Phát hành các bức thư tình của nhà văn Nga Vladimir Nabokov

21/11/2010 08:13 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Bộ bộ sưu tập các bức thư tình chưa hề được phát hành của nhà văn Nga Vladimir Nabokov viết cho người vợ yêu của mình – bà Vera Slonim – đã được in trên tạp chí Snob nổi tiếng của Nga vào hôm 20/11.

Bộ sưu tập này gồm 300 bức thư tình, được nhà văn viết trong những năm 1923-1975, sẽ được nhà xuất bản phát hành ở Mỹ vào sang năm với tiêu đề Letters to Vera.

Ông Dmitry Nabokov, con trai nhà văn, cho biết: “Tôi đã có kế hoạch phát hành các bức thư tình này từ lâu không chỉ vì chúng được viết rất đẹp và là hình ảnh thu nhỏ ưu việt tác phẩm văn xuôi của cha tôi, mà chúng còn khiến công chúng có được cái nhìn sâu hơn vào mối quan hệ của 2 con người tài năng”.

Tuy nhiên, các bức thư “hồi âm” của bà Vera sẽ không được xuất bản. Ông Dmitry giải thích; “Mẹ tôi là người rất kín đáo, bà muốn giữ cuộc sống của mình được riêng tư và không muốn phát hành các bức thư của mình”.

Nhà văn nổi tiếng người Nga này dành hầu hết các tác phẩm của mình cho vợ. Mặc dù 2 người hiếm khi xa nhau, nhưng tư liệu cá nhân của ông có khoảng 300 bức thư tình giữa họ.

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm