỏi cho rằng anh cao ngạo, và bình tĩnh giải thích về những phản ứng gay gắt của các đồng đội underground trước đây với mình.

Hãy thử đọc lại một đoạn rap trong bài Âm thầm bên em nhận về những phản hồi như “nghe hoài không chán” của fan: “Yêu thương không còn nơi đây/ Mang tình buồn theo mây/ Cơn mơ về/ Mong manh câu thề/ Tan trôi qua mau quên đi phút giây/ Mưa rơi trên đôi mi qua lối vắng/ Ánh sáng mờ buông lơi/ Làn khói trắng/ Bóng dáng em, nụ cười ngày hôm qua, ký ức có ngủ quên chìm trong màn sương đắng?/ Anh nhớ giọt nước mắt sâu lắng/ Anh nhớ nỗi buồn của em ngày không nắng”. Rõ ràng, các fan dành cho Sơn Tùng sự yêu thích… vô điều kiện.

Bị ghét...

Nhưng lịch sử showbiz Việt có lẽ chưa khi nào… chia rẽ sâu sắc như khi “đụng” vào hiện tượng Sơn Tùng M-TP.

Như đã đề cập ở trên, trong khi 57% số người được thăm dò cho rằng Sơn Tùng M-TP là một tài năng thì 43 % còn lại xem đây là hiện tượng nhất thời, là “vua đạo nhạc”, là “kẻ cắp”. Tồn tại song song với các “Sky” yêu thần tượng vô điều kiện là các “anti fan” đông đảo cũng không kém.

Thậm chí, những “người anh em” của Sơn Tùng trong giới underground trước đây còn làm các clip “chửi bới” bằng những lời lẽ thậm tệ: “cực kỳ rẻ tiền” hay “em đi xa quá nên em không biết mình là ai”…

Trên truyền thông, Sơn Tùng từng là tâm điểm chỉ trích vì “đạo nhạc”. Thậm chí, năm 2014, bộ phim Chàng trai năm ấy phải lùi thời điểm ra mắt khi Chắc ai đó sẽ về bị quy là đạo nhạc. Đến mức, cơ quan chức năng còn phải lập một hội đồng thẩm định. Sau này, phía Hàn Quốc xác nhận ca khúc không đạo nhạc thì sự việc mới lắng lại và phim mới được ra rạp.

Mới đây, trong đêm chung kết Giọng hát Việt, đoạn rap: “Lãng tử hào hoa/ It’s me, Sơn Tùng/ Cái tên được săn lùng với phong cách điên khùng/ Lấy bút làm khẩu súng/ Nét mực và nòng súng khai hỏa cất cánh dứt bỏ mọi xiềng xích không nao núng/ Xoáy vào trong tâm anh tỏa sáng như sao trời/ Ở trên đây cười nhếch mép luôn rạng ngời/ Đừng bám đuôi không thôi sẽ bị đánh tơi bời” của Sơn Tùng bị chỉ trích là cao ngạo, ngông cuồng.

Hơn 10.000 khán giả Hà Nội đã đến SVĐ Hàng Đẫy để gặp thần tượng

Trả lời câu hỏi của PV Thể thao & Văn hóa liên quan tới những chỉ trích này, Tùng chia sẻ, suy nghĩ của anh vô cùng đơn giản chứ không có gì cao ngạo vì anh biết mình là ai. “Những ca từ tôi viết ra có thể hơi bị underground một chút nên khi lên sân khấu sẽ có người nghĩ này, nghĩ kia. Nhưng hôm nay tôi xin được nói rằng tôi không hề cao ngạo, tôi là Tùng bình thường” - Tùng nói thêm.

Thậm chí, chiếc áo lông màu đỏ nam ca sĩ này mặc trong live show cũng bị đem ra… mổ xẻ, bị chê xấu. Cách ngậm kẹo của “cậu bé 21 tuổi” (cách gọi Sơn Tùng của “bầu” Quang Huy) cũng bị cho là… đạo!

Sơn Tùng M-TP cũng rất thành thật khi kể về quãng thời gian sợ hãi trước búa rìu dư luận. Lúc đó, anh từng tự nhốt mình trong phòng, thậm chí đập phá hết khi sáng mở mạng ra là thấy truyền thông, công luận lên tiếng phê phán, thậm chí chửi bới thậm tệ… Nhưng rồi, bây giờ mọi chuyện là bình thường… Và hàng ngày thì lượt view trên kênh Youtube của Sơn Tùng M-TP cũng như lượt nghe trên các trang nhạc vẫn tiếp tục tăng…

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm