Những sự thật thú vị quanh huyền thoại Frank Sinatra

11/12/2015 12:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân dịp sắp diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Frank Sinatra, một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của thế giới, tờ Daily Mail đã điểm lại những sự thật thú vị về ông mà có thể nhiều người vẫn không biết tới.

Bị tưởng đã chết ngay khi vừa chào đời

Frank Sinatra chào đời vào ngày 12/12/1915, trong khu bếp, tại nhà cha mẹ ông ở New Jersey. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng. Khi Sinatra chào đời, các bác sĩ kiểm tra và thấy ông không còn dấu hiệu sự sống. Tưởng rằng Sinatra đã chết, họ bỏ ông sang bên để chăm sóc cho mẹ ông, bà Dolly.

Sinatra chỉ sống sót nhờ được bà của ông can thiệp, bằng cách dội nước lạnh lên người và vỗ thật mạnh vào lưng. Tới khi đó, ông mới bắt đầu thở nhẹ.

Được gọi là Frank vì nhầm lẫn

Lẽ ra Frank Sinatra có tên là... Martin Sinatra, giống với cha đẻ của ông. Tuy nhiên vị linh mục làm lễ rửa tội đã đặt nhầm tên ông theo Frank Garrick, một người bạn của gia đình và tới lễ rửa tội trong vai trò cha đỡ đầu.

Bà Dolly vẫn quyết định giữ lại cái tên Frank, tin rằng sự nhầm lẫn này có thể là một phước lành.


Mối quan hệ sóng gió với minh tinh Ava Gardner khiến Frank Sinatra nhiều lần định tự sát

Từng có biệt danh "Mặt thẹo"

Những chiếc kẹp, được sử dụng để giúp Sinatra chào đời trong ca sinh nở khó khăn, đã để lại nhiều vết sẹo dài bên mặt ông. Ở tuổi teen, bạn bè gọi ông là Mặt thẹo (Scarface) vì lý do đó.Trong suốt cuộc đời về sau này, Sinatra luôn trang điểm để che đi các vết sẹo. Ông thậm chí rất ghét bị người ta chụp ảnh từ bên trái, nơi có nhiều vết sẹo dài.

Các fan nữ đầu tiên được trả tiền để gào thét

Với giọng ca tuyệt vời, Sinatra hiển nhiên có sức hấp dẫn không nhỏ với phụ nữ. Tuy nhiên George Evans, người phụ trách quảng bá hình ảnh cho ông, đã không muốn có bất kỳ rủi ro nào. Vì thế, Evans đã tuyển một số cô gái giả làm fan. Điều kiện tuyển dụng là những cô này phải có tiếng gào thét lớn nhất. Mỗi người sau đó được trả thù lao 5 USD chỉ để ngồi xen kẽ giữa các khán giả và hò hét thật lớn để làm tăng không khí cuồng nhiệt.

Có vài lần định tự sát

Mối quan hệ sóng gió của Frank Sinatra với nữ diễn viên Ava Gardner gây ra những tác động nặng nề lên tinh thần của ông. Danh ca từng vài lần tìm cách tự sát vì Gardner. Có lần Gardner bước vào phòng ngủ và thấy Sinatra đang chĩa súng vào đầu. Khi bà giằng lấy khẩu súng từ tay ông, nó đã khai hỏa. May mắn là viên đạn không trúng ai.

Căm ghét bản hit My Way

My Way là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Sinatra. Nhưng theo con gái Tina, ông không ưa ca khúc này vì nó có nội dung quá nhấn tới cái tôi, đắm đuối với cái tôi. Điều tệ hại là My Way lại gắn chặt lấy danh tiếng Sinatra và ông không thể thoát khỏi nó.

Phải đi giày độn gót

Với chiều cao chỉ 1 mét 6, Sinatra phải dùng các đôi giày nâng chiều cao. Một số đôi là sản phẩm của thợ giày lừng danh tại Los Angeles, ông Pasquale di Fabrizio.

Luôn chuẩn bị cho khả năng bị bắt cóc

Trong quá trình quay phim Robin And The 7 Hoods, Sinatra nghe tin con trai của ông, Frank Junior, bị bắt cóc.

Sau đó, Sinatra nhận được yêu cầu trả món tiền chuộc tới 240.000 USD, cùng khuyến cáo rằng ông chỉ được gọi cho những kẻ bắt cóc từ điện thoại công cộng. Trong quá trình thực hiện một cuộc gọi từ bốt điện thoại công cộng, Sinatra bất ngờ hết tiền xu và cuộc trao đổi bị ngắt. Ông kinh hoảng trước khả năng con trai có thể bị giết vì sai lầm ngớ ngẩn này. Tuy nhiên sau khi Sinatra trả tiền chuộc, con ông đã được thả.

Biến cố này khiến Sinatra thề rằng ông sẽ không bao giờ lâm vào cảnh tương tự nữa và luôn mang theo các cọc tiền mệnh giá 10 xu bên mình.

Khách sạn của Sinatra trải dài trên 2 bang của Mỹ

Đã có lúc Sinatra đồng sở hữu resort và sòng bạc Cal Neva ở hồ Tahoe. Resort có cái tên kia vì một nửa của nó nằm ở bang California và nửa kia ở bang Nevada.

Ghét cay ghét đắng tác phẩm "Bố già"

Trong cuốn tiểu thuyết kinh điển Bố già (The Godfather), sau này được chuyển thành một series phim giành giải Oscar, nhân vật ca sĩJohnny Fontane đã nhận sự giúp đỡ từ tội phạm có tổ chức.

Dù tác giả Mario Puzo bác bỏ thông tin nói nhân vật này lấy cảm hứng từ Sinatra, danh ca - người luôn bị vây quanh bởi các tin đồn quan hệ với mafia - vẫn rất phẫn nộ, coi cuốn truyện là sự xúc phạm nhằm vào mình.

Vì thế, khi hai người gặp nhau trong nhà hàng Chasen ở Los Angeles vào năm 1970, Sinatra đã thét lên: "Tôi sẽ bẻ gãy chân ông!".

Bị ám ảnh với tiêu chuẩn về thảm đỏ

Các hợp đồng của Sinatra luôn nêu rõ rằng thảm đỏ dẫn từ phòng thay đồ của ông tới sân khấu phải được ghim xuống bằng những cây đinh nằm cách nhau không quá 45cm.

Người dẫn chương trình truyền hình Clive James từng giới thiệu Sinatra lên biểu diễn tại một buổi hòa nhạc diễn ra trong năm 1988, nhân dịp khai trương resort Sanctuary Cove ở Queensland, Australia. Ông đã tận mắt chứng kiến luật sư của Sinatra móc ra một chiếc thước dây và đo khoảng cách của từng chiếc đinh, để đảm bảo yêu cầu của danh ca được thực thi.

Chưa từng học nhạc

Dù đã bắt đầu biểu diễn chuyên nghiệp từ cuối những năm 1930, Sinatra chưa từng chính thức học cách đọc một bản nhạc. Thay vì thế, ông dựa vào đôi tai của mình để nắm bắt giai điệu của bài hát.

Những lời cuối của ông là "Tôi đang thua"

Sinatra bị đau tim vào ngày 14/5/1998. Hành trình tới bệnh viện của ông đã đi qua nhiều con phố vắng người, vì khi đó dân Mỹ đang ở nhà theo dõi phần cuối của bộ phim truyền hình hài Seinfeld.

Các bác sĩ đã không thể cứu mạng Sinatra. Những lời cuối của ông là: "Tôi đang thua".

Ăn chơi tới tận thế giới bên kia

Bạn bè đã đặt một chai rượu Jack Daniel vào túi áo, một bao thuốc lá Camel và chiếc bật lửa Zippo vào quan tài Sinatra trong lễ mai táng ông. Bia mộ của ông có ghi hàng chữ: "Những điều hay ho nhất vẫn còn chưa tới".

Tường Linh (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm