Pierre Cardin “đe dọa” Venice

29/08/2012 11:32 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Hôm 27/8, nhà thiết kế thời trang Pháp gốc Italia Pierre Cardin (90 tuổi) đã giới thiệu dự án tòa tháp bằng kính cao 255m, mang tên Palace of Light (Cung điện ánh sáng), mà ông muốn xây dựng tại Veneto, khu vực gồm cả thành phố Venice.

“Tôi muốn tặng Venice một khu vườn lớn có thể giữ được tới muôn đời sau” – Cardin nói với các phóng viên trong buổi họp báo.

Tòa tháp “khủng”

Tòa nhà chọc trời này, tốn kém 3 tỷ USD, sẽ gồm 3 tòa tháp nối liền nhau, được xây dựng tại cảng công nghiệp Marghera, cách quảng trường St Mark nổi tiếng ở thành phố Venice khoảng 10km. Tòa tháp sẽ nhiều căn hộ, khách sạn, trung tâm nghiên cứu, khu thể thao với tổng diện tích là 250.000m2 và còn có cả một trường dạy thời trang. Các nhà thiết kế mô tả đây là một “thành phố thẳng đứng”.

Cardin hứa sẽ làm sạch các khu vực bị ô nhiễm và sẽ đầu tư 1,75 tỷ USD cho trường đại học thời trang. Trong quá trình xây dựng, công trình này sẽ tạo công ăn việc làm cho 2.500-3.000 người và sau khi hoàn thành là 2.000-2.500 người. Cardin muốn hoàn thành dự án này vào đúng thời điểm diễn ra Milan Expo năm 2015.

Nhà thiết kế thời trang Pierre Cardin bên mô hình tòa nhà chọc trời – công trình ông muốn xây dựng ở thành phố Venice (Italia)

“Như con tàu đâm vào thành phố”

Thế nhưng, người dân ở thành phố Venice lại không hào hứng đón nhận dự án này. Nhiều người đã bày tỏ sự hoài nghi và thậm chí còn chế giễu ra mặt.

Một số người mô tả công trình Cung điện ánh sáng là một con tầu vũ trụ đâm sầm vào thành phố. “Công trình này rất được mọi người quan tâm nhưng đồng thời cũng gặp không ít rắc rối” – ông Claudio Borghello, một hội viên hội đồng thành phố Venice cho biết.

Trong khi vẫn ca ngợi về công trình góp phần làm sạch môi trường và tạo việc làm cho nhiều người dân, nhiều chuyên gia tỏ ra lo lắng về sự tác động chung tới môi trường ở khu vực này và lượng khách du lịch đã quá tải ở thành phố Venice. Đặc biệt họ lo ngại sự "ô nhiễm về mặt thị giác" mà tòa tháp sẽ gây nên, bởi nó chẳng hề gắn kết với kiểu kiến trúc Byzantine (La Mã phương Đông) của thành phố.

Nhóm bảo tồn Italia Nostra thì cho rằng tòa nhà chọc trời này, cao hơn quảng trường St. Mark gấp 3 lần, sẽ phá nát sự cân xứng của thành phố” và cho rằng cấu trúc này là một “chiếc nấm chiếu sáng khổng lồ”.

Nhằm trấn an người dân Venice trước những lời chỉ trích "quá cường điệu", hôm 27/8, Cardin đã bắt đầu mở triển lãm về dự án này tại Marghera.

Ông Rodrigo Basilicati, cháu trai của Cardin, cho biết mặc dù nhà thiết kế biết rõ dự án của mình sẽ là một “sự khiêu khích”, song ông không hề nghĩ nó sẽ bị chỉ trích nặng nề đến như vậy.

Nếu được phê chuẩn, công trình có thể được khởi công vào đầu năm 2013.

Khi được hỏi tại sao ông lại chọn Venice để trao tặng món quà này, Cardin trả lời bởi ông là người gốc Italia và nói: “Paris hiện chẳng còn khoảng trống nào cả”.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm