Quay lại với tranh khắc gỗ truyền thống

05/06/2008 14:27 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - “Mơ hoang” là tên gọi của cuộc triển lãm cá nhân của Hà Hùng Dũng lần này tại Himiko visual café, 15B cư xá Phan Đăng Lưu, với 20 bức tranh khắc gỗ đen trắng. Sinh năm 1980, tốt nghiệp khoa Đồ Họa trường Đại học Mỹ Thuật TP HCM năm 2006, Hà Hùng Dũng là họa sĩ trẻ khá năng động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từng tham gia nhiều cuộc triển lãm tranh sinh viên, anh đã đoạt không ít các giải thưởng, thậm chí còn nhận một giải khuyến khích của cuộc thi thiết kế thời trang “Nhịp sống trẻ”.
 

Họa sỹ Hà Hùng Dũng

Trong thời điểm nhiều họa sĩ trẻ đang theo đuổi những chất liệu dễ bán, dễ được đón nhận, thì Dũng quay lại với loại hình tranh khắc gỗ truyền thống mà anh được đào tạo bài bản khi học ở trường. Có thể nói làm mới một loại hình đã trở thành truyền thống cả nghìn năm nay trong mỹ thuật Việt là điều không dễ, nhưng trong tranh của Hà Hùng Dũng người ta bắt đầu thấy những sự chuyển vận. Có một chút hơi thở đương đại trong những tác phẩm của anh, đặc biệt là ở các tác phẩm tận dụng được hai sắc đen trắng vốn rất tương phản của nghệ thuật khắc gỗ và ý niệm chuyển đổi đa dạng của hình sắc và các khoảng trống.

Triển lãm được mở cửa từ 05/ 06/ 2008 đến ngày 24 tháng 06 năm 2008.

Phương Khanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm