Ra mắt hồi ký của mẹ Amy Winehouse: Amy đáng yêu, Amy 'bão tố'

08/01/2016 06:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bà Janis Winehouse, mẹ của ca sĩ Anh tài danh nhưng yểu mệnh Amy Winehouse vừa phát hành cuốn hồi ký mang tựa đề Loving Amy, A Mother's Story (tạm dịch: Amy đáng yêu, Câu chuyện của một người mẹ). Qua cuốn hồi ký này, người hâm mộ sẽ hiểu rõ hơn về cuộc đời Winehouse với tính cách nổi loạn từ tấm bé.

Đáng yêu, song quá bé ồn ào, từ nhỏ Winehouse đã có biệt danh là “Amy bão tố”. Đầu những năm 1980, Winehouse đã kiếm cho mình một biệt danh khác là “Nhích”, một thuật ngữ Do Thái có nghĩa là phá bỏ mọi biên giới.

Từ nhỏ đã nổi loạn

Ngay từ khi còn nhỏ, Winehouse đã tỏ ra là người rất dễ cáu và háu ăn, có thể nuốt bất cứ thứ gì, từ điện thoại di động tới các con côn trùng. Cô cũng tạo cho mình một cá tính khác người. Nhiều năm cô đã đội mái tóc giả như tổ ong, kẻ mắt đậm và xếch, xăm nhiều hình khắp người.

Năm lên 9 tuổi, Winehouse đã có nhiều vết sẹo trên tay do tự cứa mình và sau đó tiết lộ cô mắc chứng trầm cảm. Năm lên 10 tuổi, Winehouse bị bắt vì tội ăn trộm trong cửa hàng và năm 12 tuổi bắt đầu hút thuốc ở sân trường. 3 năm sau đó, uống rượu mùi với trái cây.


Bìa cuốn hồi ký viết về con gái của bà Janis Winehouse

Từ đó, Winhouse hút ma túy hàng ngày và còn yêu cầu mẹ chở đi mua ma túy. Là một dược sĩ, bà Janis nhận ra chứng phụ thuộc vào các chất gây nghiện của con gái mình ngày càng nặng. Winehouse xài ma túy song vẫn nói với mẹ mình là “mua thuốc không phải dành cho con”.

Winehouse và mẹ không hề rời nhau cho đến khi cô rời khỏi nhà vào năm 18 tuổi và sau đó 2 mẹ con cô vẫn gắn bó thân thiết. Janis không tin vào những suy đoán nói rằng con gái bà muốn chết. Bởi cô con gái bé nhỏ của bà còn mong ước một ngày nào đó sẽ có con.

Khi cha mẹ Winehouse ly hôn, các rắc rối ở trường của cô ngày càng phức tạp. Cô trở thành một người hay bắt nạt bạn bè, không thể quản lý nổi và đáng sợ.

Chìm trong nghiện ngập, nhưng vẫn thành công

Chứng nghiện các chất kích thích của Winehouse lại càng tệ hơn khi cô gặp và kết hôn với Blake Fielder-Civil, người đã cho cô dùng thử heroin. Đáng buồn là sau đó Winehouse còn nghiện ma túy nặng hơn cả chồng, uống rượu như nước lã. Cô trở nên hoang tưởng và hung hãn hơn.

Bà Janis quan sát những nỗi sợ hãi của con gái mình. Winehouse chìm ngập trong nỗi tự ngờ vực mình, song cuối năm 2002, cô đã đã ký hợp đồng thu âm với hãng Universal-Island Records, Ltd và sau đó tung ra album Frank.

Nhạc Amy Winehouse 'hồi sinh' nhờ phim tài liệu

Nhạc Amy Winehouse 'hồi sinh' nhờ phim tài liệu

“Back to Black”, album nhạc được coi là kiệt tác của nữ ca sĩ hồi năm 2006, trở lại top 40 BXH Âm nhạc Anh sau khi phim tài liệu “Amy” vừa ra mắt và được dư luận chú ý.


Sự nghiệp âm nhạc của Winehouse cất cánh và album kế tiếp của cô, Back to Black, đã trở thành đĩa CD ăn khách năm 2007. Tuy từng trình diễn cùng ban nhạc rock huyền thoại Rolling Stones, song Winehouse lại không thể giải tỏa được áp lực mỗi khi đứng trên sân khấu và uống nhiều rượu hơn.

Được mời tới trình diễn tại lễ trao giải Grammy năm 2008, song Winehouse không được phép rời khỏi nước Anh bởi có ma túy trong người. Thế nhưng, năm đó cô đã giành tới 5 giải Grammy.

Cũng trong năm này, cô bị chẩn đoán mắc bệnh chốc lở, căn bệnh tấn công vào hệ thống miễn dịch. Trên má cô đầy vết phồng rộp. Song Winehouse nhất quyết không vào trung tâm cai nghiện và quyết định điều trị tại nhà.

Vẫn tính nổi loạn và mang lối sống hoang dã, Winehouse chẳng những không tuân thủ cách điều trị tại nhà mà còn tiếp tục lao vào các cuộc chè chén kéo dài tới 2 ngày, xài ma túy và rượu, đạp gương lấy mảnh vỡ để tự cắt tay và cứa mặt, dí thuốc lá vào cổ.

Trong chuyến lưu diễn ở Caribbe hồi năm 2009, cô đã bị khán giả la ó vì say xỉn khi trình diễn trên sân khấu. Năm 2010, các chứng nghiện của cô vẫn không suy giảm. Đầu năm 2011, lượng rượu trong người cô cao gấp 30 lần so với giới hạn cho phép.

Trên sân khấu trong một chuyến lưu diễn châu Âu hồi năm 2011, Winehouse lại say xỉn, quên cả ca từ và đi lảo đảo. Hậu quả là các buổi diễn còn lại trong tour đó đã bị hủy.

“Quỷ dữ chỉ là một phần rất nhỏ trong con bé”

Ngày 23/7, Amy Winehouse được phát hiện chết trong tư thế nằm úp mặt xuống giường trong nhà riêng ở Camden, đơn độc sau nhiều tuần quyết định cai rượu. Nguyên nhân cái chết của cô được cho là ngộ độc rượu. Cô được chôn cất tại nghĩa trang Edgwarebury ở phía Bắc London.


Nữ ca sĩ Anh Amy Winehouse & mẹ. Ảnh: Daily Mail

Tuy nhiên, bà Janis, mẹ của Amy Winehouse, dường như vẫn chưa đối diện được với cái chết đột ngột của con gái. “Tôi không bao giờ có thể nói lời tạm biệt” – Janis chia sẻ - “Từ thâm tâm tôi biết rằng Winehouse là một thiên thần, còn quỷ dữ chỉ là một phần rất nhỏ trong con bé”.

Bà vẫn mặc những chiếc áo mà con gái từng mặc. Ban ngày, bà cảm thấy yên bình như có Winehouse ở bên, nhưng đêm đến khi tỉnh dậy bà lại khóc.

“Winehouse là một ca sĩ, một siêu sao, một con nghiện. Tuy vậy, đối với tôi, Winehouse vẫn là cô con gái bé bỏng đồng thời là một người bạn. Winehouse sẽ ở bên tôi mãi mãi” - bà Janis viết trong cuốn hồi ký.

Tuấn Vĩ (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm