Phim 'Hạnh phúc của mẹ': Cảm động, nhưng vẫn phải chờ khán giả… phán xét

26/02/2019 07:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Là phim về tình cảm gia đình với nội dung và ý tứ không mới, vậy nhưng câu chuyện trong Hạnh phúc của mẹ lại được đạo diễn Huỳnh Đông và các diễn viên kể lại một cách vừa giản dị, vừa cảm động. Có thể nói đây là phim dễ chạm tới cảm xúc thường ngày của đa số khán giả.

Huỳnh Đông đóng vai chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu

Huỳnh Đông đóng vai chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu

VTV đã chính thức công bố dàn diễn viên phim 'Người cộng sự'. Đây là bộ phim về nhà yêu nước Phan Bội Châu, giai đoạn ông sang Nhật Bản những năm 1900 và sau đó về Việt Nam phát động phong trào Đông du.

Phim Hạnh phúc của mẹ sẽ công chiếu vào ngày 8/3. Trước đó nhà sản xuất đã quyết định tặng 5.000 vé cho khán giả xem một số suất chiếu sớm hơn.

Câu chuyện mẹ đơn thân

Vì vụ lùm xùm tình ái xảy ra từ năm ngoái, bộ phim được đổi từ cái tên Mẹ Tuệ thành Hạnh phúc của mẹ. Việc đổi tên có phần đáng tiếc vì Mẹ Tuệ đơn giản, trực diện và cụ thể, chứ không mông lung, nhàm mòn như tựa mới, dù đạo diễn Huỳnh Đông giải thích rằng Hạnh phúc của mẹ bao quát được nội dung hơn.

Chú thích ảnh
Huy Khang và Cát Phượng trong phim. ẢNH: ĐPCC

Phim kể về một người mẹ đơn thân tên Tuệ và đứa con trai mang chứng tự kỷ. Số phận sắp đặt người phụ nữ ấy phải sống mạnh mẽ từng ngày qua bao nhiêu công việc tay chân nặng nhọc để mưu sinh, đối mặt với việc học hành và hành trình lớn lên của con. May mắn, ông trời còn nhớ ban cho Tuệ một người đàn ông tên Giang quanh năm tình nguyện ở bên cạnh hai mẹ con chị, dù năm lần bảy lượt bị chối từ tình cảm. Chuyện phim đơn giản, với thông điệp rõ ràng về tình cảm gia đình và tình người tương trợ nhau lúc khó khăn.

Vài năm gần đây, Huỳnh Đông có vẻ là một diễn viên - đạo diễn say mê đề tài gia đình nên đầy tâm huyết với Hạnh phúc của mẹ. Anh đang cố gắng thoát khỏi tư duy của một nghệ sĩ sân khấu, phim truyền hình Và trong phim này khán giả đã bắt gặp một Huỳnh Đông mới với những góc quay khá đậm chất điện ảnh. Như cảnh hai mẹ con Tim ngồi vẫy tay nhìn theo các cây quạt gió trên cao giữa bầu trời mênh mông. Hoặc cảnh gần cuối phim, với hình ảnh 3 người Tuệ - Tim - Giang mặc áo màu xanh, chạy xe về phía trước giữa khung trời xanh đầy hy vọng…

Huỳnh Đông đã làm được một phim tử tế, vừa vặn với mình, cảm động và tươi tắn.

Chú thích ảnh
Dù chưa thật hay, nhưng Kiều Minh Tuấn cũng đã có thêm một vai diễn cảm động. ẢNH: ĐPCC

Hồi hộp chờ… khán giả

Giang là một vai hay, được Kiều Minh Tuấn thể hiện khá tốt. Tuy nhiên, nếu đạo diễn xử lý tốt hơn nữa, diễn viên diễn tinh tế thêm chút nữa thì nhân vật sẽ có chiều sâu hơn.

Trong kịch bản, nếu nhân vật Tuệ được khắc hoạ số phận và tính cách khá tốt thì với Giang, ngoài tấm chân tình và sự kiên nhẫn theo đuổi người phụ nữ mình yêu, khán giả chưa thấy rõ được công việc, tính cách cũng như nội tâm của anh. Tuy vậy, Giang đã đem lại cho khán giả những phút giây cảm động, nhất là ở gần nửa tiếng cuối phim. Kiều Minh Tuấn không diễn xuất nhờ lời thoại, bằng hình thể, mà ánh mắt đã nói được nhiều điều. Bởi thế, khán giả tin gã đàn ông này có thể đau cùng nỗi đau của người đàn bà mà mình thương.

Bên cạnh một vai Giang đầy tình cảm của Kiều Minh Tuấn thì vai Tuệ dành đất diễn thênh thang cho diễn viên Cát Phượng. Thật khó để đưa ra một cảm nhận chung cho Tuệ của Cát Phượng, bởi chị diễn không dở, có một số cảnh hai mẹ con Tuệ lấy nước mắt của khán giả. Nhưng có lẽ vì thiếu những cảm xúc tươi mới, thanh xuân cho vai diễn nên Tuệ vẫn có đôi chỗ chưa chạm được đến khán giả.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong “Hạnh phúc của mẹ”. Ảnh: ĐPCC

Vì Tuệ có số phận giống rất nhiều nhân vật khác đã từng xuất hiện trên màn ảnh nên cần phải diễn thông minh hơn, với nhiều biểu cảm và sự thể hiện cảm xúc đa dạng hơn nữa. Những cái chau mày khổ sở, hoặc ánh mắt đau đáu thì cũng được, cũng cảm động, nhưng chưa đột phá, nhất là với một diễn viên quá nhiều kinh nghiệm như Cát Phượng.

Cậu bé Huy Khang quá đáng yêu trong vai Tim. Tim của Khang buộc phải diễn ít thoại, nên ánh mắt, biểu cảm, hình thể rất quan trọng. Khang 5 tuổi, chưa biết chữ, kịch bản phải nhờ gia đình đọc để học thoại nhưng đã rất thông minh để hiểu tự kỷ là thế nào, nên thể hiện khá tự nhiên.

Không thiếu những bộ phim đã khiến nhà sản xuất và đạo diễn hồi hộp trước ngày ra rạp, nhưng đoàn phim Hạnh phúc của mẹ có lẽ còn mang nhiều hồi hộp hơn. 8/3 là thời điểm đẹp để công chiếu một bộ phim về gia đình, trong đó người phụ nữ là hình ảnh trung tâm, nhưng đó cũng là lúc Hạnh phúc của mẹ phải “đấu” với bom tấn Caption Mavel.

Tuy nhiên, có lẽ điều làm cho ê-kíp hồi hộp nhiều hơn chính là chờ xem phản ứng của khán giả với phim sau những ồn ào không đáng có. Sau khi phim tung trailer chính thức, dưới phần bình luận đã chia thành hai luồng: một tẩy chay không cần biết phim hay dở, một mặc kệ scandal, nếu phim hay thì xem. Thắng thua sẽ được phân định sau khi phim ra rạp, còn đoàn phim không còn cách nào khác là chờ đợi và chấp nhận thái độ của khán giả.

Lam Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm