NSƯT Tố Nga thoát khỏi 'u ám hôn nhân' bằng 'Giếng quê'

25/08/2017 07:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi tứ tuần, NSUT Tố Nga quyết định thực hiện một bước đi táo bạo, đó là ra mắt đồng thời bộ đôi album DVD – CD "Giếng quê" giữa thời buổi nhạc số gần như là lựa chọn duy nhất.

Đây là album mà theo chị định nghĩa, là sự "hồi sinh cuộc đời", là sự tái sinh sau gần 10 năm chìm trong u ám của cuộc hôn nhân bất thành.

"Đi qua bóng tối" để làm lại

NSƯT Tố Nga gặp chồng cũ khi mới ra Hà Nội lập nghiệp. Bất chấp 12 năm yêu đương mặn nồng, cuộc sống hôn nhân thực sự của hai người chỉ tồn tại trong khoảng 1 năm rưỡi trước khi bắt đầu những rạn nứt và xa cách.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ gặp mặt báo chí giới thiệu album Giếng quê của NSƯT Tố Nga (ngồi giữa) tại Hà Nội ngày 24/8

Tố Nga trước "bóng tối hôn nhân" là một đại diện tiêu biểu của dòng nhạc trữ tình quê hương, với hàng loạt giải thưởng trong các kỳ liên hoan ca nhạc cùng danh hiệu NSƯT cao quý.

8 năm sau đó là khoảng thời gian mà cuộc sống vợ chồng chị chỉ là trên "danh nghĩa". Hai người sống như 2 cái bóng lặng lẽ trong căn nhà rộng 50 mét vuông, ngủ chung một giường nhưng như hai người xa lạ. Giờ đây khi được hỏi về uẩn khúc phía sau, chị chỉ trả lời đơn giản: "Đó là một câu chuyện dài."

Suốt 8 năm đó, người ta thấy NSƯT Tố Nga vắng bóng hẳn trong giới nghệ thuật, không xuất hiện trước công chúng hay trên truyền thông.

Sự nghiệp của chị gần như chìm đi cùng với bóng tối hôn nhân. Chị chọn cách âm thầm, lặng lẽ lui lại đằng sau ánh sáng để tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Và cũng bởi, một khi lòng còn nặng suy tư, chị khó có thể tìm thấy cảm hứng để thăng hoa.

Chú thích ảnh
NSƯT Tố Nga

"Thực ra gần 10 năm qua không phải tôi ngừng hoạt động, mà chỉ là tìm đến một góc trầm lắng, suy tư hơn. Và cũng nhờ vậy mà tôi cảm nhận được giọng hát của mình ngày càng có chiều sâu", Tố Nga chia sẻ với Thể thao & Văn hóa

Tố Nga vẫn đi hát, nhưng chỉ hát gọi là, hát vì nhớ nghề, yêu khán giả, mà cũng chỉ là một bộ phận nhỏ khán giả thân thiết. Chị chăm làm từ thiện, năng tham gia các chuyến thiện nguyện. Qua những chuyến đi ấy, nhìn những mảnh đời xung quanh, chị thấy mình dù thế nào vẫn còn quá hạnh phúc và dần tìm lại bản ngã để đứng lên.

"Ở tuổi ngoài tứ tuần, sau khi trải qua những cái mất và cái được, cho đến hôm nay tôi đã cảm nhận được ông trời rất công bằng, không lấy đi tất cả và cũng không cho người ta tất cả. Tôi có thể không giữ được người đàn ông mình lấy làm chồng, không giữ được hạnh phúc gia đình mình. Nhưng bước ra khỏi cánh cửa đó tôi đã tìm được "người bạn lớn" của tôi" – NSUT Tố Nga xúc động trong buổi họp báo.

"Người bạn lớn" mà chị nhắc đến ấy, chính là người đã tiếp thêm cho chị sức mạnh để làm lại tất cả ở tuổi 40. Chính câu nói của anh: "Hãy làm hôm nay để dành lại cho mai sau" là động lực mạnh mẽ để chị quyết định làm album hình khi tuổi không còn trẻ.

Chú thích ảnh
NSƯT Tố Nga và con trai

Và ở bên cạnh Tố Nga, còn có một "người đàn ông" khác. "Tôi rất may mắn vì có đứa con trai sớm hiểu biết. Người ta hay nói con dựa vào mẹ, nhưng với Tố Nga thì con trai lại là chỗ dựa cho mẹ. Bạn chỉ cần thấy nét mặt mẹ có hơi buồn chút xíu thôi là sẽ ôm lấy vỗ về, an ủi." – NSƯT Tố Nga nhắc đến con trai mình.

Sau những thăng trầm, biến cố đã qua, Tố Nga tự nhận mình là "một người bản lĩnh". Bằng chứng là chị đã hoàn thành được bộ đôi album DVD-CD Giếng quê đồng thời tổ chức buổi ra mắt công phu đầu tiên trong cuộc đời.

Quá trình đi thiện nguyện cũng giúp chị nhận ra nhiều hơn vẻ đẹp của quê hương mà khi còn trẻ chị đã bỏ lỡ. Đó chính là cảm hứng chính cho chị thực hiện album Giếng quê

Chú thích ảnh
Bìa album "Giếng quê"

Khúc tâm tình của người con Hà Tĩnh

Tố Nga chia sẻ chị dành rất nhiều tình cảm cho album hình lần này, và cũng vì tình cảm đó mà chị muốn dành cho Hà Tĩnh nơi nuôi dưỡng sự nghiệp của chị từ những ngày đầu tiên, nơi giúp chị bình an, tĩnh tâm khi trải qua sóng gió. Chính vì vậy, tất cả yếu tố được chị lựa chọn, trước hết phải là cái gì Hà Tĩnh nhất.

Toàn bộ bối cảnh ghi hình đều được thực hiện tại Hà Tĩnh, dưới cái nóng tháng 6 "đổ lửa". Địa điểm quay do chính NSƯT Tố Nga lựa chọn, từ những lần "lọ mọ" khắp các mảnh đất, ngõ ngách quê hương.

Chú thích ảnh
NSND Thu Hiền và NSƯT Tố Nga

Chị cũng không ngần ngại mạo hiểm hợp tác với một đạo diễn chưa hề có kinh nghiệm làm MV như Long Trần, chỉ bởi vì anh cũng xuất thân từ Hà Tĩnh và yêu nơi đây không kém gì chị.

Đến chung vui với NSUT Tố Nga trong buổi họp báo, có NSND Thu Hiền, người đã dìu dắt cho Tố Nga trên con đường nhạc trữ tinh quê hương. "Tôi yêu giọng hát của Tố Nga. Nó mang nặng những đặc trưng của Hà Tĩnh và không hề màu mè."

Đồng quan điểm, nhạc sĩ – nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói: "Giọng hát của Tố Nga mộc mạc, nhưng cái mộc mạc ấy một khi đã đi vào lòng người rồi thì không bao giờ thoát ra. Không ai yêu Hà Tĩnh bằng chính người Hà Tĩnh, không ai hiểu Hà Tĩnh bằng chính người Hà Tĩnh, và đó là sự cộng hưởng để làm nên cái chất cho album này".

Tự bỏ tiền túi làm "Giếng quê"

Lý giải cho việc ra mắt bộ đôi album DVD-CD Giếng quê giữa thời buổi thống lĩnh của nhạc số, NSƯT Tố Nga chia sẻ:

"Tôi mong muốn cho ra đời 1 sản phẩm chỉn chu, có dấu ấn, để mọi người có thể đặt nó trên kệ hay trong góc nhỏ xe ô tô. Đó là sự chỉn chu, "có tâm" tôi muốn nhấn mạnh trong việc làm sản phẩm. Toàn bộ kinh phí đều do tôi tự tích lũy mà không hề có sự trợ giúp của Mạnh Thường Quân nào".

Bộ đôi album DVD-CD Giếng quê của NSƯT Tố Nga bao gồm 9 ca khúc: Giếng quê, Nhớ mẹ, Lời hẹn tình quê, Điệu ví giặm là em, Huyền thoại núi Hồng, Câu đợi câu chờ, Quê hương em là núi Hồng sông Lam, Mơ quê Về Hà Tĩnh người ơi.

Thưởng thức ca khúc "Nhớ mẹ" (trích từ "Giếng quê" qua giọng hát của NSƯT Tố Nga):

Hà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm