Phố hoa Hà Nội: Vẫn còn những hình ảnh chưa đẹp

31/12/2011 14:50 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Tối qua, 30/12 hàng nghìn người đã đổ về khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm để chiêm ngưỡng ngày “hội tụ” các di sản văn hóa được kết bằng hoa lớn nhất từ trước tới nay.

Mặc dù năm nay, TP Hà Nội quyết định di dời phố hoa lên vỉa hè để nhường không gian cho người dân đi ngắm hoa được thuận tiện hơn, nhưng dường như quyết định này vẫn chưa thật hợp lý. Chưa hợp lý bởi nếu hoa được trưng bày dưới lòng đường như những lần trước, người dẫn sẽ đi được cả hai bên để ngắm hoa, dù không gian bị thu hẹp. Năm nay dồn hoa lê vỉa hè bờ hồ, khiến hàng nghìn người đã phải cùng dồn về một phía, gây nên tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau, vui thì vui, nhưng không thật đã mắt.

Nhiều người cố nán lại, đợi khuya thư thả thưởng hoa, nhưng đến 22h, qua hệ thống loa phóng thanh, lực lượng bảo vệ yêu cầu người dân ra khỏi khu vực hoa, khiến nhiều người vốn đang rất háo hức cũng đành “ngậm ngùi” trở ra về, “hẹn mai gặp lại”.

Một điều nữa góp phần làm cho lễ hội hoa năm nay chưa thật sự đẹp là vẫn còn hiện tượng một số người trẻ xâm phạm đến “khu vực cấm”, khiến lực lượng bảo vệ nhiều khi “xoay như chong chóng”. Tuy vậy, họ chỉ xâm phạm vào khu vực trưng bày chứ không xâm hại đến các tác phẩm hoa hay “sờ vào hiện vật” như các lễ hội hoa trước.

Hy vọng từ nay đến hết lễ hội, những hình ảnh như thế này sẽ không còn tái diễn. Để có được điều đó, lễ hội không chỉ trông chờ vào lực lượng bảo vệ mà hơn cả là ở cách ứng xử của mỗi người dân đến với lễ hội mang đầy tính văn hóa này!


Năm nay, lòng đường vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm chật kín bởi hàng nghìn người. Nhưng để ngắm được hoa không phải là dễ...


Nhưng hễ có “thời cơ” là các anh chị lớn tuổi lại “vượt rào” xâm phạm khu vực trưng bày, để thỏa mãn sở thích của mình....


Thì các em lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng cũng không ngại gì mà không bắt chước...


Các cô chú, anh chị vào chụp ảnh được thì các cháu tuổi mầm non cũng có thể vào được. Miễn là làm dáng đúng cách để người lớn... ghi hình. Nhưng không ai xâm hại đến hoa cũng là may lắm rồi.

Bài và ảnh: Phạm Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm